Prices / Mô hình kinh tế

Nông Dân Phạm Hiền Làm Kinh Tế Giỏi

Nông Dân Phạm Hiền Làm Kinh Tế Giỏi
Author: 
Publish date: Tuesday. July 30th, 2013

Trở về từ chiến trường Campuchia sau năm 1982, anh Phạm Hiền ở thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn (Ninh Sơn), chỉ có hai bàn tay trắng nay đã có một cơ ngơi khá giả, là một trong những tấm gương điển hình của địa phương vươn lên thoát nghèo, làm kinh tế giỏi.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà xây khang trang, đầy đủ tiện nghi, anh Hiền vui vẻ kể về thành quả đạt được từ nỗ lực và quyết tâm vươn lên trên vùng đất nghèo năm nào. Sau hơn 3 năm trong quân ngũ, cuối năm 1982 anh trở về quê hương lấy vợ và lập nghiệp.

Lúc này trong tay chỉ có 2 sào đất hoang cằn cỗi trồng được cây khoai lang, cây đậu, thu nhập rất thấp nên anh phải đi làm thuê để lo thêm thu nhập cho gia đình. Với ý chí, nghị lực không để gia đình nghèo khó mãi, anh quyết tâm khai hoang mở rộng diện tích sản xuất và trồng thử nghiệm nhiều loại cây hoa màu khác.

Đến đầu những năm 2000 gia đình anh có gần 1,5 ha đất rẫy trồng các loại cây cho thu nhập khá cao như: đậu xanh, đậu bi, bắp lai...Khi cuộc sống đã bớt khó khăn, anh lại tiếp tục nghĩ đến việc quyết tâm vươn lên thoát nghèo để làm giàu, lo cho con cái sau nay có cái học hành chu đáo. Năm 2003, được Hội Cựu chiến binh xã tạo điều kiện cho vay vốn 7 triệu đồng, anh mua một đôi bò cái và trồng cỏ phát triển chăn nuôi.

Đến cuối năm 2005, nhận thấy cây khoai mỳ rất phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, lại dễ trồng cho thu nhập cao, anh đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất rẫy sang trồng khoai mỳ. Hiện nay, ngoài đàn bò gần chục con nuôi sinh sản, cộng thêm hơn 3,5 ha mỳ và hơn 5 sào đất trồng cỏ chăn nuôi, mỗi năm bình quân thu nhập của gia đình anh từ 70 đến 80 triệu đồng. Bây giờ, gia đình anh có cuộc sống khá giả, đủ khả năng nuôi các con học lên cao (hai người con đang học đại học và cao đẳng tại Tp HCM).

Với anh Hiền, làm kinh tế nông nghiệp phải biết chịu khó và tìm tòi, học hỏi để vận dụng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp trên vùng đất mình làm. Đưa chúng tôi đến thăm rẫy khoai mỳ của gia đình, anh cười vui cho biết: Những bãi đất hoang ngày nào giờ đã thành những cánh đồng khoai mỳ xanh tươi. Ở khu này không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều gia đình khác cũng đã chuyển đổi cây trồng thành công trên vùng đất nghèo này và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ông Ngô Hòa, Trưởng thôn Tân Hòa cho biết: Anh Hiền không chỉ là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương, mà còn có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng xã hội, luôn tích cực tham gia đóng góp các quỹ công ích của địa phương, sẵn sàng giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho những hộ khó khăn ở địa phương vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngoài những thành tích được nhà nước trao tặng như: Huân chương Chiến công vẻ vang, Dũng sỹ yêu nước…nhiều năm qua anh được địa phương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.


Related news

Tây Nguyên Cũng Đau Đầu Vì Giá Sắn Tây Nguyên Cũng Đau Đầu Vì Giá Sắn

Hiện nay, người dân các tỉnh Tây Nguyên đang tiến hành thu hoạch sắn niên vụ 2011-2012. Niên vụ trước do giá sắn trên thị trường tăng cao, đã thu hút đông đảo người dân ở Tây Nguyên đổ xô trồng loại cây này, bất chấp sự khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Nong nghiep, nong thon, nha nong, nong dan, khuyen nong

Tuesday. July 30th, 2013
Vải Thiều VietGAP Ngày Càng Được Giá Vải Thiều VietGAP Ngày Càng Được Giá

Những năm qua, việc mở rộng diện tích vải thiều sạch an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ngày càng được các cấp, các ngành và người dân trồng vải ở Lục Ngạn (Bắc Giang) quan tâm. Mặc dù sản phẩm vải thiều VietGAP chưa có thị trường tiêu thụ riêng nhưng sản xuất vải thiều VietGAP đã và đang trở thành xu thế tất yếu ở "kinh đô" vải thiều Lục Ngạn…

Tuesday. July 30th, 2013
Cá Mú Vào Bờ, Niềm Vui Làng Biển Ở Bình Thuận Cá Mú Vào Bờ, Niềm Vui Làng Biển Ở Bình Thuận

Tháng 5 trời nắng gắt, cá mú con vào rạn khá dày. Ngư dân vùng Gành Rái, xã Chí Công (Tuy Phong - Bình Thuận) được dịp giăng bẫy bắt mú con, thu nhập nhờ đó mà tăng khá.

Tuesday. July 30th, 2013