Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Thu Bạc Tỷ Từ Cá Rô Đầu Vuông

Thu Bạc Tỷ Từ Cá Rô Đầu Vuông
Publish date: Monday. May 28th, 2012

Trong khi nhiều ND ở ĐBSCL đang khốn đốn vì cá rô đầu vuông, thì anh Nguyễn Trường Sơn (44 tuổi) ở ấp Hòa Thuận, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mỗi năm lãi trên 1,3 tỷ đồng.

Năm 2006, sau khi bươn chải nhiều nghề, anh Sơn quyết định về ấp Hòa Thuận mua 12ha đất. Anh đào 10 ao, mỗi ao 2.500m2 để nuôi cá rô đầu vuông. Năm đầu tiên, do chưa có kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi, cá bị bệnh chết nhiều, vụ đó anh thua lỗ hoàn toàn.

Năm 2007, qua tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá do Hội ND tỉnh tổ chức, được tiếp xúc với cán bộ kỹ thuật của Viện Nuôi trồng thủy sản II, anh nhờ cán bộ kỹ thuật của Viện tư vấn về các loại bệnh của cá và cách phòng trị.

Trong năm đó, mỗi ao anh thả 300.000 con cá rô, nuôi khoảng 4-5 tháng xuất bán, mỗi ao thu khoảng 30 tấn cá, trừ chi phí mỗi ao anh lãi khoảng 150 triệu đồng. Với 10 ao nuôi cá, sau khi trừ các khoảng chi phí, anh còn lãi gần 1 tỷ đồng/năm. Còn đầu ra của cá, anh Sơn cho biết, nhờ bắt mối với các thương lái ở chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) nên rất ổn định.

Thấy nuôi cá rô đầu vuông hiệu quả cao, năm 2011, anh khai thác hết số đất còn lại và đào thêm 11 ao nữa. Anh cho biết, để đảm bảo lượng cá xuất bán không bị tồn đọng và không bị mất giá, mỗi đợt anh chỉ thả nuôi 5-6 ao. Cách khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi anh thả nuôi tiếp 5 – 6 ao nữa, nên anh có cá xuất bán quanh năm. Trung bình mỗi đợt anh xuất 150- 180 tấn cá.

Anh Sơn tiết lộ, điều quan trọng nhất là anh thả cá nuôi nghịch mùa, không theo mùa vụ nuôi cá của các tỉnh, thu hoạch cá theo kiểu cuốn chiếu, nên khi thu hoạch cá dễ bán mà không mất giá. Hiện, trại nuôi cá của anh đang thu hút 12 lao động, với lương bình quân 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Sa – Chủ tịch Hội ND xã Hiệp Hòa cho biết, không chỉ nuôi cá giỏi, anh Sơn còn tích cực đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, quỹ khuyến học, giúp đỡ các hộ nghèo trong vùng...

Related news

Gia Lai Xuất Hiện Bệnh Trắng Lá Mía Gia Lai Xuất Hiện Bệnh Trắng Lá Mía

Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Gia Lai, thời gian qua vùng nguyên liệu mía của Công ty cổ phần Mía đường-Nhiệt điện Gia Lai tại các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa đã xuất hiện bệnh trắng lá mía gây hại với diện tích bị nhiễm bệnh trên 500 ha. Tập trung nhiều nhất là 2 huyện Phú Thiện và Ia Pa.

Tuesday. June 10th, 2014
Lúa Hè Thu Tiêu Thụ Chậm, Giá Giảm Lúa Hè Thu Tiêu Thụ Chậm, Giá Giảm

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến cuối tháng 5, nước ta đã xuất khẩu được khoảng 2,2 triệu tấn gạo, đạt gần 1 tỷ USD.

Tuesday. June 10th, 2014
Mủ Cao Su Rớt Giá Thi Nhau Phá Bỏ Vườn Cây Mủ Cao Su Rớt Giá Thi Nhau Phá Bỏ Vườn Cây

Những năm trước, khi mủ cao su có giá thì nhiều người đổ xô đi trồng cao su, bất kể diện tích vượt quá quy hoạch chung của tỉnh. Hiện nay, khi “vàng trắng” hết thời, rớt giá thì lại xảy ra cảnh không ít chủ vườn cao su rong cành, tỉa nhánh, thậm chí là chặt bỏ toàn bộ vườn cây một thời “làm nên cơ nghiệp” của mình. Thực trạng này đang diễn ra ở nhiều nơi trong tỉnh Tây Ninh.

Tuesday. June 10th, 2014
Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) Chủ Động Các Biện Pháp Hạn Chế Hiện Tượng Rụng Trái Non Trên Cây Quýt Huyện Lai Vung (Đồng Tháp) Chủ Động Các Biện Pháp Hạn Chế Hiện Tượng Rụng Trái Non Trên Cây Quýt

Ông Nguyễn Bé Năm - Trưởng Trạm BVTV huyện Lai Vung cho biết: “Việc rụng trái non trên cây quýt do cây bị thiếu dinh dưỡng, thời tiết thay đổi bất thường và sâu bệnh”. Khi cây thiếu dinh dưỡng thì sẽ không đủ sức nuôi trái nên phải rụng bớt để dồn sức nuôi một số trái còn lại.

Tuesday. June 10th, 2014
Giá 1 Kg Dâu = 1 Ly Trà Đá Giá 1 Kg Dâu = 1 Ly Trà Đá

Ông Lư Khải Hoàng, ở ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa A, cho biết: Dâu bòn bon năm nay không tiêu thụ được, vì người tiêu dùng trong nước không chuộng dâu này như dâu xanh, không xuất khẩu được. Hơn 20 gốc dâu bòn bon của ông đạt năng suất khoảng 2 tấn trái, nhưng từ đầu vụ đến nay không bán được trái nào. Đến nay, dâu đã rụng hơn một nửa.

Tuesday. June 10th, 2014