Những Tỷ Phú Chân Đất

Đó là những nông dân thứ thiệt. Với sự táo bạo, ham tìm tòi, học hỏi cái mới, nắm bắt khoa học - kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp để đem lại năng suất và hiệu quả. Và họ đã vươn lên từ trong nghèo khó.
Tỷ phú cá sấu
Ông Trương Thanh Mai (xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) xuất thân từ gia đình làm ruộng, nghèo. Do vậy, từ nhỏ, cậu bé Mai đã luôn ôm mộng làm giàu từ nông nghiệp. Sau nhiều trăn trở với đủ nghề để mưu sinh từ chăn nuôi heo, xay cà phê, làm thùng suốt lúa… ông Mai cho ra đời nhà máy xay xát lúa. Song, cuối cùng, ông Mai lại thành công với nghề nuôi cá sấu.
Khởi nghiệp nghề nuôi cá sấu từ năm 1997, với 100 con cá sấu nuôi ban đầu, ông Mai lãi hơn 100 triệu đồng. Từ đó, ông Mai đã dần gầy dựng một trang trại cá sấu bề thế như hôm nay với tên gọi Phương Tín.
Hiện trang trại ông Mai có hơn 28.000 con cá sấu đủ kích cỡ với quy trình nuôi khép kín trên diện tích 3ha. Số lượng cá sấu ông Mai nuôi cao nhất Bạc Liêu và có thứ hạng trong khu vực ĐBSCL. Mỗi năm, hơn 10.000 con cá sấu giống mang thương hiệu Phương Tín (và nhập 50.000 con ở các nơi về) để cung cấp khắp các tỉnh ĐBSCL. Mặt hàng da cá sấu của ông Mai xuất bán sang các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ý…
Theo ông Mai, lợi nhuận nuôi cá sấu cao gấp 3 lần nuôi tôm. Chỉ tính riêng việc bán 60.000 con cá sấu, mỗi năm doanh thu lên tới 30 tỷ đồng. Quy mô và số lượng nuôi cá sấu của ông Mai được khẳng định bằng giấy phép Cites. Hiện nay, Việt Nam chỉ có 9 trang trại cá sấu được Cites cấp phép, nghĩa là được xuất bán hàng da cá sấu trực tiếp cho các nước trên thế giới.
Trang trại Phương Tín có hơn 500 vệ tinh nuôi cá sấu và cung cấp cá sấu để ông Mai tiêu thụ. Hàng năm, ông Mai bao tiêu sản phẩm khoảng 30.000 con cá sấu cho các vệ tinh.
Ngoài ra, ông Mai còn là chủ một nhà máy gạo khép kín từ xay xát, chà, lau bóng, đóng gói gạo xuất khẩu… Bình quân nhà máy xuất bán 2.000 - 3.000 tấn gạo/năm. Ông Mai được tỉnh công nhận là nông dân sản xuất giỏi 5 năm liền, được dự hội nghị điển hình toàn quốc (ở thủ đô Hà Nội), và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Tỷ phú tôm
Ông Lâm Hồng Thái (xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu) thì áp dụng thành công mô hình đa cây, đa con khép kín trên diện tích 8ha. Ông luôn trăn trở làm sao xây dựng một trang trại VACR (vườn - ao - chuồng - ruộng) tổng hợp trên toàn bộ diện tích đất sản xuất.
Với 6,6ha đất nuôi tôm, nhưng do tôm sú bị dịch bệnh, rủi ro liên tục, ông mạnh dạn chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng và mang lại hiệu quả - năng suất đạt 5 tấn/ha, trừ chi phí, ông còn lãi trên 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông còn chăn nuôi gà, vịt, ngỗng, trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái để cải thiện kinh tế, lợi nhuận trên 150 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn mở cửa hàng cung cấp thức ăn thủy sản cho bà con nuôi tôm trong vùng, xây dựng nhà nuôi chim yến, lợi nhuận đạt trên 150 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng lợi nhuận đạt bình quân 3 tỷ đồng/năm...
Ông Thái cho biết, một trong những bí quyết dẫn đến thành công là ông mạnh dạn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Bởi theo ông: “Làm nông nghiệp thời buổi này mà không có kỹ thuật thì độ rủi ro, thất bại rất lớn”. Vì vậy, ông Thái tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật do địa phương, các ngành chức năng tổ chức, qua các phương tiện thông tin đại chúng và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Ông Thái được tỉnh công nhận là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền.
Chung tay giúp người nghèo
Những tỷ phú nông dân trên đều có chung xuất phát điểm là nghèo khó. Song, họ đã cố gắng vượt lên, và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và họ cũng có những tâm niệm trả “món nợ ân tình” cho quê hương từ những việc làm thiết thực như đóng góp quỹ An sinh xã hội, quỹ Vì người nghèo hàng trăm triệu đồng… Đồng thời, giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại chỗ và giúp đỡ các hộ nghèo.
Hàng năm, ông Trương Thanh Mai nhận đỡ đầu 4 hộ nghèo và hướng dẫn họ cách cách thức làm ăn. Các hộ nghèo được ông Mai nhận đỡ đầu đều thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Với quan niệm “an cư mới lạc nghiệp”, ông Mai cho các hộ nghèo mượn vốn cất nhà và tặng phương tiện làm ăn. Không chỉ thế, ông Mai còn bán cá sấu giống trả chậm cho các hộ khó khăn, sau khi bán cá thì trả vốn.
Còn ông Lâm Hồng Thái lại thường xuyên quan tâm, giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo bằng nhiều hình thức như: tạo việc làm, hỗ trợ vốn, phương tiện phục vụ sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn. Qua đó, đã giúp 25 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Những tỷ phú nông dân như ông Mai, ông Thái luôn là những gương điển hình trong sản xuất, chăn nuôi. Họ cũng chính là những người góp phần làm giàu, đẹp cho quê hương, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Có thể bạn quan tâm

Vụ mùa và vụ 3 năm nay, toàn huyện Phù Cát đã gieo sạ 3.350 ha lúa, đạt 93% diện tích kế hoạch; trong đó có hơn 2.650 ha lúa sạ vụ 3 và gần 700 ha lúa gieo khô. Bà con nông dân đã tập trung đầu tư thâm canh, chăm sóc, bảo đảm nguồn nước tưới nên cây lúa phát triển khá tốt. Song đáng lo ngại là sâu bệnh đang phát sinh gây hại mạnh, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng đang phát sinh với mật độ cao từ 3.000 đến 5.000 con/m2, cục bộ có nơi lên đến 10.000 - 20.000 con/m2, gây hại nặng trên lúa vụ 3 giai đoạn cuối đẻ nhánh.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm A/H5N1 và A/H5N6 đang bùng phát tại một số địa phương, gây nguy hiểm tới sức khỏe người dân, ngày 8.9, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có công điện yêu cầu các địa phương có dịch cúm gia cầm tái phát chủ động các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh từ gia cầm sang người.

Được biết đến với nhiều công dụng trong giải nhiệt và hỗ trợ điều trị một số bệnh, vài cơ sở sản xuất trong tỉnh đã đầu tư nghiên cứu phát triển cây chè Dung thành sản phẩm trà, phục vụ người tiêu dùng.

Đặc thù của ruộng vùng cao trong tỉnh là nhỏ hẹp, bậc thang, trước đây đồng bào Hrê thường dùng sức để làm đất xuống giống hay thu hoạch vụ mùa. Còn bây giờ, nhà nhà đều biết sử dụng máy móc vào đồng ruộng nên đã giải phóng sức lao động, giảm chi phí sản xuất và nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Sơn Tây là huyện miền núi phía tây Quảng Ngãi được mệnh danh là xứ ngàn cau. Nơi đây có những chuyện khá ly kỳ: Thương lái thu mua cau non rồi… đổ bỏ, chủ vườn dùng dây thép gai quấn quanh thân hay gắn dao lam vào thân cau để phòng ngừa kẻ gian trộm cau.