Xây Dựng Mô Hình Nuôi Rắn Mối Đầu Tiên Của Tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô hình do ông Cao Xuân Dũng - Phó Chủ tịch HND TX Hương Trà làm chủ đề tài.
Hội nông dân TX Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi rắn mối thương phẩm cho nông dân phường Hương Văn”.
Mô hình được triển khai tại hộ ông Hồ Ngọc Bình (phường Hương Văn). Ông Bình tham gia nuôi 1.500 con rắn mối (mua ở tỉnh Quảng Ngãi), được hỗ trợ 100% tiền con giống, 30% thức ăn hỗn hợp, hóa chất khử trùng chuồng trại, tập huấn kỹ thuật.
Qua triển khai, kết quả cho thấy rắn mối sinh trưởng và phát triển tốt, dễ nuôi, thích nghi với điều kiện khí hậu của địa phương. Rắn mối cho thịt thơm, ngon, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và có thị trường tiêu thụ rộng. Ngoài ra,do các công đoạn về chăm sóc, vệ sinh thú y đơn giản so với các vật nuôi thông thường khácnên việc nuôi rắn mối theo hướng sinh sản, thương phẩm là có hiệu quả.
Để mở rộng mô hình này trên địa bàn TX, trong thời gian tới HND TX Hương Trà phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục mở các lớp tập huấn kỹ thuật cho bà con nông dân và hướng đến nuôi rắn mối theo hướng thịt, trứng, con giống tại nông hộ.
Hiện nay, 1kg thịt rắn mối có giá khoảng 340.000 đồng.
Có thể bạn quan tâm

Trong 5 năm trở lại đây, cây tiêu đang đi vào đời sống sản xuất người dân Bahnar thuộc các xã phía Nam huyện Mang Yang (Gia Lai). Hầu hết các gia đình đều tận dụng diện tích đất quanh nhà trồng tiêu, trung bình mỗi nhà có vài trăm trụ tiêu.

Vườn ươm mắc ca giống của Công ty Cổ phần Macadamia Điện Biên tại xã Tà Lèng (TP. Điện Biên Phủ) được tưới ẩm bằng hệ thống phun sương tự động.

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất mía, giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, tăng thu nhập, nhưng lại khó nhân rộng.

Mới đây, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) đã có công điện khẩn yêu cầu Sở NN&PTNT các tỉnh, TP khu vực Đồng bằng sông Hồng và các công ty thủy lợi khẩn trương chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng lấy nước đổ ải cho vụ đông xuân 2013 - 2014 từ ngày 14/1.

Đứng thẫn thờ nhìn ruộng lúa gần 20 ngày tuổi chết dần chết mòn, chị Phan Thị Hòa ở thôn Đơn Sa, xã Quảng Phúc (huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) quả quyết “Phải gieo lại thôi, chứ như thế này không cứu vãn được nữa”.