Giá / Mô hình kinh tế

Ly Nông Nhưng Không Bỏ Hội

Ly Nông Nhưng Không Bỏ Hội
Tác giả: 
Ngày đăng: 17/08/2013

Do biết cách làm ăn, thoát nghèo bền vững, nên dù làm công nhân, chị Trần Thị Minh vẫn được bà con tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Bàu Dài (xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) .

Ngày lấy chồng cách đây 20 năm, nhà nghèo, chị Minh chỉ được cha mẹ chia cho một cặp trâu làm của hồi môn. Nhà chồng chị gia cảnh cũng nghèo...

Không được phép nghèo

Không có đất sản xuất, trong tay chỉ mỗi cặp trâu nên cái nghèo cứ bám riết vợ chồng trẻ, nhất là khi chị sinh đứa con đầu lòng. Trong lúc chồng loay hoay tìm kế mưu sinh thì chị nghĩ tới nghề chế biến tàu hũ (đậu phụ non) mà mẹ chị đã truyền cho từ lúc chị mới năm, sáu tuổi.

“Làm tàu hũ là nghề truyền thống của gia đình em, chả nhẽ có nghề mà mình lại cứ cam chịu nghèo”- chị Minh tâm sự. Ngày nào chị cũng dậy từ 2 giờ sáng xay đậu nành, nhóm lửa nấu bột, nạo cơm dừa non (cùi dừa)… Mặt trời vừa lấp ló bờ tầm vông là chị gánh hàng bán dạo khắp trong xã phục vụ cô bác ND lót dạ bữa sáng.

Trong lúc chị gánh tàu hũ đi bán, chồng chị ở nhà lo chăm sóc cặp trâu “hồi môn”. Tàu hũ ngày nào bán hết ngày đó, cặp trâu cũng sinh sản theo cấp số nhân. “Hồi tháng 6 vừa qua, chuẩn bị đưa con gái lên TP. Hồ Chí Minh thi đại học, vợ chồng em bán một con trâu đực kéo xe được trên 40 triệu đồng” - chị Minh thông tin.

Từ gánh tàu hũ và cặp trâu “hồi môn”, giờ đây vợ chồng Minh đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã Phước Ninh và còn có tiền tậu 6.000m2 đất canh tác. Cảm phục trước ý chí của chị, chị em đã bầu chị làm tổ trưởng một tổ phụ nữ ở ấp.

Có trách nhiệm với hội viên

Trên địa bàn ấp Bàu Dài có Công ty Sản xuất dây cáp điện Vĩnh Thịnh thu hút hàng trăm công nhân. Năm 2004, chị Minh viết đơn xin vào làm công nhân. Đứng máy một dây chuyền sản xuất cáp điện, năm nào chị cũng hoàn thành tốt trách nhiệm người lao động. Dù làm công nhân nhưng chị Minh vẫn gắn bó với bà con nông dân ấp Bàu Dài. Chị Minh kể: “Sáng em tranh thủ làm tàu hũ gánh đi bán, đến 7 giờ sáng về xưởng làm”.

Năm 2013, Chi hội ND ấp Bàu Dài được Hội ND xã Phước Ninh chọn thí điểm xây dựng địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới của địa phương. Vì vậy, công việc của chị Minh sẽ bận rộn hơn.

Năm 2010, hội viên ND Chi hội ấp Bàu Dài tín nhiệm bầu chị Minh làm Chi hội trưởng Chi hội ND ấp Bàu Dài kiêm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng CSXH. Tổ của chị có 48 thành viên. Không chỉ vậy, chị rất tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, các cuộc thi do Hội tổ chức. Vợ chồng chị là thành viên tích cực của CLB Đàn ca tài tử do Hội ND xã thành lập. Nhiều lần CLB của chị tham gia các cuộc thi, giao lưu với các đội bạn. Các cuộc thi “Kiến thức pháp luật”, “Dân vận khéo”... do Hội ND tổ chức chị nhiệt tình tham gia với tư cách thí sinh.

Hỏi về thời gian dành cho Hội ND, chị Minh cho biết: “Ở xí nghiệp về, tôi gặp các đồng chí Thường trực Hội ND xã nhận chủ trương rồi cùng chi hội phó tổ chức thực hiện. Căn cứ vào lịch làm việc hàng tuần của BCH chi hội, tôi chủ động bố trí thời gian cho công tác của Hội ND”.


Có thể bạn quan tâm

Xử Lý Chôm Chôm Nghịch Lợi Nhuận Gần 100 Triệu Đồng/năm Xử Lý Chôm Chôm Nghịch Lợi Nhuận Gần 100 Triệu Đồng/năm

Những năm gần đây, nông dân xã Tân Phong (Cai Lậy, Tiền Giang) đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xử lý chôm chôm ra hoa trái vụ, góp phần nâng cao mức sống cho nhiều nông hộ, trong đó có anh Huỳnh Văn Chiến ở ấp Tân Luông A.

17/08/2013
Cảnh Giác Với Tôm Giá Rẻ Cảnh Giác Với Tôm Giá Rẻ

Hiện tôm thẻ chân trắng đang phát triển mạnh đối với loại hình nuôi công nghiệp và đang thâm nhập loại hình quảng canh truyền thống. Tuy nhiên, người dân còn thiếu thông tin về giá cả, loại giống và chất lượng, vì thế không ít chủ đầm tôm công nghiệp đổ nợ vì tôm chết.

17/08/2013
Người Nuôi Dông Điêu Đứng Người Nuôi Dông Điêu Đứng

Thời ấy giá 1 ký dông giống lên đến 450.000 đồng, mặc dù vậy nhiều người vẫn bỏ ra một khoản tiền lớn để nuôi động vật này. Đến nay, do nhu cầu tiêu thụ dông của các nhà hàng trong đất liền xuống thấp, người nuôi dông ở Phú Quý bị điêu đứng vì đầu ra. Thời điểm mà nghề nuôi dông trên đảo ăn nên làm ra là vào đầu năm 2008 đến cuối năm 2012.

17/08/2013