Thêm tin không vui cho thanh long Bình Thuận

Qua theo dõi tình hình, mới đây Bộ Công Thương nước ta cho biết thông tin nêu trên mới chỉ xảy ra cục bộ tại TP. Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với thanh long chất lượng không cao, mẫu mã không đẹp. Nhưng nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó chủ yếu là do diện tích trồng thanh long ở Quảng Đông liên tục tăng cao trong năm qua, đó còn chưa kể những tỉnh như Hải Nam, Phúc Kiến, Quảng Tây cũng tăng mạnh. Theo đó sản lượng thanh long của Trung Quốc hiện tăng gấp đôi, nguồn cung nội địa trở nên dồi dào…
Ngay bên trong thị trường Trung Quốc là vậy, còn thanh long xuất khẩu từ Việt Nam (chủ yếu là của Bình Thuận) vẫn duy trì với số lượng lớn hướng về các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Và thế là xảy ra hiện tượng đụng hàng, dội chợ, giảm giá đối với trái thanh long xuất khẩu của Việt Nam là điều không thể tránh khỏi…
Đang lao đao với giá bán chỉ vài ngàn đồng mỗi ký (giảm đến 2/3 so cùng kỳ năm ngoái), giờ thì các hộ trồng thanh long, cơ sở thu mua, doanh nghiệp xuất khẩu của Bình Thuận phải nhận thêm “tin không vui”, bởi diện tích trồng thanh long của Trung Quốc chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại!
Trước thông tin trên, Sở Công Thương Bình Thuận sẽ sớm thông tin tình hình nguồn cung hiện nay và định hướng kế hoạch sản xuất - kinh doanh cho loại quả này. Dự kiến cuộc họp bàn về tiêu thụ thanh long sẽ tổ chức trong trung tuần tháng 8 này… Nhưng chắc rằng, không phải một sớm một chiều mà thanh long Bình Thuận khắc phục tồn tại là phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Việc “bỏ trứng vào cùng một giỏ” - đang là vấn đề nan giải cho trái thanh long Bình Thuận.
Có thể bạn quan tâm

ông Võ Hồng Minh xuất thân từ hai bàn tay trắng, lăn lộn làm thuê ông mới có được chút vốn trong tay, ông quyết định mua 10 con bò về nuôi lập nghiệp

Nhờ áp dụng kỹ thuật nuôi gà Đông Tảo trong nhà lạnh và thụ tinh nhân tạo để lai tạo giống, mỗi năm anh Nguyễn Tiến Thắng thu lãi trên nửa tỷ đồng.

Nông dân Tống Văn Phong (Đồng Tháp) thành công trồng quýt đường mỗi năm lợi nhuận trên 2 tỷ đồng, mở đường cho sản phẩm vào siêu thị và xuất khẩu.

Văn Yên là "thủ phủ" của rừng quế Tây Bắc, với diện tích 40.019,2ha tổng giá trị thu nhập trong nhân dân khoảng 540 tỉ đồng.

Đời ông Vinh nhờ vịt, nhục cũng vì vịt. Một ngày kia, đàn thuỷ cầm hơn 50.000 con đã tôn ông trở thành “chúa vịt đẻ đất Bắc”.