Sóc Hoang Cắn Phá Vườn Dừa Và Ca Cao

Tại Tiền Giang, gần 1.500ha ca cao trồng xen trong vườn dừa đang bị đàn sóc hoang hoành hành, gây thiệt hại lớn cho người nông dân.
Nếu vườn ca cao không được quan tâm chăm sóc, tỷ lệ sóc gây hại có thể lên đến 80%, còn ngược lại tỷ lệ trái thu hoạch đạt từ 60-70%.
Thực tế nhiều năm qua, người trồng ca cao Tiền Giang vẫn phải đối mặt với tình trạng sóc cắn phá làm thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhưng đến nay, ngành Nông nghiệp vẫn chưa có biện pháp đối phó với loại động vật gây hại này.
Việc đối phó với loại sóc vẫn phụ thuộc vào việc đặt bẫy, đánh bả hay bao bọc lại quả, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho vườn ca cao. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, hiệu quả đem lại không cao.
Có thể bạn quan tâm

Hiện đang vào mùa sinh sản của cá sấu, theo khảo sát ngày 2-6 thì giá cá sấu giống đang ở mức rất cao, khoảng 600.000 đồng/con (mới nở 2 - 3 ngày tuổi), tương đương năm 2014.

Kim ngạch xuất khẩu 2 mặt hàng chiến lược của tỉnh An Giang (gạo, cá tra) trong 5 tháng đầu năm 2015 chỉ đạt 196,4 triệu USD, thấp hơn nhiều so cùng kỳ. Nếu những tháng cuối năm xuất khẩu không tiến triển tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Những quy định trong nước hiện nay để các doanh nghiệp chế biến thủy sản tuân thủ cũng phải được thay đổi một cách phù hợp hơn trong bối cảnh hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

Con dê hiện được đánh giá là vật nuôi phát triển kinh tế hộ hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo đáng kể cho huyện Thạnh Phú (Bến Tre). Thới Thạnh là một trong những xã dẫn đầu toàn huyện về phát triển mạnh phong trào nuôi dê, với số lượng đàn lên đến khoảng 2 ngàn con trong tổng số 9,5 ngàn con trong toàn huyện.

Yến tổ có giá, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao nên những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hộ gia đình xây dựng nhà tiền tỷ để nuôi yến. Việc phát triển ồ ạt theo kiểu “mạnh ai nấy làm”, đã gây nhiều phiền toái cho cuộc sống của người dân ở cạnh khu vực nuôi và tiềm ẩn nỗi lo về an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường…