Hành trình xây dựng xã nông thôn mới

Xã khó đã thay đổi
Ai về xã Phương Phú thời điểm này sẽ thấy có nhiều thay đổi. Tuyến Tỉnh lộ 928B dẫn về trung tâm xã Phương Phú sau nhiều năm được nhiều người đặt tên là “con đường đau khổ” giờ đã được tráng nhựa. Trang trí thêm cho tuyến tỉnh lộ chạy qua địa bàn xã là những ngôi nhà khang trang, những cổng rào được xây dựng đồng bộ và những cụm hoa được trồng ven đường, tất cả đã tạo nên diện mạo mới, sinh khí mới cho xã này. Ông Nguyễn Văn Múc, ở ấp Phương Bình, nhớ lại: “Lúc trước, nói đến Phương Phú, ai cũng ngán chuyện đi lại, lộ làng quá khó khăn, mưa thì “ổ trâu”, “ổ gà” san sát, nước ngập thành vũng, còn nắng cũng đi không nổi vì đá lớn gập ghềnh. Mấy mươi năm khó khăn, giờ đây có lộ mới để đi, ai cũng mừng như mở cờ trong bụng”.
Nhiều lão nông ở đây kể lại, tuyến tỉnh lộ này khi xưa cũng rất nổi tiếng, khoảng năm 1983-1984 từng là tuyến lộ tiêu biểu của tỉnh Cần Thơ vì được làm rộng ngang đến 6, 7m bằng… lộ đất, người dân đắp đất rồi lấy cái lu lớn dùng chứa nước thay cho xe lu lăn cho bằng phẳng. Sau đó, có đá cấp phối đổ, dân cũng mừng vì đi mưa sạch sẽ. Ấy là lúc xe cộ còn ít, khi nhà nhà có xe máy, đá cấp phối ít nhiều cản trở lưu thông. Giờ đây, khi con đường được đầu tư xây dựng, cũng là lúc dân góp sức làm con đường đẹp thêm.
Chủ tịch UBND xã Phương Phú Nguyễn Thanh Hùng cho biết: “Giao thông nông thôn chính là những điểm nhấn đẹp trong quá trình phát triển và xây dựng NTM ở xã Phương Phú. Đây là kết quả của sự quyết liệt vận động của Đảng ủy, UBND xã, sự chung tay của các mạnh thường quân xa gần và nhân dân toàn xã”.
Với sự nỗ lực đáng được ghi nhận, xã Phương Phú đã được tỉnh đồng ý bổ sung vào 11 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh vào đầu năm 2015. Năm 2012, khi phong trào xây dựng xã NTM đã bắt đầu nhộn nhịp khắp các địa phương trong tỉnh thì xã Phương Phú vẫn chưa được chọn làm điểm của tỉnh hay huyện Phụng Hiệp, nhưng sau 2 năm xây dựng NTM, bằng sự phát huy nội lực hiện có, xã Phương Phú đã đạt đến 12 tiêu chí NTM dù không có nguồn vốn đầu tư từ trên. Đến thời điểm này, 17 tiêu chí đã đạt, 2 tiêu chí về giáo dục (trường học đạt chuẩn quốc gia) và cơ sở vật chất văn hóa đang gấp rút thực hiện. Từ đầu năm đến nay, hơn 40 tỉ đồng của tỉnh đã được “rót” về xã Phương Phú.
Dân tin tưởng và kỳ vọng
Bên cạnh nhà văn hóa ấp khang trang, ngôi nhà tình thương đồng đội nhỏ đã cũ của bà Ngô Thị Nhân, ở ấp Bình Hòa, nằm kế bên. Hàng ngày, bà Nhân kiếm sống bằng nghề bán xôi, bán bánh. Đầu năm nay, khi nghe chính quyền địa phương bàn chuyện cần đất xây dựng nhà văn hóa ấp, bà Nhân là người đầu tiên ký tên giao đất. Bà Nhân chia sẻ: “Gia đình có truyền thống cách mạng, tôi với chồng tôi hồi xưa đều tham gia kháng chiến, tôi là tù đày chính trị, còn ổng cũng là thương binh nên dù đất mặt tiền giao hết cho chính quyền để xây dựng nhà văn hóa ấp, tôi cũng vui lòng, không có kỳ kèo chuyện giá cả gì hết”.
Bà Nhân là một trong 8 hộ gia đình đã giao đất để xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, trường học ở xã. Người dân hết lòng với phong trào chung tay xây dựng NTM cũng vì hai chữ niềm tin. Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phương Phú Lê Văn Huấn cho biết: “Đảng ủy, UBND xã luôn đề cao tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch tất cả những khoản phí, chi phí, các khoản đóng góp, vận động, cho nên dân tin tưởng, công việc trôi chảy”.
Những ngày này, người dân ở các ấp của xã Phương Phú đang khẩn trương bình xét hộ nghèo của năm 2015. Tuy tổ chức sớm hơn thường lệ để phục vụ cho việc công nhận xã NTM, nhưng với những người dân ở đây thì sớm hay muộn không phải là vấn đề đáng bận tâm.
Bà Nguyễn Thị Lành, người dân ở ấp Phương Bình, bộc bạch: “Bây giờ dân chủ và minh bạch lắm, ai chí thú làm ăn thì cả xóm đều biết, ai có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập tương đối, mọi người cũng rành, sớm cũng thoát nghèo mà muộn cũng thoát nghèo, nếu thoát nghèo sớm thì tốt cho xã mình. Từng trường hợp hộ nghèo đều được đưa ra bình xét rất khách quan, có nhiều ý kiến đánh giá, xem xét. Bởi vậy, bầu chọn sớm hơn một vài tháng cũng không sao!”…
Có thể bạn quan tâm

Giai đoạn từ những năm 1990 về trước trên đồi Phú Thọ bát ngát đâu đâu cũng là sắn, sắn là nguồn lương thực chủ yếu không chỉ cho người mà còn chăn nuôi, có năm diện tích lên tới đến 55-60 ngàn ha, sản lượng lên tới hàng chục vạn tấn củ tươi.

Trước tình hình đó, để đảm bảo vụ xuân đạt kết quả cao, huyện Thanh Sơn đã khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo sản xuất, phân công cán bộ bám sát, chỉ đạo đến từng xã để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc đề xuất những giải pháp giải quyết, huyện cũng yêu cầu các xã, thị trấn, phòng chuyên môn hướng dẫn bà con nông dân khẩn trương làm dầm với diện tích đất trũng và cày ải đối với diện tích không trồng cây vụ đông.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết vụ Chiêm xuân năm 2014 - 2015, đặc biệt theo dự báo là vụ đông xuân ấm, nếu không chỉ đạo quyết liệt về thời vụ để xảy ra tình trạng gieo cấy các giống lúa ngắn ngày trà xuân muộn trước khung lịch thời vụ dẫn đến lúa trỗ sớm, gặp rét muộn sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Trong ngôi nhà mới xây, anh Thắng không giấu nổi niềm vui xen lẫn niềm tự hào bộc bạch: “Thực tế cuộc sống quá khó khăn nên vợ chồng mình bàn nhau nhận thầu toàn bộ đập Đồng Màu gần 30ha để nuôi thả cá kiếm thêm thu nhập. Ban đầu đồng nước hoang vu toàn lau sậy, nhiều người cũng nói vào nói ra nhưng được chính quyền địa phương, khu dân cư ủng hộ mình quyết tâm làm đến cùng”.

Anh Lê Thanh Học người dân tộc Mường ở xóm Múc, xã Tam Thanh, huyện Tân Sơn bắt đầu nuôi giun quế từ tháng 2-2014. Sau khi anh cùng các hội viên Câu lạc bộ sinh kế cộng đồng xã Tam Thanh đến thăm trang trại nuôi giun quế ở Đông Anh - Hà Nội thì anh mới biết tới nghề nuôi giun này.