Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nhà Nông Gặt Chạy Cùng Euro

Nhà Nông Gặt Chạy Cùng Euro
Ngày đăng: 24/06/2012

Đến hẹn lại lên, tháng 6 này, người dân thôn Bách Tính, xã Nam Hồng (Nam Trực, Nam Định) lại háo hức đón chờ Euro đúng vào vụ thu hoạch lúa đang ở cao trào .

Mới 3 giờ sáng, các gia đình đã lục tục bật điện, lo ăn uống để xuống đồng gặt lúa vụ chiêm. “Mùa này, trời mưa nắng thất thường, lúa đã chín mà cứ ngâm nước thì hỏng, phải tranh thủ cháu ạ. Vả lại, quan niệm của các cụ là “xanh nhà hơn già đồng”, nên phải khẩn trương thôi, máy gặt đập người ta đã túc trực dưới ruộng cả đêm. Bây giờ cơ giới hóa hết rồi, làm ruộng cũng nhàn. Chỉ ngại “cái anh” thời tiết, mà hơn nữa là “cái anh” Euro. Lại nhớ hồi xem tivi đen trắng, mấy ông Liên Xô (cũ) đá khá được của nó”- “lão nông tri điền” Ngô Văn Khoa (xóm Hồng Đoài) hể hả tâm sự.

Khán giả nước ngoài hào hứng dõi theo các trận cầu như những CĐV thực thụ.

Đã vào mùa gặt, lại gặp những cơn mưa kéo dài triền miên, sự sốt ruột về chuyện đồng áng luôn thường trực trong tâm trí của những con người quanh năm tận tụy với ruộng đồng. Tháng nhuận năm Thìn, theo kinh nghiệm của các cụ thì “rồng phun nước tạo sông”. Mưa to một trận thì cả cánh đồng lúa chín ngập trắng, lúc đó chỉ có nước “chèo thuyền mà cắt đầu bông”.

Chính vì thế, gà gáy canh tư mà tiếng người đã xôn xao trên khắp cánh đồng trải rộng qua 4 xã Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Minh và Bình Yên của huyện Nam Trực. Thời đại công nghiệp hóa nông nghiệp, nhà nông bây giờ cũng đỡ vất vả hơn. Câu chuyện bên những thửa ruộng trĩu nặng lúa không còn là đổi công, ghi điểm như thời còn bao cấp, mà cũng chỉ xoay quanh chuyện Euro.

“Ông thấy không, thấy Hà Lan đá bây giờ, lại nhớ thời tôi với ông nửa đêm đạp xe mười mấy cây xem chung kết năm 1988 đấy. Hồi đó xem tivi đen trắng mà háo hức hơn xem màn hình phẳng”- vương vấn bên khói thuốc lào, anh Huyên (xóm Hồng Phúc) tâm sự với anh Kha.

Xem bóng đá đêm mà ngồi không cũng... chán, anh Lã Tuấn Hùng (xóm Hồng Phong) người ướt đẫm do vừa xuống ao “làm vài con cá” để đêm anh em trong xóm đến xem bóng đá có tí... lai rai cũng góp vui. “Bốn năm mới có một lần, tổ chức anh em trong xóm lại nhà xem cho có không khí, xem hết trận thứ hai đã lục tục đi gặt, làm nồi cháo cá cho ấm bụng. Gặt chạy cùng Euro mà. Tối chú xuống anh tham gia cho vui nhé!” - anh Hùng dặn.

Hàng mã tăng năng suất

Làng Bách Tính (xã Nam Hồng, Nam Trực) nằm cách thành phố Nam Định khoảng hơn 10km về phía nam, khoảng hơn chục năm trở lại đây “phát triển” thêm nghề phụ là... làm hàng mã. Từ em học sinh lớp 3 tay đã đan thoăn thoắt những thanh nứa nhỏ, chỉ một loáng đã ra một “bộ xương” hình nhân, công lao động đã có 3.000 đồng, còn người lớn một ngày có thể đan dăm ba con ngựa, voi, cũng kiếm dăm chục bạc. Đã có những tỷ phú phất lên từ nghề “mua bạc triệu, đốt năm phút” này. Nghỉ hè nên “lực lượng lao động” cho nghề này được bổ sung kha khá, bởi cánh “nhóc con” thạo việc cũng giúp đỡ cha mẹ trong việc tăng thu nhập thêm cho gia đình. Nhưng đặc biệt quan trọng là các “ông tướng” háo hức được thức xem bóng đá.

“Có bóng đá đâm ra mọi người thức khuya hơn, tranh thủ vừa xem vừa làm thêm, tụ tập bàn luận cũng rôm rả lắm. Sản phẩm làm ra tăng lên gấp đôi, cũng gọi là có thêm đồng ra, đồng vào” - anh Thuận, xóm Hồng Phúc bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Quyết Chí Lập Nghiệp Trên Quê Hương Quyết Chí Lập Nghiệp Trên Quê Hương

Cần cù lao động, không ngừng tìm hiểu đưa vào thị trường những sản phẩm mộc dân dụng mới, Nguyễn Văn Toàn (ảnh), Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) đồ gỗ mỹ nghệ Toàn Thịnh đã góp phần xây dựng vùng quê Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) ngày càng trù phú. Anh vinh dự là một trong ba gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2012 do Trung ương Đoàn trao tặng.

21/11/2013
Đồng Tâm Xây Dựng Nông Thôn Mới Đồng Tâm Xây Dựng Nông Thôn Mới

Ngồi trò chuyện cùng tôi, ông Xưởng nguyên là Trưởng phòng Hành chính Nông Trường Yên Thế nhắc tới một câu chuyện gợi lại một thời khốn khó của Nông Trường mà cũng là khó khăn chung của cả đất nước. Nông Trường Yên Thế được thành lập ngày 3-1-1966, với tên gọi ban đầu là Nông Trường Quốc Doanh Yên Thế (tách ra từ Nông Trường Quốc Doanh Bố Hạ). Trải qua bao thăng trầm, tới ngày 6-11-2008 thì Nông Trường giải thể để thành lập xã Đồng Tâm. Để có cái tên Đồng Tâm là cả một sự trăn trở của bao người. Anh Dương Văn Thế, Chủ tịch UBND xã tâm sự cùng tôi: “Đảng ủy bàn bạc tìm được tên rồi còn tranh thủ xin ý kiến của các đảng viên lão thành, những cán bộ chủ chốt của Nông Trường nay đã về hưu.” Mọi người thống nhất với tên mới Đồng Tâm. Một cái tên gợi lên bao điều: Là ý chí quyết tâm của Đảng bộ với 200 đảng viên; là sự đồng lòng chung sức của cả một xã mới với 788 hộ và 2.651 nhân khẩu.

21/11/2013
Phụ Nữ Làm Kinh Tế Giỏi Phụ Nữ Làm Kinh Tế Giỏi

Cùng với việc xây dựng ổn định đời sống văn hóa, chị em phụ nữ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình trong các phong trào ở địa phương nhất là phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Một trong những tấm gương đó là chị Nguyễn Thị Huấn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Vĩnh Ninh 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang Chị Nguyễn Thị Huấn bắt đầu chuyển đổi từ nghề nông sang nghề trồng hoa, trồng đào từ năm 2005. Được biết, trước kia kinh tế gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Sau khi Thành phố mở rộng thu hồi đất, gia đình chị bắt đầu đi thuê đất làm kinh tế gia đình, và chuyển sang trồng đào, trồng hoa mỗi năm thu được gần trăm triệu đồng.

21/11/2013
Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Giỏi Làm Kinh Tế Hoàn Thành Tốt Nhiệm Vụ, Giỏi Làm Kinh Tế

Đó là nhận xét của lãnh đạo xã Phi Mô và Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) về anh Nguyễn Thành Chung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phi Mô.

21/11/2013
Cảnh Giác Giống Cá Chình Nhập Khẩu Cảnh Giác Giống Cá Chình Nhập Khẩu

Nghề nuôi cá chình giúp nhiều nông dân ở khu vực bán đảo Cà Mau làm giàu. Do nhu cầu con giống ngày một tăng nên nhiều người đã nhập giống Trung Quốc về bán giá thấp.

22/11/2013