Trở thành triệu phú nhờ nuôi vịt trời

Nay nghe nói nuôi vịt trời lắm người không tin, nhưng thực tế là ở thôn Hữu Tân, xã Tân Ninh có ông Nguyễn Văn Xứng (61 tuổi), đã nuôi vịt trời từ 5 năm nay và đã giàu lên nhờ đàn thủy cầm này.
Sau mấy năm cùng đồng đội mở đường, vận chuyển vũ khí và hàng hóa, cáng tải thương bệnh binh trên các tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ, năm 1973 người lính thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Văn Xứng trở về quê hương.
Cuốc cày ruộng đồng chưa trọn một năm, anh lại hăng hái gia nhập lực lượng Hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hoàn thành nhiệm vụ, cuối năm 1976, chiến sĩ Nguyễn Văn Xứng được ra quân, đến mùa hè năm 1977, anh kết duyên với cô cựu TNXP hẹn thề từ những năm ngày đêm “xẻ dọc Trường Sơn”.
Cuộc sống nơi vùng đất nghèo thôn Hữu Tân luôn đeo bám người nông dân từ bao đời trước.
Thôn được bao bọc bởi bốn bề là ruộng và hói hác, đầm phá; mùa mưa đường làng lầy lội, thôn biệt lập giữa đồng nước mênh mông. Ngoài làm ruộng và bẩy chim, đơm cá, ít ai trong thôn tìm ra hướng làm ăn mới. Với phẩm chất người lính, cựu quân nhân Nguyễn Văn Xứng không chịu cảnh đói nghèo.
Ông Nguyễn Văn Xứng bên mô hình nuôi vịt trời của gia đình.
Từ ngày mới lập gia đình ông xoay xở đủ nghề để vừa nuôi con vừa có dư dật trong cuộc sống. Bước ngoặt của kinh tế gia đình là từ mấy con vịt trời ông bắt được ngoài bờ hói vào cuối năm 2010.
Ngày đó, ông đưa 10 con vịt con về nuôi cẩn thận trong một chuồng lưới, sau hơn 7 tháng, những con vịt cái đẻ được mấy quả trứng đầu tiên.
Ông quá mừng vui vì đã thuần dưỡng được vịt trời, loại thủy cầm mà từ trước đến nay ở vùng quê này chưa một ai từng làm. Khi số trứng đã đủ nhiều, ông cho gà ấp và đã nở thành vịt con. Cứ thế, gia đình ông đầu tư chăm sóc đàn vịt, vịt lại đẻ, gà ấp và đàn vịt ngày càng nhiều thêm.
Ông theo dõi đàn vịt qua từng ngày, từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển để nắm bắt những đặc điểm của vật nuôi từ khâu thức ăn, dịch bệnh, thời kỳ vịt “ghép đôi”, làm tổ, sinh đẻ...
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Xứng cho biết: “Vịt trời là loài thủy cầm sống hoang dã nên thức ăn của chúng cũng là thức ăn tự nhiên như cá, tôm, tép, ốc, chần chần.
Những thức ăn này lại có nhiều ở vùng đầm, phá, hói hác ở miệt quê Hữu Tân nên vịt ăn khỏe, béo và mau lớn. Đây là loài thủy cầm rất mạnh tính nên thời kỳ vịt “ghép đôi”, mỗi cặp trống mái chỉ ở riêng một ngăn trong chuồng, còn nếu mỗi ngăn có 3 con thì nhất định sẽ có một con bị cắn chết”.
Trên diện tích 0,8 ha đất chuyển đổi, ông Nguyễn Văn Xứng thuê máy đào đắp thành 4 hồ, xung quanh có bờ bao, chuồng trại cho vịt và lưới che chắn.
Dưới hồ ông nuôi cá chép, trắm cỏ, cá mè, trên mặt nước là từng đàn vịt trời to nhỏ theo từng lứa bơi lội.
Hàng ngày, ông và người nhà cho vịt ăn, gần gũi với vịt nên dẫu có con nào bay ra khỏi chuồng tối ngày nó cũng bay về lại với đàn, với tổ, với nơi nuôi dưỡng.
Từ khi vịt nở đến 5 tháng sau, mỗi con nặng từ 0,7kg đến 1kg (thời kỳ thịt vịt đen sẩm) là xuất bán.
Vịt trời của ông Nguyễn Văn Xứng nuôi chủ yếu nhập cho các nhà hàng ở Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình và một số nhà hàng trong tỉnh.
Do vịt của ông không cho ăn bột mà chỉ ăn những thức ăn tự nhiên, tươi sống nên chất lượng thịt tốt, thơm ngon, khách mua nhiều, giá thành cao, bình quân 300 nghìn đồng/con. Năm 2014, gia đình ông thu trên 250 triệu đồng từ bán vịt trời.
Hiện tại, trong trang trại của ông có 200 vịt bố mẹ và 1.200 vịt thương phẩm cùng hàng trăm vịt con.
Ông Xứng dự tính, trong năm 2015 này ông sẽ xuất bán 2.000 con, thu về khoảng từ 500 - 600 triệu đồng. từ đầu năm 2015 đến nay, ông đã bán trên 600 con vịt trời.
Từ mô hình nuôi vịt trời của ông Nguyễn Văn Xứng mang lại hiệu quả kinh tế cao, xã Tân Ninh đang có kế hoạch nhân rộng.
Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Ninh bày tỏ “Địa bàn xã Tân Ninh vừa gần sông lại có nhiều hói hác, ruộng trũng, nguồn thức ăn tự nhiên cho vịt nhiều nên rất thuận lợi cho việc nuôi vịt trời.
Hội Nông dân xã sẽ tổ chức cho hội viên các chi hội tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi vịt trời của ông Nguyễn Văn Xứng để nhân rộng”.
Trước đây, vịt đẻ ra ông Xứng cho gà ấp, đầu năm nay ông ra Hà Nội mua 2 lò ấp trứng hiện đại, máy ấp tự đảo trứng, vịt nở đều.
Vịt nở ra ông sẽ nuôi và cung cấp vịt giống cho người mua. Ông Nguyễn Văn Xứng đang có kế hoạch đắp thêm bờ đê cao hơn để chống lũ lụt và làm thêm chuồng trại để bảo đảm chăn nuôi vịt trời với quy mô lớn hơn.
Cựu quân nhân Nguyễn Văn Xứng cũng đang thuần dưỡng 5 con le le, một giống thủy cầm hoang dã khác để nhân rộng thành đàn.
Related news

Ngoại phụ thuộc, nội không có bất cứ một sự liên kết nào giữa doanh nghiệp và nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ, người trồng tự phát, đầy rủi ro, doanh nghiệp làm thuê cho thương lái Trung Quốc... khiến thanh long mãi chẳng “ngọt”!

Từ một loài cây hoang dã, trái chín rụng rơi đầy gốc vào mùa thu mỗi năm, giờ đây quả táo mèo (còn gọi là sơn tra) đang trở thành hàng hóa bán chạy về miền xuôi.

Niên vụ sản xuất muối năm 2015 của diêm dân xã Quảng Phú (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) sắp khép lại.
Theo thống kê của Bộ NN - PTNT, tính đến thời điểm này cả nước có 670.000 ha cà phê, tăng 170.000 ha so với quy hoạch và vượt 70.000 ha so với mục tiêu đặt ra đến năm 2020.
Sau một bữa cơm gia đình anh P. V ăn thì có nhặt được 5 đến 7 viên sạn màu trắng nghi là hạt nhựa. Sau khi rang những hạt gạo trở nên vàng và chuyển sang đen... vì cháy.