Cảnh Giác Với Thủ Đoạn Tráo Tiền Khi Mua Lúa
Tại Vĩnh Long, một thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện đó là đánh tráo tiền mua lúa. Vụ việc vừa xảy ra tại huyện Vũng Liêm và có ít nhất 5 hộ nông dân bị thương lái mua lúa đánh tráo với số tiền bị mất gần 47 triệu đồng.
Vụ việc xảy ra khi các hộ dân tại xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm vừa thu hoạch lúa xong thì có 4 đối tượng lạ mặt đến hỏi thu mua lúa với giá cao.
Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là sau khi cân lúa xong, chúng trả tiền cho từng hộ với mỗi xấp tiền là 10 triệu đồng, mệnh giá từ 50 đến 100 nghìn đồng. Trong lúc trả tiền, bọn chúng đánh tráo cọc tiền khác ít hơn. Hộ bị mất tiền nhiều nhất là 22 triệu và ít nhất là 4 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 47 triệu đồng.
Vụ việc trên là lời cảnh báo cho bà con nông dân, cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trước thủ đoạn lừa đảo của bọn tội phạm, nhất là khi khi mua bán với người lạ mặt. Nếu phát hiện vụ việc tương tự, bà con cần báo ngay cơ quan Công an để phòng ngừa tội phạm và hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Có thể bạn quan tâm
Cả một vùng giồng cát ven biển do sóng biển xa xưa tạo nên lúc cái đồng bằng này hình thành, đã bị đào bới tung lên, ao nọ sát ao kia, ao nào cũng có lưới bao quanh. Nằm ngoài vùng quy hoạch, không được phép nuôi, chính quyền địa phương cảnh báo thế nào, ngăn cản thế nào, ao tôm vẫn ào ào xuất hiện.
Thành công với mô hình nuôi rắn mối, anh Nguyễn Văn Thuyết (phường 1, TP. Bạc Liêu) tiếp tục đầu tư nuôi rắn hổ hành. Việc nuôi rắn hổ hành mỗi năm mang về cho anh hàng trăm triệu đồng tiền lãi.
Giống thanh long được hỗ trợ từ Viện Cây ăn quả miền Nam. Mới đầu anh Chánh chỉ trồng thử nghiệm 1 công thanh long với số lượng 100 cây. Sau một thời gian thấy cây thanh long phát triển tốt, anh ra Bình Thuận mua thêm giống về nhân rộng mô hình lên 6 công.
Với khoảng 350ha mặt nước có khả năng sử dụng để chăn nuôi thủy sản, huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) là địa phương có tiềm năng đáng kể để phát triển lĩnh vực này, nhưng về cơ bản tiềm năng đó chưa được phát huy tốt, phần nhiều số hộ có diện tích mặt nước vẫn chăn nuôi thủy sản theo lối quảng canh.
Vụ xuân này, những cánh đồng ngô ở huyện vùng cao Võ Nhai (Thái Nguyên) đều xơ xác, gầy guộc, thậm chí bị cháy nắng. Nhưng những thửa ruộng ngô lai HT 818, HT 119 tươi tốt đã khiến cả cán bộ chuyên môn và bà con nghĩ đến việc thay đổi giống ngô.