Năm 2015 Philippines Có Thể Nhập Khẩu 600.000 Tấn Gạo

Sản lượng gạo của nước này đã giảm trong 9 tháng tính từ đầu năm và không có cách nào có thể đạt được mục tiêu tự cung tự cấp, ít nhất là trong tương lai gần.
Tờ Manila Standard Today số ra ngày 12/12 cho biết, Philippines sẽ vẫn nhập khẩu gạo vào năm 2015 để tăng thêm nguồn dự trữ, một dấu hiệu cho thấy nước này còn xa mới đạt được mục tiêu tự cung tự cấp lương thực.
Đầu tuần này, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) bước đầu đã phê duyệt nhập khẩu 600.000 tấn gạo trong năm 2015 trong bối cảnh sản lượng lúa thấp và thiệt hại gây ra từ các cơn bão trong năm nay.
Theo tờ báo, các quan chức ngành nông nghiệp có thể không thừa nhận điều đó, nhưng Philippines không thể cung cấp nguồn cung lương thực dồi dào cho người dân.
Sản lượng gạo của nước này đã giảm trong 9 tháng tính từ đầu năm và không có cách nào có thể đạt được mục tiêu tự cung tự cấp, ít nhất là trong tương lai gần.
Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Arsenio Balisacan đã thừa nhận rằng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi những cơn bão lớn đổ vào nước này vào đầu năm nay.
Nguồn bài viết: http://nongnghiep.vn/nam-2015-philippines-co-the-nhap-khau-600000-tan-gao-post136014.html
Có thể bạn quan tâm

Ngành sản xuất chế biến cá tra tạo ra sản phẩm thủy sản xuất khẩu chủ lực Việt Nam đang đứng trước thách thức rất lớn khi cả người nuôi và doanh nghiệp đều lâm cảnh khó, lại chưa gắn kết bền vững với nhau! Trong bối cảnh người nuôi thua lỗ lớn, doanh nghiệp thiếu vốn, cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh... thì mục tiêu xuất khẩu đạt 2 tỉ USD năm 2012 là một thách thức!

Với thu nhập mỗi năm từ 400-500 triệu đồng, chị Phạm Thị Thanh ở xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang là địa chỉ cho nhiều nông dân tìm đến học hỏi.

Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ bên cạnh giá trị là Khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á còn là nguồn sinh kế trù phú của hàng chục vạn cư dân đang sinh sống tại 5 xã vùng đệm của huyện Giao Thuỷ (Nam Định).

Tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) hàng trăm nông dân, bằng những cách làm riêng, đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, được người dân trên đảo trìu mến gọi bằng một tên chung "những triệu phú chân đất".

Con cá tra trượt dốc lần này không chỉ làm cho đại gia nuôi cá chết ngộp mà còn kéo theo hàng loạt nhà máy sản xuất thức ăn cho loại cá này cũng chết theo.