Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nông Dân Hoang Mang Với Nạn Phân Rởm

Nông Dân Hoang Mang Với Nạn Phân Rởm
Publish date: Wednesday. December 31st, 2014

Do hám lợi, các đại lý phân bón đã đưa mặt hàng phân bón kém chất lượng bán cho người dân, làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất.

Thời gian gần đây, lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân, sự hám lợi của các đại lý, phân bón kém chất lượng đã len lỏi vào từng thôn làng ở Gia Lai, ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất và gây bức xúc cho bà con nông dân.

Như thường lệ, vào cuối mùa mưa, anh Nguyễn Văn Bẩy ở thôn Phù Tiên, xã Ia Bă, huyện Ia Grai lại đến đại lý vật tư nông nghiệp lớn nhất xã mua phân bón cho hơn 2 héc-ta cà phê và hơn 200 trụ tiêu của mình.

Đại lý giới thiệu cho anh Bẩy loại phân Urê - Silic của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Ngưu về dùng thử. Anh đã dùng một phần trong số này rắc quanh gốc cà phê, nhưng đến nay đã hơn 3 tháng, qua nhiều lần tưới nước và xới gốc, những hạt đen của phân vẫn trơ như sỏi đá. Thử hoà phân này trong nước thấy chỉ tan được một nửa. Nửa còn lại kết tủa thành từng mảng keo dính, như đất sét.

Anh Nguyễn Văn Bẩy nói: “Bình thường, nếu rắc thẳng phân vào cây, tôi sẽ khó phát hiện. Nhưng vì hôm đó trời nắng, tôi phải hòa phân vào nước để tưới tiêu. Sau khi ngâm 10 đến 15 phút, tôi thấy cô đọng dưới đáy phi loại chất dẻo này. Cứ 2,5 kg sẽ có 1kg chất dẻo”.

Cũng tin mua phân bón mới do đại lý giới thiệu, ông Lê Đức Thiện thôn Phù Tiên, xã Ia Bă chỉ phát hiện ra đây là phân rởm khi toàn bộ 2 ha cà phê của mình đã có biểu hiện suy dinh dưỡng và sụt giảm năng suất trầm trọng.

Từ việc hàng năm thu về 8 tấn nhân, nay vườn cây của ông chỉ còn cho 2 tấn. Vừa qua, gia đình ông lại phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua phân chuồng, phân vi sinh và nhiều loại phân đơn khác để cứu vườn cây sau một mùa bị suy dinh dưỡng nặng.

Ông Thiện nói: "Rễ cám của cây cà phê bị tụt, chết đi, đen lại, lá vàng, trụi chỉ còn cành. Đó là nó bị thiếu dinh dưỡng. Để khắc phục hậu quả, tôi phải dùng phân chuồng, phân vô cơ chất lượng tốt”.

Nằm ở trung tâm xã Ia Bă, mỗi năm, đại lý Luyn Linh bán ra vài nghìn tấn phân bón vô cơ các loại cho bà con nông dân toàn xã. Tuy nhiên, khi loại phân Urê- Silic bán ra từ đại lý này bị phát hiện có hàm lượng phốt-pho chỉ đạt 30% hàm lượng đăng ký, số điện thoại trên bao bì không có thật,... ông Nguyễn Hồng Luyn, chủ đại lý lại cho rằng đó là lỗi của cơ quan quản lý thị trường.

Còn các đại lý chỉ cần có cam kết chất lượng của công ty và giá cả phù hợp là nhập hàng. Ông Nguyễn Hồng Luyn cho biết: "Việc kém chất lượng hay đảm bảo chất lượng đã có cơ quan chức năng giám định, làm việc. Chất lượng hàng hóa dựa theo cam kết của công ty. Chúng tôi là người bán hàng, cứ theo tiêu chuẩn đó để nhập hàng, bán cho bà con. Tình hình này, chúng tôi bị mang tiếng, mất uy tín nên tôi gửi trả lại hàng cho công ty".

Hiện nay, toàn tỉnh Gia Lai có 15 nhà máy sản xuất phân bón và hơn 300 cửa hàng, đại lý bán mặt hàng này. Theo ông Nguyễn Duy Lộc, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Gia Lai, nguyên nhân việc phân bón giả tràn lan là do có nhiều đại lý kinh doanh chụp giật.

Ông Duy Lộc nói: "Một số cơ sở, nhất là những cơ sở kinh doanh nhỏ ở nông thôn lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc cho người tiêu dùng, gây thiệt hại cho ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với vai trò quản lý Nhà nước, Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc quyết liệt, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn".

Ông Nguyễn Duy Lộc cũng cho rằng, ngành công thương đã vào cuộc nhưng vẫn chưa ngăn chặn được phân bón giả, kém chất lượng.

Nguyên nhân là do mức xử lý theo Nghị định 163/2013 của Chính phủ không đủ sức răn đe. Cho dù phát hiện ra phân bón kém chất lượng, hình thức xử lý "mạnh tay" nhất cũng chỉ ở mức yêu cầu công ty thu hồi hàng, cam kết bán hàng đảm bảo chất lượng. Điều này khiến cho nỗi lo tiền mất, tật mang của nông dân chưa biết đến khi nào kết thúc.


Related news

Trồng Mía Giống Mới Theo Kỹ Thuật Hàng Đôi Trồng Mía Giống Mới Theo Kỹ Thuật Hàng Đôi

Hơn 80 đại biểu nông dân của 4 huyện trong vùng nguyên liệu của Nhà máy Đường, cùng nông dân tham gia mô hình trồng thâm canh giống mía mới tại xã Vĩnh Thuận

Thursday. November 24th, 2011
Các Tỉnh Tây Nguyên Tập Trung Chăm Sóc Cà Phê Các Tỉnh Tây Nguyên Tập Trung Chăm Sóc Cà Phê

Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên đang tập trung phương tiện, vật tư, nguồn vốn đầu tư chăm sóc, phấn đấu niên vụ 2012 - 2013 đạt từ 1 triệu tấn cà phê nhân trở lên. Các địa phương trong vùng cũng đặc biệt lưu ý tới vấn đề sâu bệnh thường xuất hiện trên cây, quả cà phê trong mùa mưa.

Monday. June 11th, 2012
Nông Dân Hãy Yên Tâm Nuôi Cá Tra Nông Dân Hãy Yên Tâm Nuôi Cá Tra

Hiện nguồn cung cá tra nguyên liệu không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng của các nhà máy chế biến, nhất là thời điểm chuẩn bị cho Nô-en, Tết Dương lịch đang đến gần. Tình trạng thiếu nguyên liệu càng nghiêm trọng hơn khi người nuôi cá tra vẫn còn e dè trong việc tái đầu tư nuôi cá do có thông tin doanh nghiệp chế biến đã chủ động phần lớn nguyên liệu

Monday. October 31st, 2011
Nông Dân Bến Tre Ồ Ạt Chặt Dừa Nông Dân Bến Tre Ồ Ạt Chặt Dừa

Ngày 7- 6 giá dừa chỉ còn 800 đồng/trái. Với giá này nông dân bán một chục dừa 12 trái cũng chưa mua được 1 kg gạo, nhiều nông dân ở xứ dừa Bến Tre đã bắt đầu đốn bỏ cây dừa trồng cây khác.

Monday. June 11th, 2012
Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở Giải Pháp Xây Dựng Nông Thôn Mới Ở Cấp Cơ Sở

Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) của cả nước năm 2011, Phú Thọ là một trong 3 tỉnh đã cơ bản hoàn thành quy hoạch cấp xã. Nhằm kiểm tra công tác xây dựng NTM tại địa phương này, Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Cao Đức Phát, Phó Ban chỉ đạo Trung Ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có buổi dự và trao đổi với Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Thương Nông, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về xây dựng NTM ở cơ sở.

Thursday. March 8th, 2012