Bè Cá Gặp Nguy Trước Dòng Nước Xiết

Lúc 15 giờ 10 phút ngày 15-10-2013, tại địa bàn ấp Phước Thọ, xã Đa Phước (An Phú), hàng loạt bè cá của người dân bị dòng nước lũ cuốn trôi và nhấn chìm (tại khu vực gần cầu Cồn Tiên). Phóng viên Báo An Giang đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc.
Là người trực tiếp ứng cứu vụ việc, Trung úy Nguyễn Mạnh Long, cán bộ Phòng Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ đội biên phòng An Giang) thông tin: “Thời điểm trên, nhận được lệnh từ cán bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, chúng tôi cùng 20 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy phối hợp địa phương nhanh chóng ứng cứu tại hiện trường.
Lực lượng tiến hành chằng chéo, kéo bè sát vào bờ, bơm nước ra khỏi bè, khắc phục hậu quả, thu dọn đồ đạc… cho người dân. Tuy nhiên, khó khăn nhất là chúng tôi không đủ phương tiện cần thiết, trong khi áp lực nước lại quá mạnh, cuốn trôi mọi thứ trên sông. Lực lượng cũng đã làm hết khả năng có thể, cố gắng đảm bảo phần tài sản còn lại cho nhân dân”.
Thiệt hại nặng nề nhất là hộ gia đình ông Lê Thanh Bình (sinh năm 1962). Với gương mặt thất thần, ông nhớ lại: “Thời điểm ấy, chúng tôi phát hiện 3 chiếc bè khác đang trôi về phía bè mình. Nhưng do dòng nước quá mạnh, mọi người không biết trở tay thế nào cho kịp.
Tôi vội lấy chiếc ghe máy chạy ra, cùng các phương tiện khác cản chiếc bè đang trôi. Chiếc ghe máy chìm hẳn, còn chiếc bè vẫn tiếp tục tiến tới uy hiếp hàng chục bè cá khác. Cuối cùng, một chiếc bè lớn, một chiếc bè nhỏ và một ghe chứa 3 tấn cám, cùng khoảng 50.000 con cá bụng, cá he, mè vinh… của tôi đều chìm dưới mặt nước. Chưa kể, các vật dụng khác như tivi, điện thoại, đầu đĩa… đều chìm theo.
Cả nhà tôi chỉ biết đứng nhìn toàn bộ tài sản mình tạo dựng được mấy chục năm qua nằm lại dưới lòng sông sâu. Hai bè cá hiện tại của tôi còn giữ được là do nhanh chóng cắt dây neo, nên chỉ bị trôi, sạt chứ không bị chìm. Sáng nay, tôi mướn thợ đóng cây tó để gia cố lại bè, cố gắng chịu đựng qua mùa nước lũ rồi từ từ tính tiếp”. Đứng bên cạnh, bà Hà Ngọc Thạnh (48 tuổi, vợ ông Bình) khóc nức nở: “Nhìn bè chìm mà tôi muốn ngất xỉu! Toàn bộ vốn liếng đã mất hết, giờ chúng tôi thật sự trắng tay.
Chỉ biết nhờ cậy vào sự giúp đỡ của Nhà nước để chúng tôi có ít vốn, bắt đầu lại từ đầu”. Tại hiện trường, một chiếc bè và một chiếc ghe máy của họ đã chìm hẳn vào dòng nước, một chiếc bè khác đang ngập hơn phân nửa, chỉ còn lại phần mái tôn. “Chẳng có cách nào vào lấy đồ ra hết. Cả thợ lặn cũng ngán ngại con nước. Chiếc bè hiện giờ vẫn đang từ từ chìm” – ông Bình nhìn về phía tài sản của mình, buồn bã.
Bà Dương Thị Ngọc Lý (50 tuổi) vẫn còn chưa hết lo lắng: “May mắn là sự việc xảy ra vào ban ngày, chứ nếu xảy ra ban đêm thì chúng tôi đành chịu chết! Sống trên sông nước cả đời, lần đầu tiên chúng tôi thấy sự cố kinh khủng như thế này. Nước mạnh cuốn xiết phía dưới, còn các bè cá va đập vào nhau nghe rôm rốp, tiếng tôn và tiếng gỗ bị phá hủy nghe rất đáng sợ. Dù bè của tôi không bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn không thể yên tâm, đành kêu con cháu tiếp kéo bè vào sát bờ. Thà để bè tự trôi lênh đênh trên mặt nước, còn hơn bị chìm”.
Tuy nhiên, theo bà Lý, người dân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dù đã chằng chéo bè cá suốt ngày 16-10, bởi nguy cơ chiếc bè của ông Bình chìm xuống, cuốn theo những sợi dây chằng của các bè khác (người dân chằng dây từng bè độc lập, nhưng khi có sự cố, các bè vẫn ảnh hưởng đến nhau như hiệu ứng domino – PV). “Người dân sống trên bè rất muốn được lên bờ để sinh sống, nhưng không có điều kiện mua đất. Tôi rất mong Nhà nước có giải pháp hỗ trợ người dân trong vấn đề này, chứ sau vụ việc, ai cũng phập phồng lo sợ lại xảy ra sự cố” - bà Dương Thị Ngọc Lý tâm sự.
Chủ tịch UBND xã Đa Phước Lê Huệ Yến cho biết, theo thống kê, ngày 16-10, có 5 hộ dân bị ảnh hưởng, tài sản thiệt hại gồm 14 bè cá và 1 ghe (trong đó, 8 bè và 1 ghe bị chìm, 6 bè bị trôi). Đặc biệt, có bè bị trôi cách xa 2km về hướng xã Hòa Lạc (Phú Tân) và Khánh Hòa (Châu Phú).
Tổng mức thiệt hại vẫn chưa thể ước tính được, do người dân còn bàng hoàng vì vụ việc, đang tập trung khắc phục hậu quả. Nhưng chắc chắn, con số thiệt hại sẽ vượt qua mức 1 tỷ đồng. “Chúng tôi đã báo cáo UBND huyện xin chủ trương, hướng khắc phục thiệt hại cho bà con.
Trước mùa lũ, địa phương đã tích cực tuyên truyền về phòng tránh lũ, về phía người dân cũng chủ động ứng phó với lũ. Tuy nhiên, mọi người không ngờ dòng nước lũ lại mạnh đến vậy. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị lên cấp trên xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ, giải quyết nhu cầu về đất ở cho người dân, đặc biệt ở khu vực trên sông” – bà Lê Huệ Yến cho biết.
Để ra được nơi bị nạn, chúng tôi phải thuê chiếc xuồng nhỏ làm phương tiện di chuyển. Người phụ nữ chèo xuồng một cách vất vả trước dòng nước cuốn xiết, xoáy ùng ục dưới chân các bè cá. Chị cho biết, dòng nước hôm nay đã “hiền” hơn nhiều so với hôm qua. Xung quanh khu vực, nhiều hộ dân đang tiến hành gia cố lại các bè cá. Hầu như cả buổi sáng 16-10, họ chẳng còn tâm trí để làm gì khác ngoài việc kiểm tra toàn bộ tài sản, chằng chéo các sợi dây.
Related news

Do giá hạt tiêu trên thị trường luôn ở mức cao so với nhiều loại nông sản chủ lực khác ở Tây Nguyên, nên trong những năm gần đây, nông dân đã ồ ạt trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng, khiến diện tích hồ tiêu tăng nhanh. Việc phát triển “nóng” nêu trên không chỉ phá vỡ quy hoạch các loại cây trồng mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Vì vậy, để cây hồ tiêu phát triển bền vững, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và lâu dài.

Trên địa bàn huyện chỉ mới xuất hiện những cơn mưa dông đầu mùa, đất chưa đủ độ ẩm nhưng nhiều người dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai đã ồ ạt xuống giống một số cây trồng vụ mùa; trong đó chủ yếu là cây mì, sau đó gặp nắng nóng kéo dài đã làm cho hàng ngàn ha mì chết và chậm phát triển vì thiếu nước. Những ngày qua, trên địa bàn huyện bắt đầu có mưa, phần nào giải cơn khát cho cây trồng thì cũng là điều kiện cho các dịch bệnh gây hại cây trồng xuất hiện.

Sự kết hợp đồng bộ các giải pháp giữa địa phương và các nhà quản lý chuyên ngành đã đưa giá vải thiều Bắc Giang lên cao nhất trong 5 năm qua, đạt trung bình 15.000 đồng/kg; tổng giá trị sản xuất đạt 2.900 tỉ đồng.

Với mong muốn tìm cây trồng thích hợp cho vùng đất cát nghèo dinh dưỡng, sau một thời gian tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, chị Lê Thị Lạc ở xóm 3, xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã quyết định chọn cây thanh long để trồng thử nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy đây là cây trồng có triển vọng cho vùng đất cát ven biển.

Những ngày qua, giá chuối ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tăng trở lại, sau một thời gian giảm thấp nhất trong vài năm trở lại đây, do không có thị trường tiêu thụ. Với giá bán bình quân hơn 4.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời gian từ tháng 6 trở về trước, đã phần nào giảm bớt khó khăn cho người trồng chuối tại địa phương này.