Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Hàng Trăm Ha Chè Bị Cháy Búp

Hàng Trăm Ha Chè Bị Cháy Búp
Publish date: Friday. June 22nd, 2012

Do thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng ngay từ đầu hè nên nhiều diện tích chè tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị cháy búp, gây thiệt hại lớn.

Nông dân thất thu

Mùa thu hái chè ở Văn Chấn bắt đầu từ giữa tháng 3. Như mọi năm đến giờ này, chè đã cho lứa búp thứ 4. Nhưng năm nay, từ đầu vụ đến giờ, bà con mới thu hái được vài trăm cân chè búp tươi lứa đầu tiên, có hộ chưa được cân nào. Trời liên tục nắng nóng kéo dài từ giữa tháng 3 đến nay với nền nhiệt ở mức trên dưới 40 độ C khiến cho búp chè chưa kịp phát triển đã bị cháy xém.

Năm nay, tính theo diện tích chè chị cháy, tại Văn Chấn, Yên Bái sẽ mất khoảng 40% sản lượng

Ông Phạm Đức Toản ở Thái Lão, thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn cho biết, cả 1 ha chè nhà ông đều bị cháy búp: “So với mọi năm, năm nay chè gần như cháy hết. Nghĩa là ra vườn chè có cảm giác chỉ cần đánh rơi tàn thuốc lá là cháy hết cả bãi chè. Tính theo diện tích chè bị cháy thì sẽ mất khoảng 40% sản lượng. Nếu như năm ngoái, giờ này nhà tôi đã thu được trên 5 tấn nhưng năm nay, giờ này chưa được một cân nào.”

Búp chè bị cháy xảy ra ở nhiều nơi của huyện Văn Chấn nhưng diện tích chè bị thiệt hại nhiều nhất là khu vực các xã Đồng Khê, Sơn Thịnh và Nông trường thị trấn Nghĩa Lộ… Trong khi đó nông dân lại không có cách nào cứu chè. Các nương chè đều xa nguồn nước nên việc vận chuyển nước lên tưới tắm là không thể. Bà con bất lực nhìn chè bị cháy và chấp nhận thất thu. Bà con cũng chưa biết lấy tiền đâu để trả các công ty chè cho vay trước để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Vũ Tuấn Anh, đội trưởng Đội chè Thái Lão, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, một người tâm huyết với cây chè cho biết, sẽ không chỉ có những thiệt hại trước mắt, mà sẽ có những ảnh hưởng lâu dài: “Hậu quả của việc nắng nóng làm cháy búp chè này là làm cho bộ tán của cây chè bị cháy phần lá và thu hẹp tán, kéo theo đó là dừng sinh trưởng phát triển, chậm lứa hái. Sau đó, năng lực của cây chè cũng giảm sút, kéo theo là sản lượng và năng suất trong năm giảm theo.”

Nhà máy thiếu nguyên liệu

Người trồng chè đang đối mặt với một mùa chè thất thu, các nhà máy chè cũng hết sức lo lắng về vấn đề nguyên liệu cho sản xuất. Cả hai nhà máy đứng chân trên địa bàn đều trong tình trạng thiếu nguyên liệu. Như những năm trước, mỗi tháng công ty cổ phần chè Liên Sơn phải mua khoảng 800 tấn mới đủ nguyên liệu vận hành, năm nay thì từ đầu niên vụ cho đến nay mới mua được chưa đầy 400 tấn. Nhiều đơn hàng vì vậy không thực hiện được, ước tính doanh thu giảm hàng tỷ đồng.

Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ thu mua chè búp tươi với giá rất cao, 3.900 đồng/kg chè loại B và 3.100 đồng/kg chè loại D nhưng cũng không đủ nguyên liệu. Cả tháng 5 vừa qua công ty mua được hơn 190 tấn, trong khi để đáp ứng dây chuyền phải có 800 - 1000 tấn chè búp tươi/tháng.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần chè Nghĩa Lộ, nếu thời tiết tốt lên thì may ra mới đủ nguyên liệu trong thời gian tới.

“Đợt nắng nóng vừa rồi đã làm thiệt hại khoảng 30% diện tích chè, làm ảnh hưởng tới việc cung cấp nguyên liệu, không những về sản lượng mà cả chất lượng. Trong tình hình đó, công ty áp dụng nhiều biện pháp, một là khuyến khích bà con thu hái hợp lý, hai là khi hết nắng nóng thì phải đẩy mạnh chăm sóc, bón thúc để chè nhanh chóng phục hồi” - ông Vinh cho biết.

Trước đến nay, vì cây chè cần rất ít nước để phát triển nên khi quy hoạch có rất ít các các đồi chè ở huyện Văn Chấn và các địa phương khác của tỉnh Yên Bái gần nguồn nước. Hệ thống tưới tiêu cũng không mấy nơi có. Để hạn chế những thiệt hại tương tự trong thời gian tới, đã đến lúc cần đầu tư xây dựng các hệ thống tưới tiêu cho các vùng chè vì thời tiết ngày càng phức tạp. Cây chè ưa nắng, cần ít nước thật nhưng không thể phó mặc sản xuất cho ông Trời.

Các địa phương ở Yên Bái cũng cần phải đầu tư đẩy nhanh việc cải tạo giống chè bằng các giống chè mới có khả năng chịu nắng, chịu hạn, chịu sâu bệnh cao, thay cho giống chè Trung du vốn chiếm gần một nửa diện tích chè toàn tỉnh nhưng đã thoái hóa sau gần nửa thế ký có mặt trên đất đồi Yên Bái.

Related news

Trang Trại Bạc Tỷ Trên Đất Trũng Ở Hà Nội Trang Trại Bạc Tỷ Trên Đất Trũng Ở Hà Nội

“Trong thời gian làm đại lý bán thức ăn gia súc, tiếp xúc với nhiều ND sở hữu những trang trại có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm tôi đâm ra ham. Tôi quyết định nhượng cửa hàng lại cho con trai cả làm chủ và đấu thầu 1,6ha đất của xã để làm nông nghiệp”- ông Cải nhớ lại.

Thursday. September 11th, 2014
Bỏ Nghề Đầu Bếp, 8X Quyết Chí Bỏ Nghề Đầu Bếp, 8X Quyết Chí "Buôn"... Vịt Trời

Tại trong một lần xem chương trình “Sinh ra từ làng” của kênh VTV6 - Đài truyền hình Việt Nam, thấy trang trại nuôi vịt trời của người nông dân Tô Quang Dần trên hồ Cấm Sơn (Bắc Giang) hay hay, Huy tìm đến thăm mô hình nuôi vịt trời tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Thống Nhất tại P. Bắc Sơn, TX Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tham khảo.

Thursday. September 11th, 2014
Giỏi Kỹ Thuật, Nuôi Vịt Thắng Lớn Giỏi Kỹ Thuật, Nuôi Vịt Thắng Lớn

Ông Thành bảo: “Ở vùng đất “chiêm khê, mùa thối” này, không mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi mà cứ trông vào cây lúa, củ khoai thì khó mà thoát nghèo được”. Ông kể về quá trình gian nan làm kinh tế của mình: Năm 1983, sau khi xuất ngũ trở về, ông lập gia đình.

Thursday. September 11th, 2014
“Hiểu” Ong Để Nuôi Tốt, Lãi Cao “Hiểu” Ong Để Nuôi Tốt, Lãi Cao

Năm 1982, ông Thục từ chiến trường miền Nam trở về quê hương với thương tật ¼. Về quê, ông cùng với vợ con chăm chỉ làm ăn nhưng đói nghèo cứ bủa vây lấy gia đình ông. Năm 1988, ông “bén duyên” với nghề nuôi ong. Lúc đầu, ông nuôi thử 5 đàn ong.

Thursday. September 11th, 2014
Từ Tham Vọng Bò Siêu Thịt Của Tư Đắc Đến Rượu Vang Ba Mọi Từ Tham Vọng Bò Siêu Thịt Của Tư Đắc Đến Rượu Vang Ba Mọi

Nhìn ông Tư Đắc khó ai biết được ông đã ở vào cái tuổi 70. Những bước chân thoăn thoắt bám theo đàn bò trên vùng đất gập gềnh sỏi đá của ông khiến chúng tôi đeo theo muốn bở hơi tai. 20 năm trước, ông Tư Đắc cùng hai người bạn từ phố thị Phan Rang rủ nhau lên đây thuê 120ha đất khai hoang.

Thursday. September 11th, 2014