Làm Giàu Từ Cây Chuối Lùn
Nhờ dễ thích nghi với nhiều chân đất, ít tốn công chăm sóc, cho hiệu quả kinh tế cao nên thời gian qua chuối lùn đã trở thành cây trồng chủ lực tại nhiều địa phương ở Quảng Nam. Thực tế cho thấy, từ hướng đi này, hàng nghìn hộ dân đã trả lại “sổ nghèo” và vươn lên làm giàu. Với gần 3.000 héc ta đất chuyên canh loại cây trồng này, Quảng Nam được xem là vựa chuối lùn lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay...
Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) có những vườn chuối lùn rộng rinh, trĩu buồng nằm dọc theo triền sông Vu Gia đầy ắp phù sa. Suốt thời gian dài chung thủy với cây bắp nhưng cuộc sống vẫn không thể khá lên được, cuối năm 2003 nông dân ở đây quyết định chuyển hướng đầu tư sang cây chuối lùn. Đến nay toàn xã đã có gần 200ha đất chuyên canh loại cây trồng này, nhiều nhất là tại thôn Phú Trung, Phú Mỹ, Phú Quý, Phú Đông...
Từ một hộ nghèo, nhờ có 3ha chuối lùn, chỉ trong vài năm, vợ chồng ông Bùi Bốn (thôn Phú Mỹ- Đại Hiệp) đã trở thành triệu phú ở vùng quê này. Theo ông Bốn, bình quân 1ha đất trồng được khoảng 1.400 gốc chuối, sau 8 tháng chăm sóc, trừ hao hụt do ngã đổ thì cũng thu được ít nhất 1.300 buồng. Bán tại vườn cho mấy chủ buôn lớn với giá “sàn” 60 nghìn đồng/buồng thì tổng thu trên 1ha là 78 triệu đồng. Trừ vốn đầu tư khoảng 10-13 triệu đồng thì 1ha chuối lùn cho lãi khoảng 65 triệu đồng, gấp 7 lần so với làm bắp trước đây. Theo bà Nguyễn Thị Hồng - Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, không riêng gì ông Bốn, ở nơi này còn hàng trăm hộ dân khác cũng giàu lên nhờ cây chuối lùn.
Ngoài Đại Hiệp, 6 năm trở lại đây, thấy hiệu quả kinh tế từ cây chuối lùn rất cao, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn Đại Lộc đã tập trung mọi nguồn lực tài chính để phát triển mạnh loại cây trồng này. Ông Trần Quốc Khánh - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, chỉ trong thời gian ngắn, ít nhất 700ha đất lúa và vườn tạp đã được nông dân cải tạo lại để xây dựng hàng loạt mô hình trồng chuối lùn chuyên canh. Theo ông Khánh, số diện tích vừa nêu tập trung chủ yếu tại các xã Đại Hòa, Đại An, Đại Nghĩa, Đại Cường, Đại Quang, Đại Phong. Ông Khánh thông tin thêm, bình quân mỗi năm cây chuối lùn mang về cho nông dân Đại Lộc hơn 45 tỷ đồng. Phó Chủ tịch UBND huyện Phan Đức Tính cho rằng, những năm tới, chắc chắn diện tích canh tác loại cây ăn quả này sẽ tiếp tục tăng mạnh vì đầu ra của sản phẩm rất ổn định và quan trọng hơn là nó đem lại cho người dân nguồn thu nhập cao. Ông Tính khẳng định, trong tương lai gần, chuối lùn chuyên canh sẽ là hướng phát triển chủ lực của ngành trồng trọt địa phương.
Với lợi thế đất đai màu mỡ, chủ động nguồn nước tưới nhờ nằm ven con sông Thu Bồn, 7 năm gần đây, nông dân Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước đã biến vùng này thành vựa chuối lùn có quy mô lớn nhất Điện Bàn (ước khoảng 300ha). Theo ông Đỗ Như Hồng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện, tại 3 xã vừa nêu, mỗi vụ 1ha chuối lùn cho tổng thu 80 - 85 triệu đồng, trong khi đó chi phí đầu tư chỉ chiếm chừng 10 - 15%. Có thể nói, thời gian qua, chính cây trồng này đã giúp cho cả nghìn hộ dân nơi đây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi đắt tiền và nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn.
Mặc dù điều kiện thổ nhưỡng không thuận lợi hơn so với Đại Lộc và Điện Bàn nhưng xem ra cây chuối lùn cũng đã “bén rễ” rất tốt trên đất huyện Đông Giang. Từ đầu năm 2007 đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã xây dựng được hàng trăm mô hình chuyên canh chuối lùn với tổng diện tích gần 150ha đất (chủ yếu là vườn đồi và nà thổ), trong đó xã Jơ Ngây, A Ting, Sông Kôn, thị trấn P'Rao... được xem là những vùng trọng điểm. Nhiều năm ròng, 5 sào đất màu của A Lăng Muôn (thôn Kèn, xã Jơ Ngây) quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết trồng mè và đậu phụng. Thế nhưng, do năng suất quá thấp, hai loại cây này không thể giúp anh thoát khỏi cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng. Được cán bộ kỹ thuật của Phòng NN-PTNT huyện hướng dẫn cặn kẽ cách trồng và chăm sóc, tháng 2/2007, A Lăng Muôn đưa cây chuối lùn vào trồng trên toàn bộ số diện tích vừa nêu. Và, gần 3 năm qua, bình quân mỗi vụ vợ chồng anh thu về hơn 17 triệu đồng từ 5 sào chuối lùn ấy. Theo A Lăng Muôn, mức lãi ròng trên cao gấp 8 - 10 lần so với làm mè và đậu phụng.
Ba năm gần đây, bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi cao Tây Giang cũng đã chọn chuối lùn làm cây trồng chính trên những khu đất vườn đồi, vườn rừng. Hiện nay toàn huyện đã có hơn 35ha đất chuyên canh loại cây này. Nhiều nông dân địa phương cho biết, trừ mọi chi phí đầu tư, mỗi vụ 1ha chuối lùn cho lãi ròng gần 55 triệu đồng - một con số mà nhiều người dân nơi miền sơn cước ấy chưa một lần dám nghĩ tới. Ông Trưởng phòng NN-PTNT Tây Giang thông tin, hiện nay nông dân trên địa bàn huyện đang tiếp tục khai hoang, cải tạo thêm ít nhất 100ha đất vườn tạp để mở rộng diện tích trồng chuối lùn nhằm phát triển mạnh kinh tế hộ, từng bước xóa bỏ đói nghèo...
Có lần khi về công tác tại huyện Đại Lộc, dạo qua nhiều vùng chuối lùn chuyên canh xanh tít tắp, ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã cho rằng, đây sẽ là hướng “mở” để nông dân xứ Quảng nhanh chóng làm giàu. Theo Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, thời gian tới lãnh đạo các địa phương nên kết hợp nhiều nguồn vốn để hỗ trợ một phần kinh phí cho nông dân (nhất là những hộ nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số) nhằm giúp họ có điều kiện khai hoang vườn tạp, mua cây giống, phát triển mạnh mô hình này. Đi đôi với việc mở rộng diện tích thì nhất thiết phải lo chuyện đầu ra cho sản phẩm, tránh tình trạng khủng hoảng thừa...
Related news
Mường Ảng chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc Trên địa bàn huyện Mường Ảng hiện có 7.457 con trâu, 4.579 con bò, 28.665 con lợn và 5.098 con dê. Thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc, như: dịch tả, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, tai xanh… Một số đàn dê của người dân trên địa bàn có biểu hiện bị đau mắt, chướng hơi dạ cỏ.
Sau khi thành lập (năm 2013), cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Đông (huyện Tuần Giáo) quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Được biết đến là điển hình sản xuất giỏi của TP. Điện Biên Phủ, nhưng ít ai biết rằng thanh niên Đinh Bá Bình, tổ dân phố 3, phường Noong Bua lại sinh ra trong gia đình nghèo, phải bỏ học lúc mới hết cấp 2.
Xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông có trên 10.400ha diện tích tự nhiên, trong đó 2.700ha rừng, gồm 1.100ha rừng phòng hộ; diện tích còn lại là rừng khoanh nuôi tái sinh.
Nông dân chủ động khôi phục diện tích cà phê bị bỏ hoang Từ năm 2009 – 2012, nông dân các xã Quài Nưa, Quài Cang (huyện Tuần Giáo) góp cổ phần cùng Công ty Cổ phần cà phê Thái Hòa trồng trên 250ha cà phê. Năm 2014, khi biết tin Công ty cổ phần cà phê Thái Hòa phá sản, người dân đã bỏ bê hầu hết các diện tích cà phê đã trồng.