Tôm, cá chết do môi trường ô nhiễm

Vi rút không gây chết hàng loạt tôm, cá
Tuy Phong từ lâu là địa phương có thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước, mà còn là một trong những địa phương có thế mạnh về xuất khẩu.
Theo thống kê, xã Vĩnh Tân có 181 lồng cá đang nuôi, chủ yếu nuôi cá bớp, cá mú và tôm hùm.
Ngay khi tôm, cá chết hàng loạt, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Tân tiến hành kiểm tra hiện trường.
Trong số đó, có ít nhất 87 lồng nuôi bị ảnh hưởng và số lượng cá chết khoảng 16.530 con/10 hộ nuôi, một số cá giống khoảng 10 - 20 ngày tuổi có hiện tượng nổ mắt.
Chi cục Thủy Sản đã tiến hành thu mẫu và trực tiếp mang đi xét nghiệm tại Cơ quan Thú y vùng VI - thành phố Hồ Chí Minh.
Phía Chi cục Thủy sản cho biết, cơ quan Thú y vùng VI có kết quả bệnh cá như sau: Không phát hiện bệnh Betanodavirus gây bệnh hoại tử thần kinh (VNN) và Iridovirus (RSIV) gây bệnh ở cá trong mẫu xét nghiệm; đã phát hiện vi khuẩn Vibrio alginolyticus trong mẫu xét nghiệm.
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tại vùng nuôi của Chi cục Thủy sản phân tích các chỉ tiêu: độ kiềm, độ mặn, chất rắn lơ lửng, NH3, NO2, NO3… đều cho kết quả đạt, nằm trong ngưỡng cho phép.
Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quang Huy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Thuận cho biết: Nguyên nhân cá nuôi lồng bè chết hàng loạt tại xã Vĩnh Tân không phải do hai loại vi rút Betanodavirus và Iridovirus gây nên.
Trường hợp bị nhiễm vi khuẩn Vibrio alginolyticus chỉ gây cho cá bệnh lở loét, xuất huyết làm cho cá chết rải rác, đây là bệnh thường gặp khi nuôi cá lồng bè trên biển trong điều kiện nuôi nhốt, nhưng không gây chết nhanh và chết hàng loạt.
Như vậy, có thể nói cá, tôm chết vừa qua ở Vĩnh Tân không phải do dịch bệnh gây ra.
Do môi trường ô nhiễm?
Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quang Huy, cho hay: Ngoài những việc mà chi cục đã phối hợp với địa phương, đồng thời kiểm ra xét nghiệm nguyên nhân chết như đã nói, hiện tại, nghi vấn có thể do môi trường bị ô nhiễm.
Trên thực tế, cá nuôi lồng bè bị chết nhanh và chết hàng loạt là do các nguyên nhân chủ yếu như: thủy triều đỏ, sứa độc, ô nhiễm môi trường… Theo khảo sát bước đầu của Chi cục Thủy sản, tại các bè nuôi không có dấu hiệu của hiện tượng thủy triều đỏ hoặc sứa độc.
Nguyên nhân làm cá nuôi bị chết hàng loạt, nghi vấn do Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân xả nước thải ra khu vực nuôi lồng bè làm ô nhiễm nguồn nước.
Tuy nhiên, phía Chi cục Thủy sản chỉ có điều kiện phân tích những chỉ tiêu môi trường thông thường trong nuôi trồng thủy sản, chưa đủ các yếu tố để đánh giá được mức độ ô nhiễm môi trường làm cho cá chết hàng loạt bởi độc tố như: kim loại nặng, axít, các chất độc hại khác.
Cho nên, để có nguyên nhân rõ ràng về việc c
Có thể bạn quan tâm

Với thuận lợi được bao quanh bởi sông Rào Cái và sông Cày cùng nhiều diện tích ao hồ mặt nước, những năm qua, TP Hà Tĩnh chú trọng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản (NTTS) theo hướng công nghiệp. Nhiều hộ dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư các giống mới vào nuôi trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kịp thời nên năng suất đạt cao, tạo thu nhập ổn định, mở hướng thoát nghèo mới.

“Nghiên cứu kỹ thuật xây dựng nhà yến và hoàn thiện quy trình nuôi chim yến trong nhà” là đề tài nghiên cứu khoa học quan trọng được Công ty Yến sào Khánh Hòa triển khai từ năm 2011, góp phần đưa nghề nuôi chim yến trong nhà trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển bền vững.

Đoàn công tác của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) phối hợp với công ty thành viên của mình ở Tây Nam Bộ vừa kết thúc hành trình 1 tuần lễ tặng phân bón cho nông dân nghèo trồng lúa ở các tỉnh ĐBSCL.

Ngày 17-8, Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP) thuộc Bộ NN&PTNT phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Sở NN&PTNT Tiền Giang tổ chức hội thảo sơ kết mô hình sản xuất lúa “1 phải, 6 giảm” tại HTX nông nghiệp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang).

Từ những đồng vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, ước mơ thoát nghèo của hàng nghìn hộ ở huyện Lục Yên, Yên Bái đã thành hiện thực, họ thêm vững tin vươn lên trong cuộc sống...