Phước Sơn mở rộng diện tích cây quế

Thời gian qua, mặc dù giá sản phẩm quế trên thị trường không cao nhưng người dân vùng cao Phước Sơn vẫn quyết tâm “bám” cây quế và đầu tư mở rộng diện tích. Ông Hồ Văn Bình (thôn 4, xã Phước Thành) có hơn 10ha quế. Nhiều năm qua ông vẫn quyết giữ lại số diện tích này vì cho rằng cây quế sẽ có ngày hưng thịnh trở lại.
Ông cho biết: “Trước kia, cây quế chưa mang lại hiệu quả như mong muốn do giá cả thị trường xuống thấp. Nhiều người trồng quế ở địa phương chán nản, không còn bỏ công chăm sóc, họ dần chuyển sang trồng loại cây khác, tuy nhiên cũng không dám chặt bỏ cây quế. Đến nay thì quế lại có giá, gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác bắt đầu chăm sóc lại, thu hoạch quế và tiếp tục ươm giống trồng mới để mở rộng thêm diện tích. Hy vọng trong tương lai cây quế sẽ đem lại lợi nhuận cao cho người dân”.
Những ngày qua, tại địa bàn vùng cao Phước Sơn, nhiều người dân bận rộn với việc đào hố, gùi giống quế lên rẫy để trồng. Ông Hồ Văn Kỷ (thôn 1, xã Phước Thành) chia sẻ, gia đình vừa bán vườn quế được 85 triệu đồng, giờ đang ươm cây mới để trồng thay thế vườn vừa thu hoạch. Trồng quế vất vả, phải trải qua nhiều khâu chọn lọc giống kỹ càng.
Hạt quế được chọn làm giống từ những cây phát triển tốt. Cuối năm, bà con thu hoạch hái hạt giống, phơi khô và cho vào các ống tre, nứa treo trên giàn bếp. Ðến đầu năm sau, bà con đem ươm hạt giống xuống đất để tạo cây con và đến mùa mưa đưa cây giống đi trồng trên các triền đồi, rẫy cao. “Người dân bây giờ có niềm tin với cây quế trở lại nên tích cực trồng thêm. Vùng này cũng như Trà My, rất hợp với cây quế, đất đai lại nhiều nên thời gian tới chắc sẽ có thêm những vườn quế được trồng mới” - ông Kỳ nói.
Theo ông Nguyễn Phiếm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Sơn cho biết, những năm qua, bên cạnh phát triển một số loài cây trồng mới như keo lá tràm, cao su... nhằm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, Phước Sơn đã có chính sách bảo tồn và phát triển cây quế, khuyến khích người dân không chặt đốn cây quế khi giá trị xuống thấp. Hiện nay toàn huyện còn khoảng trên 1.000ha quế bản địa, được trồng chủ yếu ở 4 xã Phước Chánh, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc.
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích bà con phát triển vùng trồng mới lên khoảng gần 1.000ha nữa. Phương án bảo tồn và phát triển cây quế bản địa (Trà My) đã được huyện phê duyệt, hỗ trợ kinh phí thực hiện. Theo đó, mỗi năm huyện dành khoảng hơn 150 triệu đồng cho việc quảng bá các sản phẩm quế của địa phương, liên kết với các doanh nghiệp thu mua quế giúp ổn định đầu ra cho nông dân.
Có thể bạn quan tâm

Vụ mùa 2014, toàn tỉnh đã gieo trồng được 196.219 ha cây trồng các loại, đạt 99% kế hoạch và vượt 2% so với cùng kỳ năm trước. Các loại cây trồng chủ lực như lúa nước, đậu các loại, mì trồng mới đều đạt và vượt kế hoạch.

Ngày 19-6, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản ở lưu vực thượng nguồn sông Gianh, tại bến đò Phú Hội, thuộc thôn Hồng Sơn, xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa).

Nông dân trồng khóm ở xã Hỏa Tiến đều biết khoảng từ tháng 5 là giá khóm tăng, nên có thể chủ động xử lý ra trái sao cho đến thời điểm này là thu hoạch. Anh Trang Văn Tỷ, ở ấp Thạnh Thắng, dẫn chúng tôi tham quan rẫy khóm của gia đình mình và nói: “Năm nay, khóm thuận mùa giá rẻ, nhưng bù lại giá tăng từ tháng 5, tháng 6 và có khi trên 7.000 đồng/trái loại nhất. Hiện tại, giá khóm vẫn còn cao, khoảng 6.000 đồng/trái loại nhất. Nhiều nông dân bán khóm nghịch mùa được giá cao rất phấn khởi”.

Cùng với gói 3.000 tỷ mà Ngân hàng Đầu tư -Phát triển (BIDV) đã công bố cho ngư dân vay vốn ưu đãi, với lãi suất 3%/năm (có sự tài trợ của Nhà nước), các ngân hàng thương mại trên địa bàn Quảng Ngãi đã có hàng loạt các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Càng gần đến cuối năm, thịt ngoại đổ vào thị trường Việt Nam ngày càng nhiều. Đặc biệt là mấy tháng qua, với việc Nga cấm nhập khẩu thịt từ Mỹ, EU, khiến các nhà xuất khẩu tiếp tục đổ xô vào Việt Nam như một thị trường đầy tiềm năng. Với ưu thế về chất lượng, giá cả, thịt ngoại đang dần lấn át thịt nội, khiến người chăn nuôi khốn đốn...