Reports / Tin nông nghiệp

Ngắm vườn bưởi cảnh độc nhất miền Bắc

Author: Hồng Phú
Publish date: Thursday. December 31st, 2015

Vườn bưởi "khủng" này thuộc sở hữu của anh Nguyễn Kim Thắng (thôn 6, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội).

Hiện, anh đang được bày bán trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) phục vụ người dân chơi dịp Tết Âm lịch.

Để sở hữu một cây bưởi cảnh về chơi Tết, người chơi phải bỏ ra một số tiền khá lớn, giá mỗi cây từ 15 - 35 triệu đồng.

Giá thuê chỉ chênh lệch với giá bán 5 triệu đồng vì theo anh Thắng, để có được một cây bưởi cảnh đẹp, anh phải bỏ ra nhiều công sức, trồng hàng trăm cây mới được khoảng 20 cây.

Anh Nguyễn Kim Thắng bên những cây bưởi cảnh đang được bày bán ở đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội)

Anh Thắng cho biết, những cây bưởi cảnh này có giá cao bởi ươm trồng 100 chậu mới sống được 17 chậu.

Mất rất nhiều công sức mà không phải năm nào cũng cho quả đều và đẹp.

Nguồn gốc của những cây bưởi này là cây ăn quả lâu năm, khoảng 15 - 20 năm.

Kỹ thuật chăm sóc cây rất phức tạp.

Sau khi đào gốc cây từ đất lên, phải cắt bỏ cành rồi cho lên chậu nuôi, cho ra quả mất khoảng 3 năm, quả thật khoảng 40%, quả ghép chiếm 60%.

Năm nay, anh Thắng ghép từ tháng 4, qua một thời gian chăm sóc quả đã to, đẹp, mang bày bán trong dịp Tết.

Việc chăm sóc, tỉa cành, ghép quả đòi hỏi sự kỳ công của người cham sóc, "ngày nào cũng phải chăm sóc, nếu mình lơ đãng 1, 2 ngày thì cây không được như ý mình, tưới nước quá cũng không được, bón phân phải theo định kỳ".

Cây nhiều nhất có khoảng 120 quả, quả tự nhiên chiếm gần một nửa.

Anh Thắng khẳng định, không có vườn nào như vườn của anh ở miền Bắc, kể cả bên Văn Giang (Hưng Yên)

Những cây nhỏ hơn có giá 1,5 triệu đồng

Những cây nhỏ rất phù hợp với không gian nhỏ

Có rất nhiều khách quen đã đặt trước.

Hiện, anh Thắng đã bán được 7 cây.

Toàn bộ quả được bọc trong túi nilon, sau khi vận chuyển tới nhà người mua, anh Thắng mới tháo túi nilon ra.


Related news