Xây Nhà Bạc Tỷ Nhờ Trồng Hoa
“Làm ăn ổn định, bền vững, có lãi đều đều là được rồi, chẳng mong gì hơn nữa !”. Tôi được biết, anh mới xây ngôi nhà cả tỷ đồng nhờ tiền bán hoa trong nhiều năm tích lũy.
Một buổi sáng giữa tháng 7.2013, tôi cùng một đồng nghiệp rong ruổi về xã Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) để tìm hiểu thông tin về việc trồng hoa phục vụ rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu lan báo hiếu theo Phật giáo). Anh Nguyễn Duy Tiến- Chủ tịch Hội Nông dân xã, và anh Hà Út- Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Mậu II tận tình hướng dẫn chúng tôi đi thăm những người chuyên chăm hoa ở làng Tiên Nộn.
Thực tình mà nói, sau 20 năm tôi mới trở lại đây, bây giờ đổi thay nhiều quá, xưa chỉ có lúa và lúa, nay là hoa và hoa trên đường tôi đi. Anh Nguyễn Văn Duẩn - một nông dân thứ thiệt, mới 40 tuổi, người chuyên trồng hoa cúc vàng ở đây, cười tươi rói: “Làm ăn ổn định, bền vững, có lãi đều đều là được rồi, chẳng mong gì hơn nữa !”. Tôi được biết, anh mới xây ngôi nhà cả tỷ đồng nhờ tiền bán hoa trong nhiều năm tích lũy.
Trao đổi với chúng tôi, anh Duẩn cho biết, anh trồng hoa cúc đã gần 10 năm nay, so với trồng lúa lãi gấp 2-3 lần. Với 3 sào hoa cúc vàng chất lượng cao, màu sắc tươi, có thể nở vào mùa hè, trồng được quanh năm, 1 sào cho lãi ròng 40 triệu đồng/năm... Ông Lê Văn Lự thì có khá hơn, vừa trồng 10.000 cây hoa cúc vàng trên 1 sào đất, vừa trồng 500 cây lan Mocara của Thái Lan trên diện tích 130m2. Ông cho biết, hoa cúc theo giá bán buôn được 1.500-2.000 đồng/cây, thu 10.000 cây 1 năm, ông lãi ròng 14 triệu đồng; còn lan Mocara trồng 500 cây đầu tư hết 60 triệu đồng, 6 tháng cho thu hoạch lai rai 7-8 hoa/cây, đủ sống.
Ông Lự dùng “hệ thống tưới tiêu đa năng ứng dụng cho nhà màn trồng hoa Mocara” do các sinh viên Đại học Huế thực hiện, hệ thống này đoạt giải nhất tại triển lãm của học sinh sinh viên trẻ toàn quốc năm 2013. Nhờ thế ông giàu lên trông thấy. Anh Hà Út- một chủ nhiệm HTX lâu năm tại địa phương nói rằng, HTX là đơn vị đầu tư nhiều công sức, tiền của, đất đai, KHKT... cho bà con nông dân ứng dụng mô hình kinh tế mới để làm giàu ngay trên quê hương mình.
Còn anh Nguyễn Duy Tiến- Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Mậu khẳng định chắc như đinh đóng cột, vốn vay cho hội viên, nông dân phát triển sản xuất không thiếu, chỉ sợ rằng nông sản hàng hóa không có thị trường tiêu thụ... Và cũng theo anh Tiến, trồng hoa là mô hình phù hợp và hiệu quả với địa phương.
Có thể bạn quan tâm
Mâu thuẫn, xung đột giữa người dân với các KCN ở nhiều nơi đẩy chính quyền địa phương vào thế làm “trọng tài”. Buồn một nỗi, ở nhiều nơi, chính quyền địa phương xem chừng bất lực trước vai trò cầm cân nảy mực.
Một người làm vườn ở thành phố San Jose de Ribamar, phía Bắc Brazil mới đây đã phát hiện được những quả lạc tiên hình "cái ấy" của đàn ông trong khu vườn trồng quả để làm rượu
Tình trạng thu gom tôm nguyên liệu, kể cả tôm chất lượng thấp, tôm bị bơm tạp chất của thương lái TQ ở ĐBSCL đang khiến nhiều nhà máy chế biến thủy sản lâm vào cảnh thiếu nguyên liệu trầm trọng
Khoảng 20 năm trở lại đây, gần 100 hộ dân ở xã đảo Nghi Sơn ăn nên làm ra nhờ vào nghề nuôi cá lồng. Không chỉ giúp các hộ dân thoát nghèo mà nghề nuôi cá lồng còn góp phần rất lớn vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã đảo Nghi Sơn
Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB, ngày 5 – 6/5 Hội thảo “Vai trò của Khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy hội nhập khu vực: Thương mại và Hạ tầng xuyên biên giới” cũng được tổ chức