Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi Cá Nước Ngọt Ở Hòa Khương (Đà Nẵng)

Nuôi Cá Nước Ngọt Ở Hòa Khương (Đà Nẵng)
Ngày đăng: 20/02/2014

Hơn một tuần sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, đến thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương (Đà Nẵng), chúng tôi biết được người nông dân nơi đây có nguồn thu nhập cao nhờ vào nuôi cá nước ngọt, từ 100 triệu đồng/500m2 đến 2 tỷ đồng/ha.

Ông Trần Văn Chính, chủ hộ có 4 sào ao cho biết khá cụ thể về sản lượng và giá cả loại cá ông đang nuôi: “Cá trê lai, thả mật độ 30-35 con/m2. Từ khi thả đến khi thu hoạch 4 tháng, cá có trọng lượng cỡ nửa kg/con. Một sào ao thường đạt sản lượng 1,5 đến 1,7 tấn. Năm nuôi hơn 2 lứa, chí ít cũng thu trên 3 tấn. Với giá 27 triệu đồng/tấn, mỗi sào thu hơn 100 triệu đồng”.

Cầm tô thức ăn loại chế biến sẵn, ông Chính vãi xuống ao. Mặt ao đang yên lặng, bỗng dưng nổi sóng. Cá trê lai nổi lên dày đặc tranh nhau đớp mồi. “Trê lai rất dễ nuôi, ít dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp, năng suất rất cao. Hộ nuôi lâu năm, giàu kinh nghiệm, thu 2 tấn/sào/vụ là thường”, ông Chính cho biết thêm.

Giở cuốn sổ đem theo, ông Trần Hữu Khóa, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương nói với chúng tôi: “Cả xã Hòa Khương hiện có 59ha ao nuôi cá nước ngọt của hơn 100 hộ, trong đó khoảng 15 ha nuôi trê lai thâm canh.

Thực ra, nuôi cá nước ngọt bà con vùng này triển khai từ lâu, song trước đây nuôi các loại như trắm, mè… theo kiểu quảng canh, năng suất vài tấn/ha/năm là nhiều. Thực sự khởi sắc kể từ khi thả nuôi trê lai, bởi đầu ra loại cá này thuận lợi, vì thế mọi người đua nhau nuôi trê lai quy mô thâm canh. Khách hàng đến từ các địa phương khác, họ mua về làm hàng xuất khẩu”.

Chia tay ông Chính, chúng tôi đến ao cá của các ông Cao Văn Tới, Trần Văn Tuấn. Đến đâu cũng được các chủ ao này khoe về nguồn thu nhập kỷ lục từ cá trê lai. Ông Tới khẳng định: Vụ cá trước và sau Tết Nguyên đán vừa rồi, gia đình thu hoạch 5 sào ao, bán được hơn nửa tỷ đồng, trừ hết các khoản chi phí lãi ròng 260 triệu đồng.

Cách đây cỡ chục năm vùng này nghèo lắm, thế mà nay nhà ai cũng khá giả. Ở thôn Phú Sơn 2 này, không chỉ nhà cửa khang trang, một số hộ mua ô-tô con. Đơn cử như các ông Phan Công Trận, ông Trần Hữu Hai…

Các hộ nuôi cá tại Phú Sơn 2 kiến nghị chính quyền cần quan tâm, cho phép nông dân mở rộng diện tích nuôi và quy hoạch vùng nuôi bài bản hơn. Huyện đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mở tuyến đường đi qua khu vực nuôi cá ở Hòa Khương, vì vậy nên có quy hoạch nuôi cá nước ngọt, xây dựng hệ thống kênh xử lý nước thải.

Xã Hòa Khương đất đai rộng, có kênh chính hồ Đồng Nghệ chảy qua địa bàn, chủ động nguồn nước cho ao hồ, rất thuận lợi cho nuôi cá nước ngọt. Đó là con đường mở ra cho bà con nông dân Hòa Khương làm giàu chính đáng trên đồng đất của mình.


Có thể bạn quan tâm

Làm giàu ở nông thôn: Trồng 15 công mít Thái, lãi nửa tỷ đồng/năm Làm giàu ở nông thôn: Trồng 15 công mít Thái, lãi nửa tỷ đồng/năm

Ông Võ Văn Đông trồng rất nhiều loại cây trái đặc sản, đáng kể nhất vẫn là 15 công với 1.000 cây mít Thái này, mỗi năm ông Đông thu lãi nửa tỷ đồng.

01/11/2017
Tỷ phú chân đất giữa đất rừng U Minh hạ Tỷ phú chân đất giữa đất rừng U Minh hạ

Từ đôi bàn tay trắng nhưng nhờ cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất mà giờ đây anh Võ Văn Che đã vươn lên thành tỷ phú trên đất rừng U Minh hạ

02/11/2017
Khởi nghiệp từ nuôi chồn hương đến làm cà phê chồn, thu 500 triệu/năm Khởi nghiệp từ nuôi chồn hương đến làm cà phê chồn, thu 500 triệu/năm

Mô hình nuôi chồn hương và sản xuất cà phê chồn của anh Cừ đã đem lại thu nhập gần cho gia đình với trên 500 triệu đồng mỗi năm.

04/11/2017
Làm giàu ở nông thôn: Thu nửa tỷ mỗi năm nhờ Làm giàu ở nông thôn: Thu nửa tỷ mỗi năm nhờ "học lỏm" cách nuôi tôm

Anh Trần Đông Nam trở thành tỷ phú với mô hình nuôi tôm kết hợp với kinh doanh dịch vụ thuốc và thức ăn nuôi trồng thủy sản

06/11/2017
Làm giàu ở nông thôn: Chỉ trồng 60 công khoai mà lãi 1,2 tỷ đồng Làm giàu ở nông thôn: Chỉ trồng 60 công khoai mà lãi 1,2 tỷ đồng

Ông Bảy “chơi ngon” lắm, đắp bờ bao bề ngang 3m cho trên 60 công khoai lang tím Nhật. Bình quân mỗi năm gia đình ông Bảy Chòi lời từ 1, 2 đến 1,5 tỷ đồng.

07/11/2017