Một Tay Làm Nên Cơ Nghiệp

Bị mất một bàn tay trong chiến tranh nhưng hiện ông Nguyễn Văn Thuận (trại Cầu Cả, xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) vẫn có thu nhập 100 triệu đồng/năm từ làm VAC.
Ông Thuận chia sẻ: “Chỉ còn một tay, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng theo lời Bác Hồ dạy “tàn nhưng không phế”, tôi đã cố gắng khắc phục khiếm khuyết của bản thân để vượt qua mọi trở ngại”.
Năm 1979, thực hiện chủ trương khai hoang phục hóa đồng ruộng của xã, ông Thuận cùng vợ con ra trại Cầu Cả khai hoang được 5.000m2 đất để trồng lúa. Sau vài vụ trồng lúa không có lãi, ông chuyển sang trồng cây ăn quả rồi trồng hoa, loay hoay mãi vẫn chưa giải được bài toán thoát nghèo. Qua tìm hiểu, ông thấy đồng chiêm trũng của xã phù hợp với nuôi cá. Năm 1990, ông quyết định chuyển đổi toàn bộ 5.000m2 đất của gia đình và thầu thêm 4.000m2 đất của xã để đào ao, mua cá trắm, chép, trôi, mè về thả.
Thấy nuôi cá thương phẩm hiệu quả không cao, ông chuyển sang nuôi cá giống cung cấp cho các hộ nuôi cá trong xã và các xã lân cận. Với giá bán cá trôi 20.000 đồng/kg; cá trắm, chép 50.000 đồng/kg, mỗi năm ông thu về 50-70 triệu đồng.
Trên bờ ao, ông làm chuồng nuôi vịt. “Năm đầu (2003), cả đàn vịt mấy trăm con của gia đình gặp dịch cúm gia cầm chết gần hết, tôi mất gần 50 triệu đồng” - ông Thuận kể. Không lùi bước, ông mua tài liệu về đọc, tìm các hộ nuôi vịt lâu năm học hỏi kinh nghiệm. Hiện, đàn vịt 1.000 con, trong đó có 100 con vịt đẻ trứng, mỗi ngày cho ông 200.000 đồng. “Do tuân thủ chặt chẽ quy định về tiêm phòng, cho đàn gia cầm uống thuốc đầy đủ và vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, tôi đã thành công trong chăn nuôi” - ông Thuận chia sẻ.
Cùng với vịt, cá, ông còn trồng cây ăn quả như nhãn, xoài, đào... mỗi năm cũng đưa về cho ông khoản thu đáng kể. Trang trại của ông tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động tại địa phương với thu nhập 100.000-120.000 đồng/ngày.
Bà con ND muốn học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi liên hệ với ông Thuận qua số điện thoại: 0974385055.
Có thể bạn quan tâm

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã và các hộ nuôi trồng thủy sản thì việc tôm cá xuất hiện chết rải rác thời gian gần đây là do các nhà máy, xí nghiệp từ đầu nguồn sông Yên xả thải xuống sông khiến tôm cá nhiễm bệnh rồi chết. Ngoài ra, do nhiệt độ những ngày qua giảm đột ngột, kèm theo những cơn mưa giông, đã gây sốc cho tôm nuôi.

Mặc dù là mô hình nuôi mới, bà con nông dân chưa có nhiều kinh nghiệm, song được sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Thành phố và Trạm Khuyến nông các huyện, nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển hướng sang phương thức nuôi mới.

Chiều 5/8 bỗng dưng hôm cá bơi lờ đờ, sáng hôm sau chết nổi. Chỉ sau 1 đêm, ông đã mất trắng khoảng 60 triệu đồng. 150 con cá mú trọng lượng hơn 1 kg/con nuôi trong bè của chị Nguyễn Thị Ngọc Diệu cũng bị chết đột ngột. Với giá bán hiện tại 260 nghìn đồng/kg cá mú chị Diệu thiệt hại hơn 39 triệu đồng.

Là vùng đất khó giữ nước lại gắn với trồng rừng nên nhiều năm qua 2 huyện Năm Căn, Ngọc Hiển (Cà Mau) khó hoàn thành chỉ tiêu diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến. Tuy nhiên, với cách làm sáng tạo, một số nông dân của 2 huyện này đã xây dựng được những mô hình đặc thù và hiệu quả.

Sáng 07-8 tại UBND tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị chuyên đề quy hoạch và xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) bền vững vùng ĐBSCL. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Hoàng Sa cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp của 8 tỉnh/thành ven biển ĐBSCL đã đến dự hội nghị.