Hỗ trợ 284,5 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều địa phương ở Hà Tĩnh khô hạn nghiêm trọng
Số tiền trên được phân bổ cho 19 địa phương như sau:
Lai Châu 5,5 tỷ đồng, Bắc Ninh 9,3 tỷ đồng, Thanh Hóa 30,7 tỷ đồng, Nghệ An 22,6 tỷ đồng, Hà Tĩnh 18,3 tỷ đồng, Quảng Bình 26,8 tỷ đồng, Quảng Nam 6,6 tỷ đồng, Quảng Ngãi 18 tỷ đồng, Bình Định 12,7 tỷ đồng, Bình Thuận 20,4 tỷ đồng, Lâm Đồng 6,8 tỷ đồng, Bình Phước 17,6 tỷ đồng, Tiền Giang 11,2 tỷ đồng, Bến Tre 15,3 tỷ đồng, Trà Vinh 10,8 tỷ đồng, Vĩnh Long 18,8 tỷ đồng, Hậu Giang 11,9 tỷ đồng, Cà Mau 15,7 tỷ đồng, Khánh Hòa 5,5 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.
Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn.
Đối với hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau hạn, tỉnh Khánh Hòa xác định cụ thể loại giống cây trồng, số lượng giống cần hỗ trợ khôi phục sản xuất sau hạn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Có thể bạn quan tâm

Cấy lúa Hà Phát 3 theo hướng hữu cơ kết hợp thả cá và chăn vịt, người nông dân đã cải thiện kinh tế đáng kể khi mỗi năm thu về 1 tỷ đồng.

Bàn tay chai sần vì khai khẩn đồng đất hoang hóa ở vùng đầm lắc. Sau gần 20 năm đội nắng, dầm mưa, ông mới có được cơ ngơi trị giá vài chục tỷ đồng…

Sau gần 4 năm, đến nay anh đã thành công lớn với mô hình nuôi ốc hương thương phẩm và ốc hương giống, mỗi năm mang về cho anh nguồn lợi trên 10 tỷ đồng.

Nuôi cua thương phẩm đang được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn bởi ngoài giá trị thương phẩm cao thì chi phí đầu tư trong nuôi cua không quá lớn

Cát Thịnh là vùng đất nuôi ba ba nổi tiếng của huyện Văn Chấn (Yên Bái), bất kể ai ở đây cũng biết một tỷ phú mới nổi, đó là ông Nguyễn Văn Nghị…