Chuyện Thoát Nghèo Của Chị Bình

Chị Mấu Thị Bình là một trong những người phụ nữ Raglai tiêu biểu ở thôn Nha Húi biết cách làm ăn vượt khó thoát nghèo, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm góp phần xây dựng nông thôn mới.
Chúng tôi lấy làm ngỡ ngàng khi đứng trước ruộng thuốc lá mơn mởn lên xanh trên nền đất đỏ ba dan của gia đình chị Mấu Thị Bình 50 tuổi ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Những ô thuốc lá vàng sấy được trồng cây cách cây, hàng cách hàng thẳng tắp. Chị Bình là một trong những người phụ nữ Raglai tiêu biểu ở thôn Nha Húi biết cách làm ăn vượt khó thoát nghèo, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm góp phần xây dựng nông thôn mới.
Chị Bình huy động trên mười lao động ra đồng làm cỏ bón phân thuốc lá tạo không khí sản xuất vui tươi trong những ngày đầu năm mới 2012. Trao đổi với chúng tôi, chị Bình cho biết cánh đồng Nha Húi hiện nay nguyên là khu rừng còi hoang hóa cây bụi. Năm 1978, vợ chồng chị dắt díu từ thôn Mỹ Hiệp ra đây khẩn hoang vỡ đất.
Đôi vợ chồng trẻ nghèo khó hôm sớm làm lụng lấy ngắn nuôi dài, qua hơn 30 năm bám đất làm ăn bảo đảm cuộc sống ngày càng phát triển. Nhờ nguồn nước của đập Ô Cam chảy theo dòng suối Hara, chị Bình bàn bạc với chồng mua máy dầu bơm tưới hoa màu bảo đảm ăn chắc ba vụ. Giữa năm 2011, chị đầu tư 12 triệu đồng kéo điện từ trạm hạ thế Nha Húi ra khu đất rẫy dài trên 1.000 mét và lắp đặt mô tơ bơm tưới thay cho máy dầu.
Vụ đông xuân năm nay, chị Bình hợp đồng với Chi nhánh Hòa Việt trồng 1,2 ha thuốc lá vàng sấy. Chi nhánh ứng trước phân bón và cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình canh tác cây thuốc lá. Đây là năm thứ mười, chị Bình trồng thuốc lá vàng sấy đạt hiệu quả kinh tế cao thay cho cây bắp địa phương năng suất thấp. Nhờ hiệu quả của cây thuốc lá giúp gia đình có cuộc sống no ấm, xây dựng nhà ở khang trang.
Dưới bóng hàng cây râm mát của gia đình chị Bình, đàn bò lai sind lông vàng mượt thanh thản nằm nhai lại. Chị khởi nghiệp chăn nuôi từ năm 1993 nhờ nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm của Hội Phụ nữ giúp chị 2 triệu đồng mua hai con bò nái giống. Sau khi hoàn đủ vốn, chị vay lại 10 triệu đồng tiếp tục mua bò chăn nuôi. Đến nay, chị Bình có đàn bò lai sind 12 con trị giá trên 150 triệu đồng. Mô hình trồng hoa màu chủ động bơm tưới đạt hiệu quả kinh tế cao kết hợp chăn nuôi gia súc là con đường thoát nghèo bền vững của gia đình chị Mấu Thị Bình.
“Khi mới lập gia đình, hai vợ chồng tôi rất nghèo dắt nhau ra Nha Húi cất chòi làm rẫy. Tôi động viên chồng và các con phải cố gắng vượt khó làm ăn vươn lên thoát nghèo xây dựng gia đình hạnh phúc. Vợ chồng đoàn kết hôm sớm chăm lo trồng hoa màu và chăn nuôi bò, chi tiêu tiết kiệm dành dụm vốn liếng đầu tư sản xuất. Gia đình tôi đã có cuộc sống ổn định, có nhà ở khang trang góp phần xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển", chị Mấu Thị Bình phấn khởi nói giữa mùa xuân mới 2012.
Có thể bạn quan tâm

Sáng 27-12, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai hệ thống khu bảo vệ thủy sản (BVTS) trên đầm phá năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.

Sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm nuôi hàu ở một số địa phương trong nước và một số nước lân cận có điều kiện tự nhiên tương tự như Quảng Yên (Quảng Ninh) vốn có nhiều cửa sông, ven biển, anh Ngô Hùng Dũng, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Tân An (TX Quảng Yên) quyết tâm đầu tư nuôi hàu bằng bè trên cửa sông. Đến nay, sau hơn một năm áp dụng, anh Dũng đã đạt được thành công bước đầu, đây là cơ hội mở ra hướng làm kinh tế mới tại địa phương.

Giá tôm thấp, cộng với sự e ngại WSSV và nhiệt độ sụt giảm, tất cả các lí do trên khiến trong năm 2015, ngành tôm Thái Lan sẽ bắt đầu phục hồi một cách chậm chạp. Nhiều chuyên gia đang tích cực tìm giải pháp để giải quyết vấn đề dịch bệnh ở Thái Lan.

Theo Tổng cục Thống kê, ước tính giá trị sản xuất thủy sản năm 2014 (tính theo giá so sánh 2010) ước đạt gần 188 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị nuôi trồng thủy sản ước đạt hơn 115 nghìn tỷ đồng (chiếm 61,2%) và giá trị khai thác thủy sản ước đạt hơn 73 nghìn tỷ đồng.

Khoảng 4 giờ sáng 28-12, anh Nguyễn Văn Lưu (ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) phát hiện mùi hôi thối nồng nặc nên chạy ra xem thì phát hiện trong bửng rất nhiều cá đã nổi đầu thở ngáp, một số đã chết nổi trắng bửng.