Home / Tin tức / Mô hình kinh tế

Nho chuỗi ngọc 2 triệu trong siêu thị Pháp bán 500 nghìn

Nho chuỗi ngọc 2 triệu trong siêu thị Pháp bán 500 nghìn
Publish date: Tuesday. September 29th, 2015

Cộng đồng mạng đang xôn xao về loại quả có cái tên “nho chuỗi ngọc” được bán với giá 2 triệu đồng/kg.

Loại nho lạ này có 4 màu đỏ, đen, hồng, trắng có tên currant được trồng tại một số nước châu Âu, dùng để ăn ngay hoặc làm mứt, pha siro uống giải nhiệt.

Nho chuỗi ngọc còn có tên khác là Ribes (quả lý chua), phù hợp với vùng trồng có khí hậu ôn đới và cho thu hoạch mỗi năm một lần.

Loại quả này có nhiều tác dụng tốt cho sức khoẻ con người với hàm lượng vitamin A, vitamin C cao, không chất béo, lượng calo thấp, tốt cho sức đề kháng và hệ tiêu hoá.

Tại các nước châu Âu, dễ dàng bắt gặp cây lý chua mọc ven đường hoặc trong rừng, nhiều gia đình còn trồng làm cảnh.

Tuy nhiên, nhiều trang trạng châu Âu cũng trồng loại cây này với mục đích thương mại và để cung cấp cho các siêu thị, người nông dân phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ cung cấp thông tin về xuất xứ, canh tác. Tại đây, loại nho này được bán với giá khoảng trên dưới 500 nghìn đồng/kg.

Bởi yếu tố độc lạ và tốt cho sức khoẻ con người, những trái nho có hình dáng lấp lánh như những hạt cườm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng Việt.

Cuối năm 2014, một cửa hàng chuyên bán trái cây nhập khẩu tại Hà Nội thông báo bán nho chuỗi ngọc với giá 2 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, hiện tại không có nhiều cửa hàng nhận đặt loại trái cây cao giá này.

Cận cảnh hình ảnh nho chuỗi ngọc gây sốt trên cộng đồng mạng tại một siêu thị ở Pháp.

Mỗi hộp 125 gram có giá 2 EUR, tương đương 400 nghìn đồng/kg.

Loại quả này trông khá bắt mắt, có thể nhìn thấy hạt ở bên trong, đẹp như những chuỗi ngọc

Loại quả này ngoài ăn ngay còn có thể làm siro pha nước uống giải nhiệt, làm mứt phết vào bánh mỳ ăn sáng.

Mứt làm từ nho chuỗi ngọc đỏ có giá khoảng 70 nghìn đồng/lọ.

Loại quả sang chảnh tại Việt Nam được bày bán cùng gian hàng với các loại quả họ dâu tại siêu thị Pháp.

Quả mâm xôi từng gây sốt tại Việt Nam có mức giá tương tự.

Dâu tây bày cùng gian hàng có mức giá rẻ hơn, chỉ khoảng 12 EUR/kg, tương đương 300 nghìn đồng/kg.


Related news

Sức Bật Quốc Oai Sức Bật Quốc Oai

Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, xã Nghĩa Hương vừa được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM tháng 4-2014. Trong năm nay, huyện phấn đấu thêm bốn xã: Sài Sơn, Phượng Cách, Thạch Thán, Phú Cát cán đích. Các xã còn lại đều thuộc nhóm khá đạt từ 9 đến 13 tiêu chí (TC).

Saturday. August 23rd, 2014
Người Nuôi Ngao Ở Thái Thụy (Thái Bình) Điêu Đứng Người Nuôi Ngao Ở Thái Thụy (Thái Bình) Điêu Đứng

Theo ước tính ban đầu của ngành chức năng, đến hết ngày 20/8 trên địa bàn huyện đã có khoảng gần 1.000 tấn ngao sắp thu hoạch bị chết, thiệt hại về kinh tế lên đến hàng tỷ đồng.

Monday. August 25th, 2014
Người Tiên Phong Nuôi Lợn Rừng Ở Uông Bí (Quảng Ninh) Người Tiên Phong Nuôi Lợn Rừng Ở Uông Bí (Quảng Ninh)

Trên đường cùng chúng tôi đến trang trại của ông Đoàn Quang Ngọc ở khu Tân Lập (phường Phương Đông, TP Uông Bí, Quảng Ninh), anh Lưu Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Phương Đông, giới thiệu: Ông Ngọc là một trong những hộ điển hình về phát triển kinh tế trang trại, cũng là người tiên phong nuôi lợn rừng thương phẩm tập trung với quy mô lớn nhất, nhì của thành phố.

Monday. August 25th, 2014
Lâm Đồng Mưa Đá Gây Thiệt Hại Lớn Cho Nông Dân Lâm Đồng Mưa Đá Gây Thiệt Hại Lớn Cho Nông Dân

Khoảng 13 giờ ngày 22/8, trên địa bàn thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương), đã xảy ra trận mưa đá với mật độ dày đặc, làm hư hại nhiều diện tích rau màu và dâu tây của người dân.

Monday. August 25th, 2014
Niềm Vui Mới Cho Người Trồng Luồng Ở Mỹ Phương (Bắc Kạn) Niềm Vui Mới Cho Người Trồng Luồng Ở Mỹ Phương (Bắc Kạn)

Được trồng làm nguyên liệu giấy từ năm 2004, đã 10 năm trôi qua kể từ ngày đưa vào trồng, hơn 60ha cây luồng đến thời kỳ khai thác không có người đến thu mua, tưởng chừng sẽ chẳng để làm gì, nay luồng đã bắt đầu đem lại một nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng ở xã Mỹ Phương (Ba Bể - Bắc Kạn).

Monday. August 25th, 2014