Trồng Mía Xương Gà Thu Gần 190 Triệu Đồng/ha

Theo tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Khương (Lào Cai), hiện toàn huyện có gần 75 ha mía “xương gà” trồng tập trung ở xã Thanh Bình, trung bình mỗi ha mía “xương gà” thu gần 190 triệu đồng/ha.
Theo người dân địa phương, mía “xương gà” dễ trồng, chi phí ít, phù hợp với điều kiện đất đai và khí hậu nơi đây; thời gian trồng khoảng 8 - 9 tháng thì cho thu hoạch; đặc điểm mía “xương gà” thân cây to, màu vàng tím, mềm, vị ngọt thơm mát. Hiện, giá bán mía trung bình từ 6-8.000 đồng/cây, dịp Tết từ 10 -12.000 đồng/cây, với 1 ha đất trồng mía, mỗi năm người dân thu gần 190 triệu đồng.
Ông Ly Phù Mìn, thôn Pờ Hồ, xã Thanh Bình cho biết, nhà ông trồng hơn 1 ha mía “xương gà” trên diện tích nương ngô trước đây, hằng năm gia đình thu từ 250 -260 triệu đồng từ trồng mía. Theo ông Mìn, trồng mía mặc dù vất vả hơn trồng ngô, nhưng lại cho thu nhập cao hơn.
Mía “xương gà” thu hoạch từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 âm lịch năm sau và là giống mía được người dân rất ưa chuộng. Việc trồng mía đã giúp nhiều hộ gia đình trên địa bàn có thu nhập ổn định.
Có thể bạn quan tâm

Ngày 28/2/2014, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk đã khởi công xây dựng Trang trại bò sữa Thanh Hóa 2 tại xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin trên website asc-aqua.org cho biết đã có 44 vùng nuôi cá tra của 37 DN Chế biến và XK cá tra Việt Nam đạt chứng nhận của Hội đồng Nuôi trồng Thủy sản bền vững (ASC)

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành thông báo với ngài Adam Giles về tình hình phát triển kinh tế của thành phố với tổng lực kinh tế tăng 2,8 lần, công nghiệp xây dựng dịch vụ tăng 90% so với 10 năm trước.

Trước khi tỉnh Vĩnh Long cảnh báo người dân không bán lá khoai lang cho lái buôn Trung Quốc, hàng chục vụ việc mua hàng kiểu bất thường cũng đã diễn ra.

Quảng Thành (huyện Quảng Điền) là vựa rau lớn nhất tỉnh Thừa Thiên- Huế với 500 hộ dân tham gia trồng rau, giải quyết công ăn việc làm cho hơn 1.000 lao động ở địa phương. Thế nhưng, vụ rau năm nay, hàng trăm hộ dân phải “méo mặt” chỉ vì rau được mùa, rớt giá…