Rì Rào Đồng Lúa Mường Thanh

Tháng 10, trên khắp cánh đồng Mường Thanh đâu đâu cũng tấp nập là tiếng người hòa vang cùng tiếng máy. Mường Thanh vào mùa gặt, dọc đôi bờ sông Nậm Rốm là màu vàng óng ả của lúa xen lẫn màu xanh của ngói mới, của những màu tôn đỏ, tôn xanh. Cánh đồng Mường Thanh hiện ra như một bức tranh hữu tình tuyệt đẹp.
Bước xuống những thửa ruộng tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, mặc cho những lá lúa sắc như dao cứa vào da thịt, chúng tôi như bị hút hồn bởi màu vàng óng, bao la của lúa trên nền trời mùa thu xanh thẳm. Tiếng nói, tiếng cười rộn rã xen lẫn với động tác gặt nhịp nhàng, thoăn thoắt của những đôi tay đã dạn dày sương gió.
Hương lúa mới ngòn ngọt quện vào từng cơn gió khiến lòng người như cũng nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Cầm những bông lúa nặng trĩu mới gặt, anh Vũ Hữu Khanh, đội 3B, thôn Cộng Hòa, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên hồ hởi cho biết: Vụ mùa năm nay, gia đình anh gieo trồng 5.000m2 giống lúa Bắc thơm số 7.
Trước lúc lúa trổ bông có một số diện tích bị nhiễm bệnh khô vằn, bạc lá, sâu cuốn lá, người nhà anh Khanh lo lắm. Song nhờ có cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn nhà nào nhà ấy trong thôn Cộng Hòa đã chủ động phun thuốc phòng, chống bệnh cho lúa kịp thời nên hạn chế tác hại của sâu bệnh. Vì vậy mà năng suất vụ này cũng khá hơn nhiều so với vụ trước.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, anh Khanh cùng 3 người trong gia đình khẩn trương xuống ruộng gặt lúa, như gặt về niềm vui sau bao tháng ngày gieo hạt chăm cây.
Cạnh thửa ruộng gia đình anh Vũ Hữu Khanh là hơn 4.000m2 ruộng nhà ông Lê Viết Tiến, thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông. Nhà neo người nên gia đình thuê 2 người cùng gặt. Bữa trưa chủ nhà và người gặt thuê cùng ăn ở ruộng và tranh thủ vài phút ngả lưng để chuẩn bị buổi gặt mới…
Gạt đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt xạm đen vì nắng, ông Tiến tâm sự với chúng tôi về chuỗi tháng ngày gắn bó với cây lúa. Với ông và nhiều người trong gia đình ông thì cây lúa không chỉ là cây lương thực, là nguồn sống mà còn là loại cây gắn bó nhiều đời.
Từ ông nội đến bố và giờ đến ông, đều có làm thêm nhiều nghề nhưng chưa người nào bỏ cây lúa. Vì vậy mà trồng lúa, hiểu lúa người nhà ông rõ lắm. Ông Tiến tự tin khẳng định khéo chăm lúa và lúa sẽ không phụ công người...
Nhìn nụ cười mãn nguyện của những người nông dân như ông Tiến, tôi thầm nghĩ ước gì ở nơi nơi người nông dân đều yên tâm gắn bó với ruộng đồng như ông Tiến thì chắn chắn là mùa màng sẽ bội thu và ruộng đồng không còn cảnh bỏ không...
Tìm hiểu từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Điện Biên, chúng tôi mới biết vụ mùa năm nay, toàn huyện Điện Biên gieo cấy hơn 6.200ha. Trong đó, vùng lòng chảo hơn 4.100ha chủ yếu các giống: Bắc thơm số 7, hương thơm số 1, IR 64...
Với mục tiêu đề ra, phấn đấu năng suất bình quân đạt 62 tạ/ha, ngay từ đầu vụ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã cử cán bộ hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Đồng thời khuyến cáo bà con bám sát đồng ruộng, căn cứ vào diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng của lúa để điều chỉnh lượng nước, phân bón phù hợp. Trước mùa gặt, cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã đi thăm đồng định sản. Theo dự ước, năng suất lúa mùa ở lòng chảo đạt 62 tạ/ha, vượt 0,5 tạ/ha so với kế hoạch HĐND huyện đề ra.
Nhiều giống lúa trên cánh đồng Mường Thanh cho năng suất, sản lượng tốt như giống Bắc thơm số 7, nghi hương mới tạo nên thương hiệu cho gạo tám Điện Biên. Đi thêm nhiều nơi trên cánh đồng Mường Thanh, như: Thanh Chăn, Thanh Yên... đâu đâu cũng thấy cảnh người tấp nập, háo hức làm mùa.
Anh Lò Văn Hiếu, xã Thanh Chăn, cho biết: Cùng với việc trồng các giống lúa thuần, gia đình anh vẫn dành phần lớn diện tích để gieo cấy lúa nghi hương để dự trữ lương thực cho gia đình và bán cho nhiều cửa hàng trên địa bàn thành phố...
Chiều về trên cánh đồng Mường Thanh từng đàn trâu thong dong gặm cỏ và những gốc rạ, thỉnh thoảng tiếng mõ lốc cốc rơi giữa trời chiều khiến đàn cò trắng giật mình bay đi như những nốt nhạc đồng quê nhẹ nhàng. Nhìn những ánh mắt lấp lánh niềm vui của người nông dân Mường Thanh, tôi chợt nghĩ về những giọt mồ hôi mặn mòi của họ.
Đã bao nhiêu năm rồi người nông dân vẫn thế, vẫn cần mẫn trên cánh đồng để làm ra hạt gạo Mường Thanh. Trong kháng chiến, gạo Mường Thanh góp phần nuôi anh bộ đội “khoét núi ngủ hầm” làm nên trận Điện Biên Phủ lừng lẫy thì nay, gạo Mường Thanh đem no ấm cho người nông dân.
Vụ mùa này, sau bao vất vả chăm bón, cánh đồng Mường Thanh lại thêm một vụ mùa bội thu, thêm ấm lòng những người nông dân xứ Mường Trời.
Có thể bạn quan tâm

Đến thời điểm này toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm trà lúa hè thu với hơn 36.600 ha. Tuy nhiên, sự thay đổi bất thường của thời tiết đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát. Cùng với sự cộng hưởng của nhiều yếu tố khác đã và đang khiến lúa bị ảnh hưởng khá nặng.

Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, từ miền Đông đến miền Trung, người dân phá bỏ vườn cao su để chuyển sang các loại cây nông nghiệp ngắn ngày khác do giá mủ cao su giảm mạnh.

Chưa có thanh long chính vụ nào lại được giá cao như thế, như năm ngoái được đánh giá là cao nhất mọi năm cũng dừng ở 18 ngàn đồng/kg. Dù vậy, dân trồng thanh long lại đang lo. Có người phân tích, vì thanh long đang bị nấm trắng, vì để dưỡng sức cho dây nên đợt trái này, trước đó mới ra búp nhiều chủ vườn đã lặt bỏ để bảo vệ cây.

Chỉ cách quốc lộ 20 chưa đầy 20 km, tốn phí qua phà đối với vận chuyển hàng hóa nông sản ra và ngược lại vận chuyển vào vật tư nông nghiệp phân bón thuốc bảo vệ thực vật, lý ra, hàng nông sản của nông dân Thanh Sơn bán giá phải cao hơn để bù đắp chi phí. Thế nhưng, ngược lại, hàng nông sản của họ bị ép giá thấp hơn mức bình thường 10 đến 15%.

Tôi cho rằng đó là vấn đề tư tưởng. Nông dân ta vốn cần cù, chịu khó nhưng tư tưởng nhiều người còn thủ cựu, còn bị kìm hãm. Họ bảo thủ nên khi vận động để làm lợi cho họ mà có khi không làm hoặc làm nhưng ẩu. Làm cho chính mình, có người hướng dẫn ở đó thì đúng nhưng không có là làm sai. Làm cho chính mình nhưng có hỗ trợ mới tích cực còn không thì qua loa, đại khái.