Làm Giàu Từ Cà Phê, Cao Su

Author:
Publish date: Tuesday. April 24th, 2012
Năm 1975, trong đoàn quân rời thủ đô vào chiến trường Tây Nguyên có cô quân y Nguyễn Thị Vân vừa tròn 19 tuổi. Chị về quê lập gia đình. Chị bàn với chồng, chọn cách đi lên từ nông nghiệp.
Năm 1975, chiến tranh giải phóng miền Nam bước vào những ngày gấp rút, trong đoàn quân rời thủ đô vào chiến trường Tây Nguyên có cô quân y Nguyễn Thị Vân vừa tròn 19 tuổi. Sau thời gian phục vụ trong quân đội, chị về quê lập gia đình. Chị bàn với chồng, chọn cách đi lên từ nông nghiệp.
"Năm 1990, vợ chồng tôi gom góp tất cả số tiền dành dụm mua được 2 sào đất và nhận thầu 1ha cà phê cằn cỗi của Binh đoàn 15. Chúng tôi bắt tay vào cải tạo đất và phục hồi số cà phê xấu. Những thành quả lao động đầu tiên dù nhỏ nhưng đã giúp tôi quyết tâm mở rộng diện tích đất sản xuất"- chị Vân - hội viên Chi hội ND tổ 12, phường Yên Thế, TP.Pleiku (Gia Lai) kể.
Năm 1993, chị vay mượn khắp nơi, liều mình đấu thầu hết 10ha đất trồng cà phê, 10ha đất trồng cao su của Binh đoàn 15 theo diện phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Chị đã đúng khi chọn hai cây trồng chủ lực trên đất Tây Nguyên để thực hiện ước mơ làm giàu. Do áp dụng tiến bộ KHKT, trang trại của chị ngày một phát triển, lợi nhuận ngày mỗi cao.
Chị Vân chia sẻ: "Ngày trước, mình chỉ biết cuốc đất bằng tay nhưng nay còn phải biết cuốc đất bằng cái đầu". Hiện nay, trang trại của chị mỗi năm thu về trung bình 170 tấn cà phê tươi. Sau khi trừ mọi chi phí sản xuất, cho lãi khoảng 600 triệu đồng. Nguồn thu từ 10ha cao su cho lãi xấp xỉ 1 tỷ đồng. Nhờ vậy, chị đang sở hữu hai ngôi nhà khang trang tại nông trang phục vụ cho việc sản xuất và một "thủ phủ ngoài phố" phục vụ sinh hoạt của gia đình.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, trang trại của chị còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 15- 20 lao động. Vào mùa, số nhân công lên tới cả trăm người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập bình quân mỗi lao động từ 3,6- 6 triệu đồng/tháng…
Dù đã gần tuổi lục tuần, nhưng tâm huyết với trang trại của chị vẫn nguyên như ngày son trẻ. 10 năm liền chị là hội viên xuất sắc của Chi hội ND tổ 12. Theo anh Nguyễn Văn Bi - Chi hội phó Chi hội ND tổ 12, chị Vân luôn đi đầu trong các phong trào của Hội ND, đặc biệt là phong trào SXKD giỏi. Chị là phụ nữ duy nhất đại diện cho ND Gia Lai về thủ đô dự Hội nghị ND SXKD giỏi toàn quốc lần thứ IV sắp tới.
Related news

Trong quá khứ, giá cá tra nguyên liệu cũng nhiều lần lên đỉnh rồi lao dốc nhưng chu kỳ chỉ kéo dài vài ba tháng, tuy nhiên, khoảng 2 năm nay, quy luật ấy đã hoàn toàn thay đổi khi giá nguyên liệu ngày một giảm sâu.
Tuesday. April 24th, 2012

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, hiện tôm nuôi trên địa bàn tiếp tục chết trên diện rộng, chủ yếu là do bệnh đốm trắng và hoại tử gan tụy; trong khi thời tiết rất bất lợi nắng mưa thất thường.
Tuesday. April 24th, 2012

Lần đầu tiên, mật ong - đặc sản rừng tràm U Minh Hạ đạt mức giá cao kỷ lục khi được bán từ 350.000 - 500.000 đồng/lít. Mức giá trên tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2012.
Tuesday. April 24th, 2012