Reports / Mô hình kinh tế

Mưa Trái Mùa, Dưa Hấu Hỏng Nặng

Publish date: Tuesday. April 22nd, 2014

Mấy ngày qua ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) hàng chục nông dân trồng dưa hấu khóc ròng chỉ vì hai cơn mưa trái mùa, nặng hạt.

Ruộng dưa cho trái tốt, no tròn đang tới kỳ thu hoạch thì bị ngập úng, hư thối bỏ ngổn ngang trên đồng.

Đang giữa mùa khô nắng ráo, dưa hấu tới mùa thu hoạch. Nông dân dự định gọi thương lái về bán thì bất ngờ một trận mưa vào chiều 16/4 khiến ruộng dưa rũ lá, quéo đọt, trái hư vỡ không cứu chữa được. Dọc theo con rạch Trà Dơ ở ấp Thới Phước 1, xã Tân Thạnh, nằm liền kề trên một cánh đồng trồng dưa hàng chục nông dân buồn hiu hắt, nói chẳng nên lời.

Anh Bùi Minh Khởi (50 tuổi) trông như già trước tuổi, mắt vẫn còn đỏ hoe, nói lạc giọng: "Hai ngày qua, hễ bước ra sau hè trông thấy ruộng dưa là vợ tôi khóc. Cả nhà gom góp hết vốn liếng hơn 50 triệu đồng trồng dưa trên 5 công đất nhà, thuê thêm 5 công nữa là 10 công. Cách đây hai tuần, nghe tin dưa hấu rớt giá tôi rất lo lắng. Rồi giá dưa phục hồi trở lại, thì xảy ra cớ sự này. Mưa làm hơn 70% dưa bị hư thối, bung vỡ khắp đồng".


Related news