Hiệu quả công tác khuyến nông ở Vân Canh
Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Vân Canh, cho biết: “Để giúp đồng bào Chăm và Bana trên địa bàn huyện từng bước ứng dụng được các tiến bộ KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, gắn sản xuất với thị trường, những năm qua, bằng vốn của Chương trình 135, 134 và 30a..., huyện Vân Canh đã ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn sản xuất; hỗ trợ giống, phân bón...
Nhờ vậy, đến nay bà con đã biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao hơn”.
Chị Đinh Thị Bích Liên - ở làng Chồm, xã vùng cao Canh Liên - cho hay: “Cách đây 5 năm, được cán bộ khuyến nông huyện bày cho cách trồng lúa nước, mình đã khai phá hơn 5 sào ruộng tại khu vực Nước Lâu để làm theo. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật từ làm đất đến chăm sóc lúa, làm cỏ, bón phân… nên ngay trong năm đầu tiên trên diện tích vừa mới khai hoang mình đã thu gần 7 tạ thóc”.
Bây giờ, đồng bào Chăm, Bana ở Vân Canh đã quen thuộc với việc trồng lúa nước, biết lên lịch thời vụ, chăm sóc, bón phân cho lúa…Những thay đổi trong nếp nghĩ cách làm của bà con có phần đóng góp tích cực của những người làm công tác khuyến nông.
Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, những người làm công tác khuyến nông ở Vân Canh đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn, giải thích những vướng mắc trong sản xuất, tận tình giúp đồng bào các dân tộc nơi đây sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Những hình ảnh cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con trồng mì, trồng keo, nuôi bò, nuôi dê… đã trở thành quen thuộc với bà con. Anh Trần Văn Lợi, ở làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, thổ lộ: “Nhờ có cán bộ khuyến nông thường xuyên về làng hỗ trợ nên phong trào sản xuất chăn nuôi ở đây mới phát triển mạnh. Nhờ được cán bộ hướng dẫn trồng cây mì, cây keo, chăn nuôi dê mà nhiều hộ đã có được nguồn thu nhập ổn định. Mỗi năm mình thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng nhờ bán dê, mì, bán cây keo…”.
Anh Trần Văn Đúc - ở làng Canh Lãnh, xã vùng xa Canh Hòa - cho biết: “Bà con xem cán bộ khuyến nông như những người con của làng. Mỗi khi có cán bộ khuyến nông về làng, bà con tập trung đông đủ để nghe cán bộ hướng dẫn về cách làm ăn mới”.
Cũng như nhiều bà con Chăm, Bana trên địa bàn huyện, anh Răh Lan Hùng- ở làng Kà Xiêm, xã vùng sâu Canh Thuận- rất phấn khởi khi được tham gia mô hình nuôi bò vỗ béo. Anh tâm sự: “Ngoài việc được Nhà nước hỗ trợ 100% tiền con giống và thức ăn, mình còn được cán bộ khuyến nông trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho bò. Mô hình này sẽ giúp mình có nhiều kinh nghiệm trong nuôi bò vỗ béo để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn”.
Làm công tác khuyến nông ở huyện miền núi không chỉ là cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, cán bộ khuyến nông còn phải biết chia sẻ với bà con, biết lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương và phải có cách truyền đạt phù hợp với nhận thức cũng như tập quán sản xuất của đồng bào miền núi để có thể đạt kết quả mong muốn.
Nhờ làm tốt công tác khuyến nông, đưa tiến bộ KHKT về đến tận làng, thôn đã giúp cho đồng bào Chăm và Bana ở huyện miền núi Vân Canh thay đổi được cách nghĩ cách làm, sản xuất có hiệu quả hơn, cuộc sống của bà con đã thật sự đổi thay.
Related news
Khoảng Cách Nông Dân Doanh Nghiệp Ngày Càng Thu Hẹp Nghiên cứu, phân tích tác động của hội nhập đối với ngành nông nghiệp, nông thôn, vùng nghèo đói đã đưa ra đề xuất chính sách thích hợp với chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn.
Trên 140.000 Ha Cà Phê Cần 'Trẻ Hóa' Nhiều ý kiến đề nghị hạ lãi suất cho vay phục vụ tái canh cà phê ở mức từ 5 - 6%/năm, bên cạnh đó cần đơn giản thủ tục để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn này.
Xuất Khẩu Gạo Gặp Khó Theo Hiệp hội Lương thực VN (VFA), lượng gạo xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm đạt 637.756 tấn, trị giá FOB 274,6 triệu USD.
Giá Hạt Tiêu Tại Tỉnh Đồng Nai Tăng 30.000 Đồng Mỗi Kg Đồng Nai hiện có diện tích trồng tiêu đứng thứ ba trong cả nước với gần 8.000ha. Trong đó có khoảng 7.300ha đang trong thời kỳ thu hoạch, với tổng sản lượng trên 15.000 tấn/năm.
Mỹ - Việt Nam Trong Cuộc Chiến Cá Da Trơn Bill Battle chăm chú ngó qua cửa chiếc xe tải hạng nhẹ đậu trong trang trại cá da trơn của mình, trang trại Pride of the Pond, gần Tunica, Mississippi. Đất đai nơi đây dẹp lép như chiếc bánh kếp, bị chia tách bởi những ao lớn, một số chứa đến 100.000 pound cá da trơn (1 pound = 453 gram).