Hàng Trăm Hecta Ngô Chết Đứng

Ngô (bắp) chết đứng - hiện tượng lạ chưa từng thấy từ trước tới nay với nông dân trồng bắp ở xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang. Hiện tượng này đang làm cho hàng trăm nông dân nơi đây hoang mang, lo lắng...
Năng suất chỉ đạt trên 30%
Theo phản ánh của người dân, ngày 18.6, chúng tôi có cuộc khảo sát dọc Quốc lộ 91C thuộc địa phận xã Khánh An và có thể nhìn thấy những đồng bắp lai hơn cả trăm hecta tại đây có hiện tượng chết, cháy lá, không trổ cờ, không có hạt...
Anh Dương Quốc Hùng - Trưởng ban ấp Thạnh Phú, xã Khánh An đưa chúng tôi đi mục sở thị những đám bắp chết đứng ở mọi lứa tuổi của các nông dân trong ấp và cho biết: Có người may mắn vừa thu họach xong nhưng chỉ đạt năng suất bằng 30- 40% so với những vụ trước. Gia đình anh Trương Văn Trẩm ở ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, có đến 30 công bắp bị chết đứng. Anh buồn bã: “Tui vẫn trồng giống bắp 9901 như mọi khi, vụ này đang thu hoạch hết 15 công nhưng kiểu này chắc mỗi công chỉ được từ 300- 400kg, còn lại hơn 15 công nữa đang đổ râu trắng, sắp chết đứng tới nơi, vụ này coi như lỗ nặng...”.
Anh Lê Văn Vân ở ấp Thạnh Phú đưa cho chúng tôi xem ít giống bắp lai 333 còn lại, nói: “Tôi nghi là giống có vấn đề, vì tôi hồi nào giờ vẫn trồng giống này và cũng mua tại đại lý cũ (trong xã Khánh An). Nhưng không hiểu sao năm nay kỳ lạ, 7 công bắp của nhà tui đã chết đứng hết rồi”.
Chưa rõ nguyên nhân
Ông Mai Văn Bộ - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện An Phú cho hay: Diện tích thiệt hại đang tăng lên từng ngày và hiện tượng này đang được phát hiện thêm ở các xã khác trong huyện An Phú. Thiệt hại trung bình cho mỗi công bắp bị chết đứng ước trên dưới 2 triệu đồng.
Qua trao đổi với các hộ bị thiệt hại, chúng tôi được biết, các giống bắp mà nông dân ở đây gieo trồng đều được họ mua từ các đại lý bán hạt giống trong xã Khánh An. Số đông nông dân sử dụng giống có ký hiệu ghi trên bao bì là DK 9901, một số ít hơn thì sử dụng giống là các giống DK 6818, DK 8868 và 333. Nông dân cho biết, các phương pháp canh tác vẫn bình thường như mọi khi...
Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn Bộ - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện An Phú cho biết: “Chúng tôi cũng chưa rõ nguyên nhân tình trạng này, hiện đã báo về Sở NNPTNT tỉnh và mời các công ty cung cấp giống đến để phối hợp tìm hiểu nguyên nhân, họ có hứa miệng là nếu lỗi do giống thì họ sẽ tính chuyện hỗ trợ, bồi thường cho nông dân”.
Theo thống kê của UBND xã Khánh An thì số diện tích bắp bị chết đứng trong xã đã lên tới 102ha và đang mỗi ngày một tăng thêm. Ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An cho biết: “Chưa thấy công ty phân phối giống bắp mà nông dân trồng bị chết cây đến để bàn cách giải quyết chuyện này nên chúng tôi cũng chưa biết nói sao với nông dân”.
Có thể bạn quan tâm

Hạ Hòa là một huyện miền núi của tỉnh Phú Thọ, nơi có tỷ lệ người nông dân chiếm đa số. Trong những năm qua, trung tâm khuyến nông huyện đã tích cực tư vấn cho người nông dân ở Hạ Hòa chuyển đổi mô hình kinh tế vươn lên thoát nghèo

Ông Nguyễn Trí Ngọc - Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) đã khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN về vụ việc doanh nghiệp ở Đồng Tháp không thu mua lúa cho nông dân dù đã ký kết hợp tác làm cánh đồng mẫu.

Theo đó, Đồng Nai chọn thực hiện thí điểm BHNN trong chăn nuôi đối với bò, heo, gà, vịt trên địa bàn các xã: Xuân Định, Bảo Hòa, Suối Cao (Xuân Lộc); Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Lâm (Tân Phú); Phú Túc, Gia Canh và Phú Hòa (Định Quán)

Mô hình nuôi lươn của 12 hộ đầu tiên ở buôn Kte có hiệu quả, bà con xung quanh được tham quan học hỏi kinh nghiệm nên gần đây có thêm nhiều hộ đồng bào Jrai ở trong buôn và trong xã cũng bắt đầu đào bể nuôi lươn trong vườn nhà. Nghề nuôi lươn đã mở ra một hướng làm ăn mới cho người dân vùng quê lúa này

Được mệnh danh là một tỷ phú trên đất mía, đó là anh Hồ Văn Đức, sinh ra và lớn lên tại đất võ Tây Sơn-Bình Định. Ông lên lập nghiệp và gắn bó với cây mía từ năm 1994 tại xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Bao năm thăng trầm với cây mía, giờ gia đình anh Đức đã có đến 56 ha mía liệt vào dạng “đại gia” chân đất của Đak Pơ