Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Ô Nhiễm Môi Trường Do Nước Thải Chăn Nuôi Heo

Ô Nhiễm Môi Trường Do Nước Thải Chăn Nuôi Heo
Publish date: Friday. April 4th, 2014

Từ nhiều năm nay, hơn chục hộ dân ở tổ 5, khu vực 2, phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) phải khốn khổ vì tình trạng ô nhiễm môi trường do các hộ nuôi heo trên địa bàn gây ra; nhiều lần bà con đã phản ánh lên các cơ quan chức năng, nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến các hộ nuôi heo của ông Nguyễn Chút, Nguyễn Sô và Nguyễn Nghiệp cùng ở tổ 5, mỗi nhà nuôi trên 20 con heo, nhưng không làm hố biôga để tận dụng làm chất đốt mà cứ thế đặt ống từ chuồng nuôi rồi xả thẳng nước thải ra trước ruộng. Nước thải từ trong nhà những hộ nuôi heo này đổ ra con mương có màu đen sì, đặc quánh, luôn bốc mùi hôi thối.

Bà Trần Thị Bê, ở cùng địa phương, bức xúc cho biết: Trước đây môi trường ở vùng quê này rất trong lành, nhưng từ khi một số hộ nuôi heo mà không xử lý chất thải thì môi trường đã xấu đi nghiêm trọng. Gió mang mùi hôi thối từ trại heo bay vào nhà khiến mọi người không thể chịu nổi. Đã vậy, nước thải cứ cho chảy ra ruộng phía trước càng tăng thêm mức độ ô nhiễm. Không chỉ gia đình bà Khâm, nhiều gia đình sống gần các hộ nuôi heo này cũng rất bức xúc. Theo chị Hòa, một hộ dân ở gần đó: Chúng tôi ở riết rồi cũng phải chấp nhận và cũng “quen” dần chứ có ai giải quyết được gì đâu.

Bà con nơi đây cho biết đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại qua cán bộ phường, nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai trả lời. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Thanh Tín, khu vực trưởng khu vực 2, phường Trần Quang Diệu, có ý kiến:  Địa bàn khu vực 2 hiện nay rất phức tạp, nhất là chuyện ô nhiễm môi trường, việc nuôi heo của một số hộ dân còn quá bừa bãi, những hộ dân ở đây còn bỏ rác dọc hai bên đường. Yêu cầu chính quyền địa phương xem xét, giải quyết một cách triệt để.

Qua thực tế tại đây, chúng tôi thấy các hộ dân sống tại khu vực này mỗi ngày vẫn phải chịu trận mùi phân heo hôi thối do những cơn gió hắt thẳng vào nhà. Mặc dù một số hộ đã xây bức tường cao để chắn trước cửa nhà để ngăn cách với tình trạng ô nhiễm trên song vẫn còn ngửi thấy mùi phân heo nồng nặc từ những đám ruộng bốc lên.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do nước thải từ chăn nuôi heo ở tổ 5, khu vực 2, phường Trần Quang Diệu, người dân nơi đây rất mong ngành chức năng cùng chính quyền địa phương kiểm tra thực tế và có hướng xử lý để trả lại không khí trong lành cho bà con.


Related news

Khắc Phục Kết Hạt Kém Và Ra Trái Chìa Trên Cây Ngô Khắc Phục Kết Hạt Kém Và Ra Trái Chìa Trên Cây Ngô

Thời gian qua, nhiều nông dân trồng ngô trên cả nước phản hồi về việc cây ngô sau khi trổ cờ phun râu có hiện tượng kết hạt kém, ra trái chìa ảnh hưởng đến năng suất khiến bà con lo lắng.

Friday. August 23rd, 2013
Trồng Rau Sạch Dưới Gầm Bàn, Trên Sân Thượng, Trong Bệnh Viện Để Ăn Trồng Rau Sạch Dưới Gầm Bàn, Trên Sân Thượng, Trong Bệnh Viện Để Ăn

Treo trên tầng cao, chui dưới ngầm bàn, chiếm đất khuôn viên công sở và mọc tràn vỉa hè... là cách người dân thành thị trồng rau sạch cho gia đình để có bữa ăn an toàn hơn

Saturday. August 24th, 2013
Tiền Giang Công Bố Hết Dịch Cúm A/H5N1 Trên Chim Cút Tiền Giang Công Bố Hết Dịch Cúm A/H5N1 Trên Chim Cút

Ngày 21-8, Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND, công bố hết dịch cúm A/H5N1 trên chim cút tại 2 xã Phú Kiết và xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo.

Saturday. August 24th, 2013
Dự Án Chết Yểu, Nông Dân Mắc Nợ Dự Án Chết Yểu, Nông Dân Mắc Nợ

Tại tỉnh Đắk Nông, hàng trăm nông dân đang chịu cảnh tiền mất tật mang từ dự án trồng cây cà phê chè (Arabica) do cà phê trồng không đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất thấp, dẫn đến việc hàng ngàn hécta cà phê Arabica bị xóa sổ khiến nông dân mắc nợ và dẫn đến những hệ lụy xấu.

Saturday. August 24th, 2013
Nhãn Được Mùa, Được Giá Nhãn Được Mùa, Được Giá

Hiếm có nơi nào tại tỉnh ta mà nhãn lại được trồng đại trà và trở thành loại cây ăn quả hàng hóa tập trung như ở xã Thái Bình (Yên Sơn). Năm nay, nhãn ở Thái Bình được cả mùa lẫn giá...

Saturday. August 24th, 2013