Home / Tin tức / Tin nông nghiệp

Gió rét quật hướng dương gập đầu la liệt

Gió rét quật hướng dương gập đầu la liệt
Author: Công Xuân
Publish date: Thursday. January 28th, 2016

Tại một điểm trồng hoa của người dân ở phường Nghĩa Chánh, đưa tay chỉ vào số hoa mãng đình hồng, hướng dương của gia đình bị ngã đổ nằm la liệt, ông Nguyễn Vân (44 tuổi) rầu rĩ: "Còn gì đâu nữa mà hoa với hòe, hư gần hết rồi.

Vụ năm nay số hộ trồng hoa loại này xem như lỗ nặng”.

Tuy số lượng trồng không "khủng” như cúc, lay ơn...thế nhưng vào dịp Tết cổ truyền hàng năm, số lượng 3 loại hoa trên được người dân trong tỉnh Quảng Ngãi trồng để bán ước trên 30.000 chậu, trong đó tập trung nhiều nhất là khu vực ở phường Nghĩa Chánh và Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Ông Lê Thành Quân (52 tuổi, ở phường Nghĩa Chánh), người có thâm niên hơn 20 năm trồng các loại hoa này cho biết: "So với trồng nhiều loại khác, thì chưa kể công chăm sóc mất từ 2 - 4 tháng; số tiền đầu tư giống, chậu, phân... cho mãng đình hồng, hướng dương, thược dược từ 70 - 120.000 đồng/chậu; gấp từ 2-8 lần so với cúc, vạn thọ...."

Số hoa hướng dương, mãng đình hồng bị gió quật ngã nằm la liệt.

Theo đó người trồng ít cũng 300 - 400 chậu/hộ, nhiều thì lên đến hàng ngàn chậu/hộ.

Tiền đầu tư nhiều, chăm sóc vất vả là vậy, thế nhưng trong đợt gió rét bất ngờ vừa qua, do thân cây cao trong khi người dân chưa kịp chống đỡ đã làm gần như toàn bộ số mãng đình hồng, hướng dương đang ra hoa bị gãy đỗ, hư hỏng ước chiếm tỉ lệ trên 80%.

Ông Nguyễn Văn Quang (48 tuổi, ở phường Trần Phú) buồn bã: "Hơn 800 chậu hoa mãng đình hồng, hướng dương trồng đã bị ngã đổ đến 90%.

Theo đó tổng số tiền đầu tư trên 70 triệu đồng xem như tan tành cùng gió rét".

Hàng loạt chậu hoa thược dược bị "điếc" vì lạnh.

Người dân đang đỡ, cột lại số hoa mãng đình hồng bị hư hỏng nhẹ để vớt vát lại chút tiền đầu tư.

Một khu vực trồng hoa mãng đình hồng, hướng dương của người dân TP Quảng Ngãi bị hư hỏng ước trên 80%.

Tuy không bị gió quật ngã, thế nhưng đợt rét lạnh kéo dài hơn 3 ngày qua đã làm hơn nửa trong số khoảng 400 chậu hoa thược dược của chị Võ Thị Nga (33 tuổi), ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa bị "điếc", thiệt hại gần 15 triệu đồng.

Nhẩm tính với hàng chục ngàn chậu hoa mãng đình hồng, hướng dương, thược dược...

bị ngã gãy, hư hỏng trong đợt gió rét vừa qua, nông dân Quảng Ngãi đã thiệt hại tiền tỷ.


Related news

Dừa in chữ chìm nghệ thuật hoàn thiện sau 20 lần thất bại Dừa in chữ chìm nghệ thuật hoàn thiện sau 20 lần thất bại

Nhiều người cho rằng, anh Huỳnh Thanh Tâm "tính chuyện không đâu" khi quyết định đầu tư nghiên cứu in chữ chìm nghệ thuật lên trái dừa tươi. Thế nhưng, những ý tưởng được cho là “không thể nào làm được” đó đã trở thành hiện thực.

Thursday. January 28th, 2016
Nỗi niềm làng nghề nước mắm ngày Tết Nỗi niềm làng nghề nước mắm ngày Tết

Như bao làng nghề truyền thống, những ngày này, người dân làng nghề nước mắm Đức Lợi (Mộ Đức, Quảng Ngãi) đang khẩn trương lọc mắm, đóng chai sản phẩm phục vụ Tết. Có lẽ, đây là những ngày vui nhất trong năm của họ, vì không khí làng nghề mới được như xưa.

Thursday. January 28th, 2016
Kiên Giang sắp công bố thiên tai Kiên Giang sắp công bố thiên tai

Tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn ở các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra vô cùng gay gắt và có chiều hướng phức tạp. Tại Kiên Giang - địa phương có diện tích lúa bị ảnh hưởng nặng nề nhất đang phải “gồng mình” chống chọi với hạn, mặn khóc liệt.

Thursday. January 28th, 2016