Triệu Phú 8X Trên Vùng Gò Đồi

Với sự cần cù, hăng say lao động, anh Hoàng Công Mê Sang ở thôn Xuân Lâm, xã Hải Lâm (Hải Lăng - Quảng Trị) đã khai hoang vùng đất gò đồi để lập trang trại. Sau 5 năm miệt mài sản xuất, kiến thiết, trang trại của Sang đã hình thành.
Một ngày đầu tháng 10, tôi cùng các cán bộ Đoàn Thanh niên huyện Hải Lăng đến thôn Xuân Lâm để thăm mô hình trang trại của Sang. Vượt qua gần 5km đường từ Quốc lộ 1A lên phía núi, băng qua mấy cánh rừng, chúng tôi mới đến được ngôi nhà của Sang nằm giữa bạt ngàn cây lá. Những hạt mưa vẫn đọng lại trên tầng lá cao su gần 5 năm tuổi, như hứa hẹn những đổi thay ở vùng gò đồi hoang hóa này.
Sau lời chào hỏi thân mật, Sang dẫn chúng tôi ra thăm vườn cao su, anh cười nói: “Có được thành quả như hôm nay là một quá trình phấn đấu gian khổ. Trước đây, vùng đất này chỉ toàn sim mua cỏ dại, nhất là phế liệu chiến tranh còn sót lại nhiều nên việc khai hoang rất vất vả. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình cần cù, chịu khó thì sẽ không có việc gì khó”.
Bước đầu vật lộn với khó khăn trên vùng đất gò đồi hoang hóa, Sang đã vay mượn của bạn bè và qua nguồn của Đoàn Thanh niên hơn 100 triệu đồng để đầu tư san ủi mặt bằng, thuê người làm đất trồng trọt. Sau 5 năm gây dựng, đến nay, Sang đã có một trang trại tổng hợp quy mô với 4,7ha cao su gần 5 năm tuổi, 2ha rừng tràm, 3ha sắn KM94. Đất không phụ công người, những khu vườn mà anh dày công chăm sóc cứ thế phát triển xanh tốt.
Bên cạnh đó, anh còn đầu tư nuôi 2 ao cá, 5 con lợn nái để nhân giống, chăn nuôi gần 300 con gà, vịt và làm ruộng khoán. Doanh thu từ trang trại đạt gần 250 triệu đồng/năm, trừ chi phí cũng lãi ròng gần 100 triệu đồng. “Khi cao su cho thu hoạch, thu nhập sẽ cao hơn”, Sang chia sẻ.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hải Lâm Nguyễn Ngọc Nghĩ tâm sự: “Sang là một thanh niên bản lĩnh, chịu khó làm ăn, là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác”.
Anh Nguyễn Trường An, Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Hải Lăng cho biết: “Không chỉ làm kinh tế giỏi, Sang còn tích cực tham gia công tác Đoàn và các hoạt động của địa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên dương để các đoàn viên thanh niên trong toàn huyện học tập noi theo”.
Với những gì đã làm được, Sang đã được các cấp bộ Đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen, được Đoàn Thanh niên huyện Hải Lăng chọn đề xuất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng giải thưởng Lương Định Của.
Có thể bạn quan tâm

Còn khi sâu bệnh hoành hành, mưa bão triền miên, sương muối gây hại, giá cả chạm đáy thì kiếm được vài trăm nghìn đối với ông Thi đã là may mắn. Bạn bè kinh doanh, buôn bán thành công xây biệt thự, tậu xe hơi mà gia đình ông sau nhiều năm vợ chồng con cái đua nhau làm mà nhìn lại vẫn chẳng có gì.

Mỗi năm, anh Bùi Hoàng Bằng, 34 tuổi, ở ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) xuất bán từ 6.000 rắn giống với giá 80.000 - 100.000 đồng/con (tùy theo trọng lượng) và cộng với số tiền bán rắn thương phẩm mỗi năm anh Bằng thu 400 triệu đồng/năm.

Dùng chấn lưới, chỉ từ 17 giờ ngày hôm trước, đến 3 giờ sáng ngày hôm sau, bình quân mỗi ngư dân tại đây khai thác được từ 60 đến 80kg tôm tít. Có nhiều ngư dân khai thác được hơn 150kg tôm tít. Ước sản lượng tôm tít khai thác được trong 3 ngày qua ở huyện Tuy An (Phú Yên) lên đến 15 tấn.

Cá Còm còn gọi là cá Nàng hai, sống ở nước ngọt và lợ, đây là loại cá có chất lượng thịt ngon, có thể chế biến thành nhiều món ăn cao cấp. Hiện tại loài cá này bị khai thác quá mức, đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt. Tuy nhiên, những năm gần đây có nhiều cơ sở, trung tâm nghiên cứu và sinh sản thành công loài cá còm này và cung cấp giống cho người nuôi, không phải phụ thuộc vào nguồn giống tự nhiên.

Khu vực miền núi tỉnh Nghệ An có hàng trăm hồ đập thủy lợi nhỏ và hàng ngàn ao chuôm. Xác định đây là môi trường rất thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, nên thời gian qua hệ thống KN-KN đã tập trung xây dựng các mô hình ương nuôi cá giống...