Thống kê / Mô hình kinh tế

Thực Phẩm Bẩn, Mỗi Ngày Cho Chết Một Tí

Ngày đăng: 14/11/2014

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh thừa nhận vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện rất đáng lo.

“Lãnh đạo thành phố có cam đoan thực phẩm ở trong siêu thị là sạch 100% không?” – cử tri Lương Quân Ngọc, 82 tuổi, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) hỏi Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tại Q.Ba Đình chiều 12/11.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh thừa nhận vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện rất đáng lo. Bà Thanh cho hay, đây là vấn đề phải kiểm tra, xử lý thường xuyên. Còn gần Tết thì càng phải kiểm tra, xử lý quyết liệt để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm.

“Thưa bà Chủ tịch HĐND, người làm thực phẩm bẩn đã “phù phép” kiếm lời từ thực phẩm bẩn cho chúng ta ăn là họ đang làm cho mình chết dần đấy ạ. Họ không dám làm mình chết ngay, mà mỗi ngày cho chết một tí, chỉ 10-15 năm sau thì từ chết một tí đến đủ loại bệnh rồi chết” – ông Ngọc phản ánh.

Theo ông Ngọc, chuyện vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ ăn bẩn giờ thấy ở khắp nơi. Tôi ít thông tin mà vẫn nghe thấy chỗ này, chỗ kia có chuyện mang thịt gia súc chết để tẩm ướp chế ra đồ khô rồi đưa lại bán cho dân ăn. Mới đây là chuyện dầu ăn bẩn.

Nguồn bài viết: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/134532/thoi-su/thuc-pham-ban-moi-ngay-cho-chet-mot-ti.html


Có thể bạn quan tâm