Cá Lồng Chết Hàng Loạt Ngay Đầu Mùa Lũ

Vào khoảng giữa tháng Sáu đến nay, tại 2 xã Phúc Sạn và Tân Mai thuộc vùng hồ sông Đà, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra hiện tượng cá nuôi trong lồng, bè bị chết hàng loạt.
Hàng trăm hộ dân bị mất trắng hơn 4,6 tấn cá, giá trị thiệt hại ước tính 650 triệu đồng. Cá chết chủ yếu là trắm cỏ, ngạnh, bỗng đang sắp đến kỳ thu hoạch, trọng lượng bình quân trên 1 kg/con.
Chi cục Thủy sản của tỉnh phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mai Châu kiểm tra và xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt là do ngộ độc môi trường nước vào mùa mưa lũ.
Chi cục Thủy Sản đã có khuyến cáo các hộ nuôi cá lồng trên sông hồ thực hiện các biện pháp xử lý môi trường nuôi vào thời điểm nước đục để tránh rủi ro, thiệt hại.
Hiện, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hòa Bình đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện để hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại sớm ổn định sản xuất
Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Tân, 37 tuổi, quê ở ấp Bình Hòa I, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là một thanh niên năng động, dám nghĩ dám làm và làm.

Đam mê nghề làm vườn, lão nông Trần Minh Sơn (Ninh Bình) tìm mua các giống cây ăn quả nổi tiếng, đem về tay chăm sóc cho ra quả trái vụ, thu cả tỷ đồng mỗi năm.

Từ 2 bàn tay trắng, sau nhiều năm miệt mài với ý chí làm giàu, ông đã được đền đáp với những thành quả như ý.

Bằng sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, đến nay, Nguyễn Văn Long đã có trong tay vườn lan trị giá hơn 1 tỷ đồng, hứa hẹn nguồn thu nhập đáng kể.

Dù ở tuổi 50, 60 những lão nông được mệnh danh là “vua tạo hình” trái cây ở miền Tây vẫn cần mẫn nghiên cứu cải tạo giống, hình dáng sản phẩm để tăng giá trị