Bất Chấp Khuyến Cáo, Hàng Trăm Hộ Dân Có Nguy Cơ Mất Trắng

Trước cảnh “lúa trúng mùa, rớt giá” như hiện nay nhiều nông dân đang “rầu thúi ruột” nhưng có người ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại xuống giống vụ 3 ngoài chủ trương của chính quyền địa phương để tăng sản lượng lúa và nâng cao thu nhập bất chấp nước lũ từ thượng nguồn đang đổ về… Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm giải pháp “cứu” hàng trăm hộ dân này.
Nhiều nông dân ở huyện Hồng Ngự nhận định tình hình nước lũ năm 2013 nhỏ nên xuống giống vụ thu đông ngoài đê bao, trái với chủ trương của chính quyền địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự, vụ lúa thu đông này, toàn huyện có hơn 403ha gieo sạ ngoài chủ trương, tập trung nhiều nhất ở xã Thường Phước 1 và Thường Thới Hậu B. Mặc dù từ đầu mùa, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân thông báo, tuyên truyền chủ trương không xuống giống ở những nơi không sản xuất vụ 3, tuy nhiên hàng trăm hộ dân vẫn cứ làm “liều”.
Nhiều hộ nông dân cho rằng mực nước lũ năm ngoái nhỏ, từ đó dự báo năm nay nước lũ sẽ tiếp tục nhỏ nên đã bắt tay vào sản xuất. Nông dân Trần Văn Nghe ở ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự có 15 công ruộng, cho biết: “Đây là năm đầu tiên tôi “liều” xuống giống theo những hộ khác. Trong lòng cũng hồi hộp dữ lắm! Nếu nước mà tràn bờ là mất trắng...”. Hợp tác xã ấp 1 (xã Thường Phước 1) không chủ trương bơm nước vào ruộng nhưng nhiều nông dân tận dụng các đợt mưa nước ứ đọng để xuống giống. Trước tình hình này, chính quyền địa phương yêu cầu nông dân làm cam kết nếu xảy ra thiên tai nông dân hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Huyện Hồng Ngự là huyện đầu nguồn lũ của tỉnh Đồng Tháp nên lượng nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh, các khu đê bao lửng không cho sản xuất lúa vụ 3 nhằm hạn chế dòng chảy. Hiện nay, địa phương có kế hoạch chủ động phòng ngừa “cứu” dân. Ông Nguyễn Văn Lịch, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1, cho biết: “Nông dân lỡ “liều” rồi chính quyền phải “cứu” dân trong lúc này. Trước mắt xã cho lắp vá lại đê bao ở những nơi xung yếu. Dự kiến, xã sẽ trích kinh phí khoảng 50 triệu đồng để gia cố lại đê bao, trang bị hệ thống máy bơm chống úng sẵn sàng rút nước.
Ông Phạm Minh Hiệp, Chủ tịch UBND xã Thường Thới Hậu B, cho biết: Địa phương tăng cường công tác chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp Ban nhân dân các ấp tổ chức tuần tra, kiểm tra lại hệ thống đê bao, các cống nhằm đảm bảo cho người dân thu hoạch lúa giảm đến mức thấp nhất thiệt hại. Nếu nước lũ lên cao gây ngập diện tích này, địa phương sẽ chỉ đạo các ngành quân sự, đoàn thể phối hợp với Đồn Biên phòng giúp dân thu hoạch lúa.
Ông Nguyễn Văn Buôn, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hồng Ngự, cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo xã kiểm tra, vá đê bao sử dụng ngân sách của xã, củng cố lại các trạm bơm chuẩn bị cho công tác tháo úng khi mưa xảy ra hoặc nước lũ tràn về giúp dân ăn chắc vụ lúa này.
Có thể bạn quan tâm

Do khổ thông thuyền thấp, cầu Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ) vô tình trở thành vật cản, chia cắt luồn lạch di chuyển, khiến tàu thuyền của ngư dân thôn Thạnh Đức 1 không về được đầm Nước Mặn để neo trú. Không chịu “đầu hàng” trước trở ngại, ngư dân nơi đây đã nảy ra sáng kiến làm cabin “hai tầng”, có thể tháo rời tầng trên nhằm dễ dàng hạ độ cao, giúp tàu vượt “gầm cầu” thấp, tiến ra biển lớn.

Nhà máy chế biến tinh dầu quế xây dựng tại thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) đi vào hoạt động mỗi năm sử dụng 10.000 tấn cành lá quế, tạo sự an tâm cho người trồng quế về thị trường đầu ra. Đây là “mắt xích” rất quan trọng tạo ra chuỗi khép kín trong quy trình trồng và tiêu thụ quế để cho thương hiệu quế Trà Bồng càng có điều kiện vươn xa.

Đợt lũ nghịch mùa cuối tháng 3.2015 khiến nhiều diện tích hoa màu hư hỏng. Bù lại, những ngày qua, người trồng đậu phụng đang vui mừng, phấn khởi vì đậu phụng vừa được mùa lại được giá.

Kể từ khi thành phố mở rộng, sáp nhập thêm các xã biển là Nghĩa An, Nghĩa Phú, Tịnh Kỳ, Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi xuất hiện thêm nghề biển. Với số lượng tàu thuyền, sản lượng đánh bắt chiếm đến 40% của cả tỉnh, TP Quảng Ngãi bây giờ đã trở thành “trung tâm” nghề biển…
Đến hẹn lại lên, cứ đến mùa vụ, giống lúa như “trăm hoa đua nở”. Sự xuất hiện của quá nhiều giống lúa đã khiến người nông dân như lọt vào “ma trận”.