Cấp ứng 104 tỷ đồng cho 26 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2015

Xã Xuân Thành (Nghi Xuân) xây dựng đường giao thông nông thôn
26 xã cấp ứng kinh phí đợt này gồm: Cẩm Yên, Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Cẩm Quang (Cẩm Xuyên); Đức Lạng, Đức Thuỷ, Thái Yên, Trung Lễ (Đức Thọ); Phù Việt, Tượng Sơn, Thạch Văn (Thạch Hà);
Phúc Trạch, Phú Phong (Hương Khê); Kỳ Đồng, Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh); Sơn Bằng, Sơn Phú (Hương Sơn); Quang Lộc, Tiến Lộc, Thường Nga (Can Lộc); Xuân Phổ, Xuân Thành (Nghi Xuân); Đức Lĩnh, Ân Phú (Vũ Quang); Thạch Bình (thành phố Hà Tĩnh); Ích Hậu (Lộc Hà).
Mỗi xã được cấp từ 3 - 5 tỷ đồng, theo cơ cấu sử dụng: 1 tỷ đồng chi sự nghiệp (xây dựng mô hình phát triển sản xuất và phát triển kinh tế vườn 600 triệu đồng, sự nghiệp khác 400 triệu đồng), số còn lại chi cho đầu tư phát triển để hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015.
Các địa phương được cấp ứng trước kế hoạch vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh, các sở, ngành:
Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các địa phương sử dụng, quản lý nguồn vốn theo đúng các quy định hiện hành.
Có thể bạn quan tâm

Tại TP. Cần Thơ, Cty TNHH Vương Sơn (TP.HCM) vừa tổ chức Hội thảo “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nuôi cá tra ở ĐBSCL”.

Trước diễn biến nắng hạn kéo dài, đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa thể triển khai trồng mới rừng. Tuy nhiên quá trình chuẩn bị cây giống đã tươm tất, vượt kế hoạch đề ra...

Các doanh nghiệp kinh doanh sắn lát xuất khẩu (DNXK) khu vực miền Trung - Tây Nguyên đang cuống cuồng kêu cứu khi thời điểm có hiệu lực Thông tư 63/2015 của Bộ Tài chính đang đến gần.

Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể thiệt hại từ cơ quan chức năng nhưng theo ghi nhận, toàn tỉnh Lâm Đồng số hành tây đổ bỏ vì nhà vườn tích trữ lâu do giá quá rẻ dẫn đến hư hỏng đã lên tới hàng trăm tấn.

Chỉ khi đóng vai thương lái thu mua mới có cái nhìn thật nhất về giá vải thiều ở “thủ phủ” Bắc Giang. Người nông dân đã và đang mất ăn mất ngủ vì vải thiều. “Đến hẹn lại lên”, do không tìm được đầu ra, người nông dân than trách: Thông tin không chuẩn xác như lâu nay chẳng khác gì “cầm dao cứa vào tim chúng tôi”!