Nữ Trưởng Bản Làm Giàu Từ Thất Bại

“Không chỉ là trưởng bản gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của thôn, bản, giúp đỡ bà con từng bước xóa đói giảm nghèo, chị Lò Thị Việt ở bản Ho Luông 1 còn là điển hình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ thất bại”, đó là chia sẻ của ông Khoàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Lay Nưa, T.X Mường Lay khi nói về nữ trưởng bản Lò Thị Việt. Cách đây 5 năm, cuộc sống của gia đình chị Việt còn nhiều thiếu thốn.
Với vài trăm mét vuông ruộng và nuôi duy trì một cặp lợn nái, năm này qua năm khác cũng khó vực dậy kinh tế. Đấy là chưa kể đến khoản tiền không nhỏ phải chi tiêu và nuôi hai con ăn học. Trăn trở nhiều đêm, chị Việt bàn với chồng: “Nếu cứ mãi bám đồng, bám ruộng, cuộc sống gia đình đã thiếu thốn sẽ càng khốn khó hơn”.
Ý tưởng có, quyết tâm có, chị quyết định chạy vạy mượn tiền người thân, họ hàng, cùng với số tiền chút ít của gia đình, đầu tư mua 4 cặp lợn sinh sản. Thời gian đầu, đàn lợn của gia đình chị phát triển tốt.
Sau nhiều thất bại, giờ đây, gia đình chị Lò Thị Việt ở bản Ho Luông 1, xã Lay Nưa, T.X Mường Lay đã trở thành hộ khá giả trong vùng với thu nhập khoảng 120 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, khoảng 5 tháng sau, do chưa biết cách chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, 4 cặp lợn nái chưa kịp sinh sản đã bị dịch tai xanh và chết.
Thất bại ban đầu không khiến chị Việt nản chí. Lần thứ hai, chị tiếp tục vay mượn tiền mua gần 100 con vịt lấy trứng và nuôi 1 con trâu. Sau gần 1 năm, “đầu cơ nghiệp” của gia đình lại mắc bệnh lở mồm long móng. Buồn rầu vì hai lần thất bại, chị Việt cho rằng, vì thiếu kiến thức kỹ thuật chăn nuôi nên hết lần này đến lần khác mình vẫn chưa thành công.
Rút kinh nghiệm từ thất bại, đầu năm 2012, chị Lò Thị Việt tham gia lớp kỹ thuật chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn của Trung tâm Dạy nghề thị xã; đồng thời, vay 30 triệu của Ngân hàng Chính sách xã hội, mua thêm 100 con vịt, 6 cặp lợn giống. Lần này, chị đã thành công. Đến nay, đàn lợn của chị Việt luôn duy trì từ 40-50 con. Nuôi lợn, kết hợp nuôi vịt đẻ lấy trứng, chị Việt còn đầu tư thêm 1 máy xay xát làm dịch vụ.
Nuôi ý chí sau nhiều lần thất bại, giờ đây, cuộc sống của gia đình chị Lò Thị Việt không những đã thoát nghèo mà còn là hộ khá giả trong vùng. Tính ra, thu nhập bình quân mỗi năm kết hợp nuôi lợn, vịt, làm dịch vụ xay xát, chị Việt lời khoảng 120 triệu đồng.
Chia sẻ niềm vui của gia đình, chị Việt vừa cười vừa nói: Có được thành công như hôm nay, với tôi đó là bài học quý. Ước mơ thoát nghèo của gia đình đã trở thành hiện thực.
Từ thành công của mình, chị Lò Thị Việt không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho những hộ có nhu cầu chăn nuôi, bởi thế, nhiều hộ trong bản đã thoát nghèo. Với quyết tâm vươn lên làm giàu của mình, năm qua, chị Lò Thị Việt được UBND xã Lay Nưa tặng Giấy khen đã có thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi. Mới đây, tại hội nghị biểu dương cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác, chị Lò Thị Việt được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Có thể bạn quan tâm

Đây là nội dung quan trọng sau việc quy hoạch khi thực hiện Nghị định 36 để phục hồi ngành cá tra ở ĐBSCL. Theo đó, Bộ Tài chính đã có dự thảo thông tư hướng dẫn phương pháp tính giá thành và Hiệp hội Cá tra Việt Nam vừa tổ chức cuộc họp với đại diện 22 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra để góp ý cho dự thảo.

Để tạo dựng được uy tín và thương hiệu tôm giống hàng đầu như hiện nay, bên cạnh việc không ngừng đầu tư khoa học công nghệ xây dựng cơ sở vật chất hiện đại thì mỗi cán bộ công nhân viên Công ty luôn tận tâm trong sản xuất kinh doanh phục vụ người nuôi tôm trên cả nước.

Theo thông báo từ đầu vụ của Công ty mía đường Trà Vinh, công ty sẽ thu mua mía nguyên liệu ngay tại nhà máy với giá 875.000 đồng/tấn mía đạt 10 CCS (chữ đường), giảm 55.000 đồng/tấn so với vụ trước; nếu tăng 0,1 CCS sẽ tăng thêm 10.000 đồng/tấn và ngược lại nếu giảm 0,1 CCS sẽ giảm 7.000 đồng/tấn.

Trong bối cảnh Liên bang Nga (LB Nga) đã đề ra một loạt lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm “nhiễm độc” để đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của các nước châu Âu, Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện hàng loạt các biện pháp hỗ trợ giúp các doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội tăng xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường Nga.

Khi bắt đầu tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi không khỏi đắn đo, bởi suy nghĩ “nghĩa tử là nghĩa tận”. Nhưng có một thực tế đang diễn ra: không ít diện tích“bờ xôi ruộng mật” ở xã Thanh Luông, huyện Điện Biên được cho thuê thành nơi an táng. Nếu không có giải pháp kịp thời, chắc chắn sẽ có thêm nhiều đất ruộng trở thành nghĩa trang.