Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Giấc Mơ Thương Hiệu Chè Thượng Nguyên

Giấc Mơ Thương Hiệu Chè Thượng Nguyên
Publish date: Wednesday. October 29th, 2014

Một tay rót chén nước chè thơm lừng mời chúng tôi và cũng một tay ấy, anh nâng ly lên, nhấp từng chút một, thưởng thức vị thơm, ngon của nước chè xanh.

Anh nói, đời anh làm gì cũng bằng… một tay, một tay tiên phong trong việc trồng chè và tạo dựng thương hiệu chè xanh trên vùng gò đồi Thượng Nguyên (Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị) với hơn 1 ha chè, mà cứ mỗi sáng thức giấc là “bỏ túi” 500.000 đồng, một tay đưa cuộc sống gia đình vượt lên khó khăn, làm giàu trên đất khó. Anh chính là Nguyễn Văn Thành mà mọi người vẫn trìu mến gọi là Thành “một tay”.

Đứng giữa vườn chè bát ngát màu xanh, chúng tôi mới cảm nhận hết được giá trị cũng như vị thơm ngon của nước chè xanh vừa mới được thưởng thức.

Cây chè của anh Thành phát triển trong điều kiện khí hậu, thời tiết và đất đai trên vùng gò đồi nên có những đặc tính riêng trong quá trình sinh trưởng và phát triển, từ đó cho ra những bát nước chè xanh thơm ngon, hương vị đặc biệt, không thể lẫn với các loại chè khác. Thêm một điều để người ta ưa chuộng chè của anh chính là loại chè ấy kết tinh của những nỗ lực không biết mệt mỏi trên vùng đất khó.

Anh Thành nhớ lại, ngày trước, cuộc sống gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Tuổi trẻ giàu nhiệt huyết và quyết tâm thay đổi cuộc sống, anh không quản ngại khó khăn, vất vả khi ngày đêm cơm đùm gạo bới, tay mang cuốc, tay cầm rựa đi khai hoang vùng gò đồi Hải Lâm.

Trong một lần khai hoang, nhát cuốc của anh trúng phải bom mìn nằm ẩn dưới lòng đất. Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Tỉnh dậy, thấy mình nằm trong bệnh viện và cánh tay phải không còn, anh đau đớn vô cùng. Sau ngày định mệnh năm 1979 ấy, cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh chưa bao giờ mặc cảm, tự ti về thân phận khuyết tật.

“Vài tháng sau ngày định mệnh ấy, tôi tập làm quen với cuộc sống chỉ có một tay. Xác định rõ khó khăn gặp phải sẽ nhiều hơn, nên cần phải nỗ lực lớn hơn nữa mới mong vượt qua tất cả, có cuộc sống tươi đẹp”, anh tâm sự.

Sức khỏe dần hồi phục, anh tiếp tục hành trình đang còn dang dỡ. Những giọt nước mắt, mồ hôi chảy xuống đã biến mảnh đất khó trở thành mảnh đất đầy hy vọng với 3 ha rừng phát triển tốt, mang lại cho anh khoản thu nhập lớn.

Niềm vui càng được nhân lên khi cô thôn nữ Nguyễn Thị Lợi đồng ý lời cầu hôn của anh và lần lượt sinh cho anh 4 đứa con. Đó chính là động lực lớn để anh thêm vững vàng niềm tin và hạ quyết tâm đánh thức tiềm năng, lợi thế vùng gò đồi, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm 2009, anh có một quyết định khá táo bạo là trồng chè trên diện tích hơn 1 ha rừng tràm vừa mới khai thác xong. Anh Thành chia sẻ: “Cuộc sống người dân ở vùng đất này luôn gắn với cây chè. Nhà nào cũng trồng chè, vừa để uống hàng ngày, vừa bán cho mọi người. Nhưng chưa có ai trồng với số lượng lớn. Từ đó, tôi tin mình sẽ gặt hái thành công với cây chè”.

Quyết tâm đổi thay cuộc đời bằng cây chè của anh trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả. Hơn 3 tháng trời ngày cũng như đêm, đánh vật với những đống đất đá, từng mớ rễ cây hỗn độn nằm sâu trong lòng đất, anh Thành “một tay” đã chinh phục thành công vườn gò đồi. Anh trở về nhà chọn những gốc, nhánh chè chất lượng đem lên trồng. Anh cho biết thêm, việc trồng chè, giai đoạn đầu tốn rất nhiều công sức, tiền của.

Từ khi trồng đến khi thu hoạch mùa vụ đầu tiên phải mất ba năm. Đến năm 2012, hơn 1 ha chè của anh cho thu hoạch, chính thức đánh dấu sự đổi thay không chỉ cho gia đình anh, mà còn mang đến cho vùng đất gò đồi Thượng Nguyên một cây trồng mới mang tính bền vững và hiệu quả cao.

1 giờ sáng, anh Thành đánh thức chúng tôi dậy, uống chén nước chè xanh bốc khói và bắt đầu đi hái “lộc chè”. Mặt trời hé những tia sáng đầu tiên, cũng là lúc công việc hái chè của vợ chồng anh kết thúc. Anh Thành châm điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi cười tươi, vậy là đã “hái” được 500.000 đồng.

Những ngày thường, bình quân thu nhập là thế, còn vào những ngày mùa hè nóng nực, thì vợ chồng anh hái chè với số lượng nhiều hơn, bởi người tiêu dùng cần nhiều. Điều đó đồng nghĩa là số tiền thu về lớn hơn. Chị Lợi chào chúng tôi, rồi bỏ mấy bao tải chè lên xe, hướng về thị trấn Hải Lăng để giao hàng cho thương lái đem chè đi phân phối ở nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh.

Anh Thành tâm sự: “Muốn thay đổi cuộc sống, trước tiên là phải đi đầu trong việc ứng dụng mô hình mới mà chưa ai từng làm. Không có gì vui bằng khi trải qua nhiều thăng trầm trong phát triển kinh tế để rồi một lúc nào đó những giọt mồ hôi đổ ra đã hóa thành những mùa quả ngọt”.

Với những am hiểu tường tận về thời tiết, đất đai vùng gò đồi, anh Thành còn chú trọng phát triển các cây trồng khác bên cạnh cây chè như: sắn, sả, dứa… Anh nhấn mạnh, các cây trồng đó vừa giúp ổn định cuộc sống gia đình, vừa có nguồn vốn trợ lực cho ước mơ phủ xanh cây chè trên vườn đồi hơn 3 ha.

Hiện nay, mô hình kinh tế tổng hợp của anh bình quân mỗi năm lãi ròng hơn 150 triệu đồng, từ hơn 1 ha chè, 2 ha rừng, gần 1 ha sắn, dứa, sả, hơn 40 con lợn nái, lợn thịt, trên 200 con gà. Trong đó, cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập lớn và ổn định nhất là cây chè, với thu nhập bình quân mỗi ngày 500.000 đồng.

Khi cây chè mang lại hiệu quả cao, anh cũng tích cực hướng dẫn người dân địa phương về kỹ thuật, kinh nghiệm, nguồn giống… để cùng nhân rộng mô hình trồng chè, hướng đến xây dựng thương hiệu chè Thượng Nguyên trên vùng gò đồi Hải Lăng.

Câu chuyện về “Thành một tay” đưa cuộc sống gia đình vượt lên khó khăn được mọi người truyền tai nhau, với biết bao lời khen ngợi, xen lẫn lòng khâm phục.

Anh Thành phóng tầm mắt ra xa, rồi dừng lại ở những cây chè xanh tốt. “Thời gian tới, sau khi khai thác 2 ha rừng, tôi sẽ chuyển diện tích này sang trồng chè, đồng thời, dành một phần diện tích còn lại để trồng các loại cây như cam, chanh, thanh long ruột đỏ, phát triển mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn hơn, nhằm làm đa dạng cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở vùng gò đồi”.

Và anh mơ một ngày không xa, thương hiệu chè Thượng Nguyên sẽ có mặt trên mọi miền đất nước, trong mỗi nếp nhà...


Related news

Thanh Hóa Nuôi Cá Chim Vây Vàng Thanh Hóa Nuôi Cá Chim Vây Vàng

Năm 2013, thực hiện mô hình phát triển nuôi thủy sản mặn lợ, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã xây dựng mô hình nuôi cá chim vây vàng trong ao tại gia đình anh Hoàng Văn Tùng ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia.

Monday. April 7th, 2014
Việt Nam Nước Nhập Khẩu Bò Úc Nhiều Thứ Hai Thế Giới Việt Nam Nước Nhập Khẩu Bò Úc Nhiều Thứ Hai Thế Giới

Chỉ tính riêng nửa đầu năm nay, hơn 72.000 con bò Úc đã được nhập khẩu về Việt Nam. Con số này đã ngang bằng với lượng nhập khẩu của cả năm ngoái. Và dự báo đến hết năm, sẽ có tổng cộng khoảng 150.000 con bò Úc đổ bộ để phục vụ người tiêu dùng Việt.

Tuesday. July 29th, 2014
Hoàn Thiện Thủ Tục Nhãn Hiệu Tập Thể Cua Năm Căn (Cà Mau) Hoàn Thiện Thủ Tục Nhãn Hiệu Tập Thể Cua Năm Căn (Cà Mau)

Phòng Kinh tế hạ tầng phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Năm Căn (Cà Mau) đã hoàn thiện các thủ tục điều kiện đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể đối với thương hiệu cua Năm Căn.

Monday. April 7th, 2014
Giới Gà Lậu Giới Gà Lậu "Ngủ Đông"!

Thời điểm này, khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đang căng sức đối phó với “mùa đổ bộ của gia cầm lậu”. PV Báo NNVN đã thâm nhập các điểm nóng buôn lậu gia cầm nhức nhối nhất từ trước đến nay. Gia cầm lậu vẫn đổ bộ, tuy nhiên đã giảm so với trước đây.

Tuesday. July 29th, 2014
Tập Đoàn Cá Tầm Việt Nam Đưa “Vàng Đen” Xứ Lạnh Về Vùng Nhiệt Đới Tập Đoàn Cá Tầm Việt Nam Đưa “Vàng Đen” Xứ Lạnh Về Vùng Nhiệt Đới

Là đơn vị đi đầu phát triển nuôi giống cá tầm tại Việt Nam, sau một thời gian nỗ lực và tâm huyết, Tập đoàn Cá tầm Việt Nam đã thành công trong việc xây dựng hệ thống nuôi cá tầm chuẩn mực, khoa học với quy mô rộng khắp, đưa Việt Nam thành một quốc gia dẫn đầu về nuôi và sản xuất một loài cá quý hiếm đang đứng bên bờ tuyệt chủng.

Monday. April 7th, 2014