Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nuôi heo khó nhưng có ăn

Nuôi heo khó nhưng có ăn
Publish date: Friday. October 23rd, 2015

Vừa dẫn tôi đi xem chuồng trại chăn nuôi, ông Nam vừa cho biết, với 2 khu vực nuôi, hiện tại có 150 heo thịt, 25 heo nái lớp chửa, lớp đẻ với hàng trăm heo con đang còn bú sữa.

Từ đầu năm 2015 đến nay, gia đình ông đã xuất gần 100 heo thịt, lãi xấp xỉ 100 triệu đồng.

Cuối tháng này sẽ xuất tiếp 80 con heo thịt nữa.

“Nếu không có gì biến động lớn, năm nay tui sẽ lãi ròng không dưới 150 triệu đồng” -  ông Nam nói giọng chắc nịch.

Ngồi uống nước trong ngôi nhà khang trang, rộng rãi, ông Nam sôi nổi kể lại những lúc khó khăn:

“Nhớ lại năm 2012, mới vào nghề chăn nuôi, heo lại bị dịch bệnh triền miên, hao tốn tiền thuốc men, lại chậm lớn, thời gian xuất chuồng kéo dài, chi phí đầu tư tăng, giá heo thịt bấp bênh nên thua lỗ cả trăm triệu đồng.

Không bỏ cuộc, tôi tìm hiểu ở sách báo, học hỏi bạn bè xa gần, có thêm nhiều kinh nghiệm, nên năm 2013, với 3 lứa xuất chuồng (bình quân mỗi lứa 4 tháng nuôi) lãi được vài trăm triệu đồng.

Năm 2014, tuy giá heo thấp, nhưng tui buộc phải xuất chuồng hàng trăm heo thịt, vì trọng lượng bình quân đã đạt tới 80 kg/con không thể nuôi tiếp, bởi chúng ăn mạnh, giữ lại nuôi càng lỗ.

Heo thịt sụt giá từ 48.000 - 50.000 đồng/kg xuống còn 35.000 - 36.000 đồng/kg, nhiều hộ nuôi heo lỗ nặng, còn nhà tui vẫn lãi hàng chục triệu đồng, cũng là hên lắm rồi”.

“Bây giờ tui không sợ thua lỗ gì hết: Heo con nuôi thịt khỏi phải mua, chất lượng cũng khỏi bận tâm.

Từ năm 2013 tui bắt đầu gầy 10 nái sinh sản, hiện tại đã tăng lên 25 con, nó cứ đẻ xoay vòng, qua đó, tuyển chọn những con heo đẹp, đầu nhỏ, mình ngang để nuôi heo thịt” - ông Nam khẳng định.

Bên cạnh đó, ông đã chỉnh sửa, nâng cấp chuồng trại cao ráo, thoáng mát, hệ thống thoát nước đảm bảo hợp vệ sinh, mùa đông che ấm áp, mùa nắng nóng ông dùng cả quạt máy cho chạy suốt ngày đêm để heo mát mẻ, đỡ bị ruồi muỗi cắn phá, hạn chế dịch bệnh phát sinh.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ cho heo cũng là một kinh nghiệm quan trọng của ông Nam.

Trong thời gian đến, ông Nam sẽ thay dần nái F1, F2 hoặc F3 hiện tại bằng nái ngoại, để có heo con to, khỏe, nâng cao trọng lượng heo thịt bình quân 100 kg/con khi xuất chuồng, nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn.


Related news

Lo thiếu hụt nguồn nguyên liệu thủy sản quí 3 Lo thiếu hụt nguồn nguyên liệu thủy sản quí 3

Xuất khẩu khó khăn, giá nguyên liệu tôm và cá tra xuống thấp cùng với dịch bệnh trên tôm hoành hành từ đầu năm tới nay khiến cho nông dân cắt giảm diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản. Do vậy, nhiều doanh nghiệp lo lắng về khả năng thiếu nguồn nguyên liệu thủy sản xuất khẩu vào quí 3 sắp tới.

Saturday. May 23rd, 2015
Đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới Đưa gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, gạo Việt Nam trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Saturday. May 23rd, 2015
Ngành mía đường có nguy cơ vỡ trận Ngành mía đường có nguy cơ vỡ trận

Với không ít yếu kém từ khâu sản xuất, chế biến tới tiêu thụ, nhiều chuyên gia đánh giá, nếu không kịp thời khắc phục, chỉ vài năm tới khi kinh tế hội nhập sâu, đường ngoại ồ ạt tràn vào, ngành mía đường Việt Nam có thể sẽ bị đánh bật khỏi “cuộc chơi” và “dâng” toàn bộ thị trường cho các DN nước ngoài.

Saturday. May 23rd, 2015
Cơ hội vàng cho nông sản xuất khẩu Cơ hội vàng cho nông sản xuất khẩu

Được coi là cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, song Việt Nam luôn chịu cảnh “được mùa mất giá”. Tình hình này sẽ giảm bớt nếu hiệp hội ngành hàng các nước bắt tay nhau.

Saturday. May 23rd, 2015
Nông sản độc, lạ hút khách hàng Nông sản độc, lạ hút khách hàng

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại nông sản lạ như su hào tím, cà rốt nhiều màu, khoai tây tím, bắp cải tí hon… Không chỉ là sản phẩm dùng để trưng bày, làm cảnh, nhiều mặt hàng được cho là có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe.

Saturday. May 23rd, 2015