Đồng Màu Gia Bình Tiêu Điều Sau Bão

Những ruộng mía, vườn chuối trăm triệu là nguồn thu nhập trông đợi cả năm trời bỗng chốc đổ rạp cùng với nỗi lo đè nặng lên vai người nông dân Gia Bình (Bắc Ninh) sau cơn bão số 3. Thiệt hại bão gây ra cho sản xuất nông nghiệp của địa phương này là không nhỏ và những biện pháp khắc phục, cứu vớt tài sản đang được chính quyền và người dân Gia Bình khẩn trương thực hiện.
Vội vã bó gọn những cây mía đã bật gốc, ông Nguyễn Đắc Anh thôn Ngăm Mạc, xã Lãng Ngâm ngậm ngùi: “Một năm chúng tôi mới được một vụ mía, chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến ngày thu hoạch mà giờ phải gom mía non bán tháo, công sức từ đầu năm đến nay thế là đổ bể hết”.
Trên khắp cánh đồng thôn Ngăm Mạc, giá 1 cây mía bán vội giờ chỉ được 1.000 đồng, mỗi sào mía, người dân vớt vát được 3 triệu đồng, chưa đủ chi phí vật tư. Có những hộ, mía quá non không thể bán được thì coi như mất trắng. Theo ông Anh, nếu đúng ngày đúng vụ, thu hoạch từ 1 sào mía có thể đạt 8 triệu đồng, trừ chi phí vẫn lãi 1 nửa. Được biết, vùng trồng mía truyền thống gần 20 ha là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình ở Ngăm Mạc.
Trận bão vừa qua đã làm tới 90% diện tích mía đã bị gãy, đổ, trong đó đổ rạp, bật gốc 70%, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Trực tiếp chỉ đạo nông dân khắc phục thiệt hại ngay sau khi bão tan, ông Nguyễn Đắc Sơn, Chủ nhiệm HTX Ngăm Mạc cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng trải qua vài trận bão nhưng chưa khi nào thiệt hại nặng như năm nay.
Bởi những năm trước, hầu hết gió bão đến khi mía đã giáp ngày thu hoạch nên giá bán không bị ép xuống thấp, nhiều hộ thậm chí đã thu hoạch xong. Bây giờ, với những cây mía mới đổ ngả, chúng tôi đã buộc chéo với nhau để chờ thêm thời gian cho được giá, còn phần nhiều các hộ phải gọi thương lái vào bán non, chấp nhận chịu lỗ”.
Cùng là một khung cảnh hoang tàn, nhưng dường như những khu vườn với la liệt buồng chuối sai quả đổ gục lại khiến người nông dân hoang mang hơn. Bởi giờ đây, chuối non không bán được, thân cây đổ cũng không thể tận dụng vào việc gì nên các hộ phải chặt bỏ toàn bộ. Người trồng chuối hầu như không còn biện pháp khắc phục thiệt hại nào để vớt vát được phần vốn đầu tư.
Năm ngoái gia đình ông Trần Văn Chuyển, thôn Hữu Ái xã Giang Sơn vay được của ngân hàng hơn 200 triệu để trồng hơn 4000 cây chuối tiêu hồng. Mặc dù nghe tin có bão, gia đình ông đã tập trung chằng chéo, gia cố thân cây, nhưng với sức gió giật cấp 7, chỉ sau 1 đêm, hơn 1.000 cây chuối của gia đình bị quật ngã, chủ yếu là chuối đã ra buồng chuẩn bị bán dịp Tết.
Theo ông dự tính thiệt hại lên tới cả trăm triệu đồng. “Thiên tai thật khó lường và tôi cũng biết làm nông nghiệp luôn phải chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, thiệt hại lần này quá lớn nên chúng tôi chỉ mong được hỗ trợ phần nào về cây giống hoặc lãi suất vay ngân hàng để gượng qua được khó khăn này” – ông Chuyển bày tỏ.
Theo ông Bùi Thế Sẫm – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gia Bình, cơn bão số 3 với sức gió mạnh khiến hơn 480 ha lúa mùa và một số diện tích cây màu thân mềm ngoài bãi bị đổ, cụ thể là 20.000 gốc chuối các loại, 10,5ha diện tích mía, 45 ha ngô và 11.000 cây đu đủ, tập trung chủ yếu ở các xã Cao Đức, Song Giang, Giang Sơn, Đại Lai, Lãng Ngâm, Thái Bảo....
Trước tình hình đó, ngành Nông nghiệp huyện và chính quyền địa phương đã khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn nông dân tập trung khắc phục hậu quả sau bão.
Trước mắt, trên các đất chuyên màu, nông dân sớm giải phóng đất để trồng cây rau ngắn ngày hoặc lựa chọn trồng cây vụ đông sớm, phù hợp. Ngành cũng chuẩn bị sẵn một số giống chuối, ngô,.. và vật tư để giúp nông dân có thể tái sản xuất. Hiện các ngành chức năng vẫn tiếp tục cùng địa phương tổ chức thăm đồng, đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể của cơn bão trên lúa và hoa màu để xem xét đưa ra biện pháp hỗ trợ kịp thời.
Tuy nhiên, ông Sẫm cũng nhấn mạnh, đây mới là cơn bão số 3 trong năm nay nên nguy cơ bão xảy ra và ảnh hưởng tới địa bàn vẫn rất cao, các hộ dân cần tăng cường biện pháp chủ động phòng chống, bảo vệ tài sản, hoa màu, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai.
Related news

Rủi ro rình rập, chi phí sản xuất tăng cao, giá cả bấp bênh hay có lúc “khát” lao động đi biển nhưng vụ khai thác, đánh bắt thủy sản chính trong năm 2014, ngư dân trong tỉnh vẫn bội thu. Có điều, “quả ngọt” ấy cũng chưa mang lại cho họ niềm vui trọn vẹn khi mà tình trạng ép giá, cửa biển bồi lấp... vẫn xảy ra.

Tính chung, 82 hộ dân ở 6 xã: Phú Thọ, Phú Thành A và B, An Long, Phú Ninh và thị trấn Tràm Chim thả nuôi hơn 602ha tôm càng xanh năm 2014 đã thu hoạch được tổng sản lượng trên 350 tấn tôm. Loại 30 con/kg bán giá từ 185.000 đồng - 190.000 đồng/kg, tôm càng xanh ôm trứng từ 50 - 60 con/kg bán với giá từ 120.000 - 130.000 đồng/kg.

Xã Hải Phúc (Hải Hậu, Nam Định) có trên 60ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó chủ yếu là nuôi tôm thẻ chân trắng và một số mô hình nuôi cá truyền thống, cá vược. Bám sát chủ trương của Đảng ủy, UBND xã về phát triển nuôi trồng thủy sản trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”, những năm qua Hội Nông dân (HND) xã đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ cho hội viên phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững.

Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư (KNKN) tỉnh Bình Định vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác khuyến ngư với chuyên đề “Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản (NTTS) tốt - VietGAP”. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên (HV) là cán bộ trạm khuyến nông, khuyến nông viên-khuyến ngư viên cơ sở trong tỉnh.

Những năm gần đây, con tôm thẻ chân trắng đã đem lại cho nhiều hộ dân của tỉnh giàu lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cùng với những cái được ấy là nguy cơ người dân đua nhau nuôi tôm thẻ chân trắng làm phá vỡ quy hoạch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sinh thái.