Phun Thuốc Đặc Trị Ngăn Chặn Bệnh Đạo Ôn Hại Lúa

Chiều 28/1, Chi Cục bảo vệ Thực vật tỉnh phối hợp với Công ty bảo vệ Thực vật An Giang tổ chức cấp phát thuốc và hướng dẫn nông dân Hợp tác xã nông nghiệp Hòa Kiến 3 (TP Tuy Hòa) phun thuốc đặc trị Fuan phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa.
Bà Nguyễn Thị Lơn, Trưởng Trạm bảo vệ Thực vật TP Tuy Hòa cho biết, bệnh đạo ôn xuất hiện trên diện tích 8ha tại cánh đồng Cây Da, Cây Duối (xã Hòa Kiến), có khả năng lây lan nhanh vì vậy hướng dẫn nông dân phun thuốc đặc trị để phòng trừ. Theo nhận định của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thời tiết hiện nay lạnh, âm u, sáng sớm có nhiều sương và kéo dài trong nhiều ngày, đây là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch hại phát sinh trên cây lúa.
Hiện tại, lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng nên tán lá phát triển che phủ làm tăng ẩm độ trong ruộng lúa, phù hợp cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Do đó, nông dân tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân cân đối N-P-K sẽ làm hạn chế bệnh. Khi bệnh phát sinh cần dừng bón phân (đặc biệt là phân có chứa đạm), cần thiết nên bón theo bảng so màu lá lúa. Nếu phát hiện bệnh phát sinh cùng với các điều kiện thời tiết thuận lợi cho bệnh phát triển, nông dân dùng các thuốc đặc trị như: Filia, Beam, Fuan, Fuji-one, Trizole,… để phun trừ.
Related news

Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015- 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt chỉ rõ: Đến năm 2020, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 300 tỷ USD.

Xuất khẩu (XK) gạo từ nay đến cuối năm sẽ khởi sắc khi vừa nhận được nhiều hợp đồng lớn. Thêm nữa, nhu cầu từ các thị trường truyền thống tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, Hiệp định TPP mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu của TP HCM.

Hà Nội đã mở một lối đi riêng biệt khi tiên phong thành lập hẳn một Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp để lo chuyện đầu ra cho bà con nông dân. Ngoảnh đi, ngoảnh lại đã hai năm…