Mừng Giá Lúa, Lo Thời Tiết

Bước vào đầu vụ thu đông 2014, nông dân phấn khởi vì giá lúa tươi các loại được thương lái mua tại ruộng hơn 5.000 đồng/kg. Mức giá này được xem là tốt nhất trong nhiều vụ gần đây. Tuy nhiên, niềm vui của nông dân chưa trọn vẹn khi gặp mưa lớn liên tục, chi phí thu hoạch đội lên.
Nông dân một số địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang đang bước vào thu hoạch lúa thu đông. Nhìn chung, tâm trạng người dân khá phấn khởi khi bán được giá cao, dù giá lúa có giảm nhẹ so với cách đây nửa tháng.
“Tôi cân lúa tươi tại chỗ được 5.200 đồng/kg, cao hơn 500 đồng/kg so vụ thu đông 2013. Những năm gần đây, giá lúa tươi ít khi lên mức 5.000 đồng/kg. Vụ hè thu mới đây, giá lúa chỉ có 4.200 đồng/kg, hộ nào thu hoạch trễ mới bán được 4.500 đồng/kg; còn vụ đông xuân 2013 – 2014, giá lúa cũng chỉ 4.300 – 4.400 đồng/kg (lúa tươi)” – ông Trương Thanh Hòa, nông dân ấp Hòa Đông (khu vực vành đai thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn), chia sẻ.
Với năng suất đạt gần 800 kg/công tầm cắt (khoảng 6,1 tấn/héc-ta), ông Hòa thu mỗi công được hơn 4,1 triệu đồng, trừ chi phí còn lời khoảng 1,5 – 1,6 triệu đồng/công.
Tuy vui mừng khi lúa bán được giá cao nhưng do thời điểm gần thu hoạch gặp mưa lớn liên tục gây đổ ngã lúa, chân ruộng lún nên nông dân khu vực vành đai thị trấn Phú Hòa thu hoạch khá vất vả. Nông dân Huỳnh Văn Mật cho biết, đối với diện tích lúa bị đổ ngã nặng, buộc phải thuê cắt tay giá 500.000 đồng/công, thuê máy suốt và thu gom hết 150.000 đồng/công, kéo lúa ra giá 200.000 đồng/công.
“Tính ra, chi phí thu hoạch lúa đổ ngã hết 1/2 lợi nhuận của 3 tháng ròng canh tác. Đối với lúa đứng, mùa này thuê máy gặt đập liên hợp cũng cao hơn do họ chê nền ruộng lún, bình quân 260.000 đồng/công. Cũng may lúa bán được giá cao “gỡ” lại, chứ bằng giá vụ thu đông trước, chắc chẳng còn lời bao nhiêu” – ông Mật chia sẻ.
Cùng với nông dân khu vực đồng bằng, nông dân Khmer canh tác ruộng trên ở những khu vực chủ động được nước tưới của 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, vụ thu đông năm nay mang về cho bà con lợi nhuận rất lớn. Dù diện tích sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nhưng máy gặt đập liên hợp vẫn vào tận ruộng thu hoạch, bà con Khmer không phải tự cắt tay rồi thuê máy suốt như trước.
Nông dân Chau Siêng (ấp An Thuận, xã Châu Lăng, Tri Tôn) cho biết, ông vừa thu hoạch 12 công lúa ruộng trên (nhiều thửa đất), đạt bình quân 16 bao/công tầm cắt (gần 6,2 tấn/héc-ta). Thương lái cho xe tải vào đậu cặp đường lộ chính, nông dân chỉ cần thuê bò kéo lúa ra rồi bán lúa tươi. “Tôi bán được giá 5.100 đồng/kg, tính ra mỗi công lời được 1,5 triệu đồng, cao gấp 3 - 4 lần so với canh tác phụ thuộc vào nước mưa tự nhiên như trước đây” – ông Siêng vui mừng.
Do đặc thù ruộng trên, chân ruộng luôn khô ráo nên dù có mưa nhiều bà con cũng không lo. Với nông dân Cao Văn Út (ấp Pô Thi, xã An Cư, Tịnh Biên), vụ thu đông năm nay có thể coi là trúng mùa, được giá. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào đồng ruộng, tiết kiệm giống, phân bón, thuốc trừ sâu… nên với 3,5 héc-ta đất ruộng trên (2,5 héc-ta đất nhà và 1 héc-ta thuê thêm), ông Út thu lợi nhuận mùa này gần 100 triệu đồng.
Chị Trương Thị Mai, thương lái chuyên thu mua lúa khu vực Châu Thành, Thoại Sơn, Long Xuyên cho biết, nguyên nhân giá lúa tăng từ đầu vụ thu đông đến nay do các kho lương thực ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đẩy mạnh “ăn” hàng, không bị dội khi nông dân ĐBSCL bước vào thu rộ như trước.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Việt Nam thời điểm kết thúc tuần 31-10 đạt 435 USD/tấn, giảm 10 USD/tấn so với tuần trước và tháng trước nhưng tăng đến 40 USD/tấn so cùng kỳ 2013.
Nguyên nhân giá gạo xuất khẩu tăng, kéo giá lúa trong nước tăng theo, có phần xuất phát từ việc Thái Lan trì hoãn bán 2 triệu tấn gạo trong vụ thu hoạch tới nhằm duy trì giá có lợi cho nông dân Thái Lan. Trong khi đó, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) dự báo nhập khẩu gạo của một số quốc gia sẽ tăng do sản lượng năm 2014 giảm, trong khi nhu cầu ổn định.
Vụ thu đông 2014, toàn tỉnh xuống giống 153.926 héc-ta lúa (đạt 101% kế hoạch) và 12.493 héc-ta hoa màu (78% kế hoạch). Năng suất lúa thu đông đạt bình quân khoảng 6 tấn/héc-ta. Ước cả năm 2014, tổng diện tích gieo trồng đạt khoảng 687.849 héc-ta, bằng 98,08% so cùng kỳ.
Trong đó, diện tích lúa giảm 16.254 héc-ta (đạt 625.086 héc-ta), hoa màu tăng 2.800 héc-ta (đạt 62.763 héc-ta). Tuy diện tích giảm nhưng ước sản lượng lúa đạt trên 4 triệu tấn, tăng 0,42% so năm 2013.
Có thể bạn quan tâm

Những năm gần đây, người dân ở phường Hòa Lợi, TX. Bến Cát (Bình Dương) đã tận dụng diện tích đất trong vườn cao su, đất xung quanh nhà phát triển mô hình trồng rau màu đạt hiệu quả cao. Các loại rau màu chủ yếu được trồng là dưa leo, ớt, khổ qua, bầu, bí, cải xanh... Bình quân 1 ha đất trồng dưa leo xen với cây cao su, người nông dân có thể thu về 2 - 3 tấn/ ngày, sau khi trừ chi phí cho lãi 1 - 1,5 triệu đồng/ngày. Anh Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Lợi cho biết, tình trạng giá cao su giảm mạnh trong thời gian gần đây đã làm cho các hộ trồng cao su trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, lợi nhuận thu được từ mô hình trồng rau màu xen canh đã góp phần giúp nhiều gia đình khắc phục những khó khăn trước mắt, cải thiện cuộc sống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Tây Ninh vừa sơ kết thực hiện quy hoạch sản xuất, phát triển và tiêu thụ rau an toàn (RAT) trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, khoảng cách giữa mục tiêu phát triển và thực tế còn rất... xa!

Đó là sự băn khoăn, trăn trở không chỉ của riêng người trồng nhãn Hưng Yên trước thông tin từ đầu tháng 10 tới, quả vải và nhãn tươi của Việt Nam sẽ được phép xuất khẩu vào Mỹ. Là quê hương của “nhãn tiến vua” từng nức tiếng bao đời, cơ hội mở ra với người trồng nhãn Hưng Yên song thách thức đặt ra cũng không nhỏ.

Mô hình trồng cam sành của gia đình ông Trần Đắc Thắng, thôn Đầm Hồng 2, xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa - Tuyên Quang) mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trung bình trên 100 triệu đồng/năm.

Hỏi về người trồng mít nhiều kinh nghiệm ở xã Lâm Sơn (Ninh Sơn - Ninh Thuận), không ai qua được vợ chồng bà Nguyễn Thị Bé ở thôn Tầm Ngân 2. Hàng cây xà cừ tỏa bóng rợp mát con đường nhỏ chạy giữa khung cảnh làng quê thơ mộng. Một bên là kênh thủy lợi dẫn nước từ sông Ông, một bên là đồng lúa chấp chới cánh cò.