Nông Dân Khổ Vì Cá Chết Hàng Loạt

Cá vừa mới thả nuôi bỗng chết không rõ nguyên nhân, khiến hơn 40 hộ dân nuôi cá trắm cỏ trong lồng tại xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh - Quảng Ngãi) điêu đứng. Cá chết, bao nhiêu vốn liếng của người dân phút chốc tan tành…
Cá chết không rõ nguyên nhân
Đã 15 năm gắn bó với nghề nuôi cá trắm cỏ trong lồng, nhưng chưa năm nào ông Trần Văn Tiến (đội 9, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn) chứng kiến cá chết nhiều như năm nay. Thả 3 đợt cá giống với hơn 3.000 con, thế nhưng con giống cứ chết dần chết mòn. Sau hai tháng rưỡi, lồng cá của ông Tiến chỉ còn chưa đầy 100 con. Chia sẻ cùng chúng tôi, ông Tiến trầm ngâm: “Mỗi sáng, công việc đầu tiên của tôi khi mở lồng là vớt cá chết. Mỗi con cá giống giá 800 đồng, vậy là sáng nào tôi cũng vớt cả trăm nghìn đi vứt. Tiếc đứt ruột!”.
Cạnh lồng cá của ông Tiến là hai chiếc lồng của anh Nguyễn Tấn Nghĩa. Anh Nghĩa thả nuôi tổng cộng hơn 2.100 con cá giống từ tháng 11 năm ngoái, nhưng đến nay chỉ còn vỏn vẹn khoảng 50 con. Quá xót xa trước việc những đồng vốn khởi nghiệp ít ỏi của mình “trôi theo dòng nước” anh bộc bạch: “Mình là thanh niên mới ra đời làm ăn, vốn liếng có hạn mà gặp phải cảnh này nên rất buồn Không biết sắp tới phải vay mượn ở đâu để có tiền mua cá giống thả lại, vì ở đây không nuôi cá thì chẳng biết làm gì để kiếm tiền".
Những năm trước, các hộ dân ở đội 9, thôn An Thọ mùa nào cũng bội thu cá trắm cỏ. Cá sinh trưởng tốt và tăng trọng nhanh nhờ được chăm sóc cẩn thận và đúng quy trình, nên mỗi hộ chỉ cần nuôi 1 - 2 lồng thì đã có thể thu về từ 30 - 60 triệu đồng mỗi năm. Nhưng năm nay, các hộ dân tham gia mô hình nuôi cá trắm cỏ trong lồng đều chịu chung tình cảnh cá giống chết hàng loạt khiến chi phí đầu tư cho con giống bị đội lên nhiều lần.
Người dân cần lời giải…
Theo như lời các hộ nuôi cá, con giống được họ mua về từ trại giống ở Đức Phổ. Những ngày đầu thả nuôi thì cá vẫn khỏe mạnh, ăn và bơi bình thường. Nhưng khoảng 5 – 6 ngày sau, cá có biểu hiện lờ đờ, bỏ ăn và bắt đầu chết hàng loạt. Khi vớt cá lên thì thấy có đốm trắng trên vẩy và mang.
Ông Nguyễn Ngọc Khanh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tịnh Sơn cho biết: “Địa phương có xuống kiểm tra khi nhận được tin báo của bà con, nhưng vì điều kiện và khả năng không cho phép nên địa phương cũng đang lúng túng trong việc xác định nguyên nhân khiến cá giống chết hàng loạt”.
Hiện tại toàn xã Tịnh Sơn có hơn 40 hộ đang nuôi 75 lồng cá trắm cỏ. Số hội nuôi cá tập trung chủ yếu ở đội 9 thôn An Thọ. Hộ ít thì có một lồng, nhiều thì nuôi 3 – 4 lồng cá. Nhờ tận dụng diện tích mặt nước sông Trà, cộng với việc mạnh dạn đầu tư đóng lồng bè để nuôi cá, sau hơn 15 năm phát triển mô hình này, một số hộ nông dân ở đây không những thoát nghèo mà có hộ đã vươn lên hàng khá giả. Nhưng năm nay, trước tình hình cá giống sau khi thả nuôi chết hàng loạt, các hộ dân rất cần một lời giải sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn để có thể hiểu rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt và tìm cách khắc phục.
Có thể bạn quan tâm

Hàng chục hộ dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình tham gia mô hình nuôi tôm càng xanh thương phẩm vừa hoàn tất vụ thu hoạch. Kết quả mang lại khả quan với 1 ha trong mô hình, thời gian nuôi 6 tháng, các hộ thu được hơn 1.800 kg tôm càng xanh thương phẩm, trị giá gần 400 triệu đồng.

Năm 2012, Trường Đại học Tây Nguyên và Viện Khoa học kỹ thuật Nông-Lâm nghiệp Tây Nguyên đã triển khai "Dự án chăn nuôi động vật ăn cỏ tại vùng tam giác Việt Nam, Lào, Campuchia” tại hai xã là Tâm Thắng, Nam Dong (Chư Jút).

Bình Thuận là nơi tập trung các loại hải đặc sản nhuyễn thể 2 mảnh vỏ có giá trị cao như sò điệp, sò lông, bàn mai, dòm nâu… Nguồn lợi tự nhiên này từ lâu được coi là nguồn thu nhập chính của lao động vùng biển Bình Thuận.

Hai anh em nhà họ Trương là: Trương Văn Thanh (31 tuổi) và Trương Văn Phúc (28 tuổi) ngụ ấp 2 (Tân Tây, Gò Công Đông - Tiền Giang) mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã làm chủ một trang trại nuôi động vật hoang dã quy mô lớn, gồm: chim trĩ đỏ, chim công và gà đông tảo. Đây là một trong những mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả ở khu vực nông thôn hiện nay.

Nếu như chỉ nghe giới thiệu, không nhìn tận mắt thì không ai tin trên vùng đất giáp biển như Mỹ Bình, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, lại phủ kín hoa màu trong suốt hai mùa mưa nắng.