Người dân gồng mình chống hạn cho cây tiêu

Ông Đặng Thanh Long, thôn Phú Vinh, xã Ia Blứh đang tận dụng những giọt nước hiếm hoi để tưới cho vườn tiêu của mình.
Nhà ông Nguyễn Duy Trung (thôn Thủy Phú, xã Ia Blứh) có 1,5 ha tiêu, trong đó hơn 0,5 ha đang có nguy cơ chết cháy vì thiếu nước tưới.
Nhìn những hàng tiêu đang xanh mướt dần chuyển sang vàng úa khiến ông buồn rầu và không khỏi lo lắng.
Ông Trung cho biết: “Tạm thời vườn tiêu nhà tôi vẫn còn đủ nước tưới nhưng nếu nắng nóng kéo dài khoảng 2 tháng nữa thì sẽ thiếu nước tưới, các vườn xung quanh đây đều chung tình trạng này.
Giờ chỉ biết tìm cách khắc phục, giếng khô nước thì cứ đào xuống, tới đâu hay tới đó, nếu không có nước nữa thì chỉ biết chờ mưa thôi”.
Nắng nóng kéo dài làm cho mực nước ở các hồ, sông, suối trên địa bàn bị cạn kiệt, không đảm bảo nguồn nước tưới.
Nhiều hộ trồng tiêu ở xã Ia Blứh đang bất lực nhìn vườn tiêu của mình trước nguy cơ bị chết cháy.
Các hộ trồng tiêu ở đây đang vô cùng lo lắng và tìm mọi cách để chống hạn cho cây tiêu.
Nhiều hộ dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đào thêm giếng để mong có đủ nước tưới cho cây, nhưng tình trạng này cũng không được cải thiện khi các giếng đào lên lần lượt bị khô cạn, thậm chí không có nước.
Cứ 10 giếng được đào hoặc khoan lên thì có đến 6 giếng không có nước.
Người dân ở đây chỉ còn biết hỗ trợ lẫn nhau bằng cách san sẻ nguồn nước tưới, vườn nào giếng có nước thì chia sẻ với những vườn giếng không có nước nhằm tiếp tục duy trì sự sống cho cây tiêu, được ngày nào hay ngày đó.
Ông Đặng Thanh Long (thôn Phú Vinh, xã Ia Blứh) nói trong lo lắng: “Trong năm 2015 thời tiết khắc nghiệt do đó mùa tiêu của người dân xã Ia Blứh mất mùa đến 90%, nguyên nhân là do hạn hán kéo dài.
Trong thời gian này, người dân chúng tôi gặp khó khăn về nước tưới, giếng đào không có nước.
Tổng chi phí cho 1 giếng đào từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng nhưng không biết tưới được trong bao lâu”.
Cũng với nỗi lo lắng như vậy, bà Nguyễn Thị Chín (thôn Phú Vinh, xã Ia Blứh) đang trong tình cảnh “đứng ngồi không yên” với vườn tiêu hơn 1 ha của mình: “Vườn tiêu nhà tôi năm nay thiếu nước tưới nên cây tiêu chết rất nhiều, giờ phải đào, khoan giếng thêm để có nước tưới cho cây tiêu phát triển.
Năm nay hạn hán, nước không có tưới nên tiêu chết nhiều hơn so với mọi năm.
Hiện tại gia đình tôi phải dùng nhờ nước giếng ở xung quanh xóm đây để chống cháy cho tiêu, được ngày nào hay ngày ấy”.
Theo thống kê, toàn huyện Chư Pưh có trên 2.700 ha tiêu.
Đợt nắng nóng kéo dài như thế này khiến diện tích nhiều vườn tiêu không kết trái lên đến 80%, diện tích tiêu chết cháy chiếm 10%.
Nghiệm trọng hơn là lứa tiêu mới trồng được từ 3 đến 5 năm, dù đã tìm đủ mọi cách để cứu chữa nhưng rất khó để tiêu xanh trở lại.
Dự báo, trong vụ Đông Xuân sắp đến hạn hán sẽ xảy ra trên diện rộng, thiếu hụt nước nghiêm trọng như mùa khô năm 1997-1998, gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp.
Thực tế, mùa mưa năm nay kết thúc sớm và lượng mưa ít hơn từ 20% đến 30% so với mọi năm trong khi nền nhiệt trung bình tăng cao.
Trước tình trạng này, chính quyền địa phương ngoài tuyên truyền người dân thực hiện tưới tiết kiệm nước, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp để chống hạn cho cây tiêu như tưới nhỏ giọt, thực hiện các đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai…
Ông Nguyễn Long Khánh-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh cho biết:
“Trên địa bàn huyện Chư Pưh thì Phòng Nông nghiệp và PTNT đã triển khai hướng dẫn cho nông dân áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm cho cây hồ tiêu, đặc biệt là tăng cường tủ gốc sau khi dứt mưa để đảm bảo duy trì độ ẩm trong đất và áp dụng các biện pháp xới, xáo… để giảm việc bốc hơi nước và giảm lãng phí nước tưới.
Đồng thời khuyến cáo người dân mở rộng diện tích các hồ chứa và nạo vét giếng ngay từ đầu vụ để chuẩn bị sẵn sàng các nguồn nước tưới, áp dụng lịch tưới theo độ ẩm tối thiểu đảm bảo tưới đúng chu kỳ để giảm lượng nước tưới…”.
Từ nhiều năm nay, cây tiêu là nguồn thu nhập chính của người dân xã Ia Blứh nói riêng và huyện Chư Pưh nói chung, cho thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Thế nhưng, ở thời điểm này, nếu nắng nóng cứ tiếp tục kéo dài thì những vườn tiêu “khát nước” đang đứng trước nguy cơ khô cháy vì thiếu nước tưới, người nông dân đang đối mặt với một mùa vụ trắng tay.
Thậm chí nếu nghiêm trọng hơn thì họ phải đầu tư lại từ đầu và hệ lụy này có thể kéo dài trong nhiều năm tới thì những vườn tiêu đang khô cháy mới có thể khôi phục trở lại.
Vì vậy, chính quyền địa phương hỗ trợ cùng người dân tích cực triển khai những giải pháp chống hạn cho cây tiêu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán gây ra.
Related news

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 85% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản phải sử dụng máy nổ, vì chưa có nguồn điện lưới phục vụ. Điều này dẫn đến giá thành cao, hiệu quả kinh tế thấp, từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng giá nguyên liệu đầu vào, làm giảm năng lực cạnh tranh của các nhà máy chế biến thủy sản trong tỉnh và vùng ĐBSCL.

Sáng 31/3, tại TP Tuy Hòa, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở NN-PTNT Phú Yên tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chuyên đề Quản lý và phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm tại các tỉnh Duyên hải miền Trung.

Thời điểm thu hoạch càphê niên vụ 2013-2014, giá càphê nhân trên thị trường Tây Nguyên đạt 34.000 đồng/kg, thậm chí có lúc chỉ còn 31.000 đồng/kg, khiến đa phần nông dân không dám bán mà cất trữ, chờ giá lên. Hiện tại, giá càphê nhân tại đây tăng lên 40.900 - 41.600 đồng/kg nên bà con đồng loạt bán ra thị trường.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, việc bà con nông dân được mùa-mất giá là do sản xuất nông nghiệp hiện vẫn trong tình trạng không chính quy, chạy theo phong trào.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó cục trưởng Cục Khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết: Vụ cá Bắc năm 2013 – 2014 gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến thất thường; giá xăng, dầu tiếp tục tăng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác hải sản; giá bán các sản phẩm khai thác không tăng; tình hình an ninh trên biển vẫn còn diễn biến phức tạp.