Khởi Công Dự Án Đầu Tư Cơ Sở Hạ Tầng Nuôi Trồng Thủy Sản

UBND huyện Long Mỹ (Hậu Giang) vừa tổ chức Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản giai đoạn 1 tại ấp 9, xã Thuận Hưng. Ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đến dự và thực hiện nghi thức động thổ dự án.
Thời gian triển khai thi công giai đoạn 1 của dự án trong vòng 490 ngày gồm các hạng mục đường giao thông kênh Lộ Quang xã Thuận Hưng và đường giao thông xã Long Trị từ trạm y tế đến cuối kênh Lái Hiếu. Tổng chiều dài 2 tuyến giao thông có kết cấu bê tông xi măng dày 16cm, mặt rộng 3,5m, chưa kể phần lề mỗi bên 0,5m là trên 12km, chi phí xây dựng gần 28 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Đây là dự án nhằm mục tiêu nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng thủy sản, giao thông phục vụ sản xuất và nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái trong vùng dự án, góp phần phục vụ công tác ngăn lũ, phòng chống lụt bão hàng năm trên địa bàn huyện.
Có thể bạn quan tâm

Nhiều người bất bình bởi phải thuê lại chính đất của mình, hoặc DN không có năng lực tài chính vẫn đi xí đất để làm KCN. Chính quyền biết những điều ấy nhưng vẫn mặc kệ.

Những năm trước đây, trạm Khuyến nông Củ Chi đã triển khai nhiều mô hình 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa, nhân giống và chuyển giao giống mới như OM 4900, OM 576, OM 6162

Nông dân TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang tất bật thu hoạch lúa ĐX trong niềm vui trúng mùa. Năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha, cá biệt có địa phương đạt 6 tấn, cao hơn năm trước từ 0,5- 0,7 tấn/ha.

Sau quá trình lai tạo bằng công nghệ sinh học, các nhà khoa học Anh đã lai tạo thành công, cho ra đời thế hệ trái mâm xôi mới màu vàng vừa được chào bán lần đầu tiên tại hệ thống siêu thị Tesco

Như NNVN số báo trước đã đưa tin, từ trước và sau Tết Nguyên đán Tân Mão, trên địa bàn 8 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã xuất hiện một loại dịch lạ làm cho đàn hươu, nai của huyện chỉ bỏ ăn mấy ngày, sốt, chướng bụng rồi lăn đùng ra chết hàng loạt. Dịch đang lây lan khá mạnh làm cho những người nuôi hươu, nai ở Quỳnh Lưu hoang mang, lo lắng.