Tốn Công Vì Lúa Ngã Đổ

Hè thu 2014, vợ chồng anh Sáu Kế Xuyên ở xã Bình Trung (huyện Thăng Bình) gieo sạ 4 sào lúa. Nhờ sử dụng loại giống ngắn ngày nên đến gần giữa tháng 8 toàn bộ diện tích ấy đã kết thúc thời kỳ trổ đòng – ngậm sữa và bước vào giai đoạn chín.
Thấy ruộng lúa trĩu bông, lại không bị ngã đổ, họ phấn khởi vô cùng. Thế nhưng cách đây vài ngày, trời thình lình nổi dông sét ầm ầm, mưa như trút nước kèm theo những đợt gió mạnh khiến tất cả ruộng lúa của anh Sáu nằm bẹp đất.
Anh cho biết: “Nếu ông trời không hại thì cuối tuần này tui sẽ thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch 4 sào lúa ni. Với giá thuê mỗi sào 170 nghìn đồng thì tổng chi phí chưa tới 700 nghìn đồng. Có máy gặt thay, mình chỉ cần bỏ mấy chục cái bao trên ruộng, chờ một chút là chở lúa về nhà trút ra sân phơi.
Bây giờ, mưa gió quật lúa ngã tả tơi, muốn gặt hết chừng đó diện tích thì ngoài công nhà cần phải mướn thêm 10 công lao động trong làng, tốn không dưới 1,5 triệu đồng. Mà chú Tư mi biết rồi, mượn người ta làm giúp mình thì bên cạnh chuyện tiền nong còn phải lo chạy mua đồ ăn nước uống 3 bữa cho họ”. Theo anh Sáu, do khoản đầu tư cho khâu làm đất, mua hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu tương đối cao, nay lại mướn người thu hoạch bằng thủ công nên vụ lúa này họa may anh huề vốn.
Ông Nguyễn Xuân Vũ – Phó phòng NN&PTNT Thăng Bình cho biết, những đợt mưa dông và gió mạnh xảy ra hồi giữa tuần trước đã làm 50ha lúa đang chín trên địa bàn huyện bị ngã đổ. Theo ông Vũ, tình trạng này sẽ gây không ít khó khăn cho việc thu hoạch của nhà nông trong thời gian tới.
Hôm qua, lên vùng tây huyện Duy Xuyên, Tư Ruộng tôi tình cờ gặp lại chị Ba Duy Phú. Vừa nghe hỏi thăm chuyện đồng áng, chị Ba liền lắc đầu: “Vụ hè thu ni tui sản xuất 2 sào lúa. Do hồ chứa Thạch Bàn mở nước quá muộn khiến số diện tích ấy xuống giống trễ hơn 15 ngày so với những địa phương khác.
Vì gieo sạ trễ nên đến giữa tháng 8 ruộng lúa của tui mới bắt đầu trổ đòng rộ. Khổ thay, mấy ngày gần đây trời thường đổ mưa dông kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh vào buổi chiều làm lúa ngã từng vạt to như 2 cái nong ghép lại. Bông lúa ngâm dưới nước, chắc chắn sẽ xảy ra hiện tượng lem lép – thối hạt”.
Chị Ba Duy Phú cho biết, hè thu năm ngoái bình quân 1 sào chị thu được 290kg lúa khô, còn nay nhiều khả năng sản lượng sẽ giảm 20 - 30%.
Khi tối, nghe kể, chú Hai Trồng Trọt chậc lưỡi: “Chẳng riêng gì những vùng Tư Ruộng lội qua ấy đâu. Cuối tuần rồi, khảo sát tại nhiều cánh đồng ở các huyện, thành phố khác tui cũng thấy hàng loạt ruộng lúa hè thu chính vụ bị ngã đổ. Tình trạng trên không chỉ khiến năng suất lúa tụt giảm vì bị rụng và lem lép – thối hạt mà còn làm tăng chi phí đầu tư cho nông dân do phải thuê lao động thu hoạch bằng tay”.
Related news

Sáng (12.10), hàng chục nông dân khu vực ĐBSCL đã lên máy bay ra Hà Nội, chuẩn bị tham dự lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10).

Để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, Hội Nông dân Nghệ An đã tiến hành các hoạt động dịch vụ hỗ trợ như: Dịch vụ vốn, phân bón, vật tư nông nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, chuyển giao tiến bộ KHKT… tạo lợi ích thiết thực cho ND.

“Những tháng cuối năm 2015 và năm 2016, Hội Nông dân (ND) TP.Đà Nẵng dồn lực để kiện toàn, củng cố chi, tổ hội ND, đặc biệt là chi, tổ hội ở địa bàn đô thị” - ông Đặng Công Thắng- Phó Chủ tịch Thường trực Hội ND TP.Đà Nẵng chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội NDVN.

Cuối tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị gửi các bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu (TCC) ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Sau gần 5 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), Vĩnh Linh đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Năm 2015, Vĩnh Linh phấn đấu có thêm 4 xã về đích. Và mục tiêu cao hơn nữa là trở thành huyện NTM đầu tiên của Quảng Trị vào cuối năm 2020.