Trang chủ / Tin tức / Mô hình kinh tế

Cấp cây sâm Ngọc Linh giống cho 9 xã

Cấp cây sâm Ngọc Linh giống cho 9 xã
Ngày đăng: 22/08/2015

Theo đó, tại vườn Sâm Tăk Ngo - huyện Nam Trà My, lãnh đạo huyện đã cấp tận tay 100 cây giống gieo hạt, 50 cây giống cấy mô loại 1 tuổi, đồng thời cán bộ Nông nghiệp huyện hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bảo quản loại dược liệu quý hiếm này.

Được biết, các xã sẽ giao 150 cây giống này cho người dân trồng thử nghiệm tại những vùng có không khí lạnh và thổ nhưỡng đất đai phù hợp nhằm mang lại kết quả cao. Sau hơn 1 năm trồng huyện Nam Trà My sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra hàm lượng và sẽ tiếp tục cung cấp giống với số lượng lớn hơn, nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.


Có thể bạn quan tâm

“Đóng Mác” Cá Tra Mừng Và Lo “Đóng Mác” Cá Tra Mừng Và Lo

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 36 (hiệu lực từ ngày 20/6/2014) về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra đang thu hút sự quan tâm của nhiều thương nhân, doanh nghiệp, người dân...

24/05/2014
Nông Dân Đua Tài Nuôi Bò Lai Nông Dân Đua Tài Nuôi Bò Lai

Hội thi vừa được Hội ND tỉnh tổ chức tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh. Mỗi chi hội lựa chọn 5 cặp bò mẹ và bê lai từ 10 tháng tuổi trở xuống tham gia hội thi.

24/05/2014
Các Tổ Hợp Tác Cung Cấp Hơn 2.000 Tấn Lúa Giống Mỗi Năm Các Tổ Hợp Tác Cung Cấp Hơn 2.000 Tấn Lúa Giống Mỗi Năm

Việc các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia sản xuất lúa giống đã khắc phục phần nào tình trạng nhập lúa giống từ các tỉnh lân cận, giúp nông dân từng bước sử dụng lúa giống cấp xác nhận trong sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo và tăng năng suất cho nông dân.

07/05/2014
Giá Chuối Tăng, Người Dân Ít Có Lợi Giá Chuối Tăng, Người Dân Ít Có Lợi

Thời gian gần đây, chuối mốc tại huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) được thu mua với giá từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg. Tuy giá chuối cao, nhưng nhiều thương lái trung gian tại địa phương chỉ mua với giá khoảng 3.000 đồng/kg, nên người dân ít có lợi.

07/05/2014
Đi Gặt Từ 3 Giờ Sáng Để Tránh Nắng Đi Gặt Từ 3 Giờ Sáng Để Tránh Nắng

Tại vựa lúa huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình), mới 8 giờ sáng nhưng không khí trên những cánh đồng đã hầm hập như lò nung, trong khi bà con nông dân vẫn phải đánh vật với cái nóng để thu hoạch kịp thời vụ.

24/05/2014