Giá Gia Công Giảm, Người Nuôi Cá Tra Bối Rối

Giá nuôi cá tra nguyên liệu theo hình thức gia công liên tục giảm trong vòng hai năm nay.
Đơn cử tại Cần Thơ, An Giang… năm ngoái, người nuôi gia công giao cho doanh nghiệp chế biến 1kg cá tra nguyên liệu và sẽ được doanh nghiệp chi trả 5.200 đồng và 1,6kg thức ăn nuôi cá thịt (loại 26% đạm). Tuy nhiên, cách nay hơn một tháng, hợp đồng gia công của doanh nghiệp đã giảm giá gia công cho người nuôi xuống còn 1,55kg thức ăn và 4.600 đồng/kg cá nguyên liệu và hiện nay, giá gia công lại giảm xuống còn 1,55kg thức ăn và 4.200 đồng/kg cá nguyên liệu.
Nuôi cá tra nguyên liệu theo hình thức gia công là biện pháp được cho là tiếp sức cho người nuôi cá trong giai đoạn cá tra nguyên liệu bị rớt giá trầm trọng.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều hộ nuôi cá ở Đồng bằng sông Cửu Long đã bị các ngân hàng (chủ nợ) khởi kiện ra toà, phát mãi ao nuôi cá - tài sản thế chấp vay vốn, để thu hồi nợ. Trong khi đó, điều kiện trả nợ vay duy nhất, cũng là hy vọng cuối cùng của họ là lợi nhuận nuôi cá tra nguyên liệu theo hình thức gia công, thì càng ngày càng mong manh hơn.
Có thể bạn quan tâm
Thời điểm này, nông dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang hối hả thu hoạch quýt. Nhu cầu thị trường lớn, cung không đủ cầu, cây quýt đang góp phần mang lại thu nhập cao cho nhiều người dân nơi đây.

Sau 2 năm chuyển đổi đất trồng màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đã giúp các hộ dân tăng thu nhập hàng chục tới hàng trăm triệu đồng/năm...

Thời gian này, người trồng quýt đường ở Bình Phước đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Tiết trời mùa thu, khí hậu mát mẻ đã làm cho hương vị quýt đường càng thêm ngọt.

Phát triển cây cam để thoát nghèo, anh Nông Văn Trúc vinh dự được trao tặng giải thưởng Lương Định Của năm 2015 dành cho “Nhà nông trẻ xuất sắc”.

Có tới 5 ngân hàng lớn cam kết dành 14.000 tỷ đồng thực hiện chương trình cho ngư dân vay vốn đóng tàu mới theo Nghị định 67 về thủy sản. Nhưng trên thực tế, do thủ tục cho vay bị “siết” khá chặt nên ngư dân “oải”...